1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việc du học của phái nữ, nên chăng?

Chủ đề trong 'Du học' bởi smallcat87, 04/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyensg

    nguyensg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    1
    Túm lại cô nào đặt nặng vấn đề ''ế độ '' quá thì dù có đi học cũng học không ra chữ .
    Bob Vu M.
  2. smallcat87

    smallcat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Sẵn tiện nói về việc cao đẳng, đại học các bác xác nhận cho em thông tin: sinh viên tốt nghiệp đại học ngoại thương ra nước ngoài làm bằng master thì phải học thêm một khoá học nữa vì ở nước ngoài đại học ngoại thương chỉ được công nhận là cao đẳng là đúng hay không?
  3. slogan

    slogan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mới đọc cái topic này giật cả mình ! chuyện du học cho nam nữ thực ra lâu lắm mới có người bàn luận , nếu có cũng chỉ là nói trong gia đình , bố mẹ lo với nhau thôi , chứ đa số quyết định là ĐI ! Tất nhiên đi du học cũng cần bảo đảm một số đk cho phái nữ , công nhận là thường con gái nhiều rắc rối hơn con trai .Nhưng cũng ít người vì phân biệt nam nữ mà ko đi du học khi có cơ hội .
    Còn chuyện chồng con , tui thấy bình thường mà , ai nói là "khó lấy chồng" ---> phải chăng là các bô lão ?! chứ ít ai bị "ê sắc" lắm , chỉ sợ ko có nhiều thời gian để tìm người hợp nhất với mình thôi
    Túm lại , nếu có cơ hội , các bạn nữ vẫn nên đi !!! , ko đi thì anh em con trai học nước ngoài buồn chết mất ! nghĩ cảnh toàn con trai với nhau ..., eo ôi , khiếp
    ... Cuộc đời có 2 mối tình : Quê hương tôi và AR ...
  4. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Theoi tôi biết có khá nhiều SV ngoại thương nói riêng (và SV VN nói chung) sang nước ngoài được học luôn Master (Mỹ, Anh, Úc, Pháp, Nhật, Đức, đủ chưa nhỉ?).
    Ý tôi không định nói về cái bằng. Ở đâu thì cũng là bằng ĐH thôi, nhưng cái chất lượng thực chất mới là quan trọng.
    Ai thích tưởng tượng thì vào đây:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_219959/?0.8001414
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hôm nọ có đọc bài viết về hoàn cảnh của mấy bác Girl đi du học, nhưng mấy vụ đó em thấy cá biệt. Bác cứ yên tâm mà đi du học đi. COn gái đi hoc 5-7 năm có sao đâu. Bác Taothaoonline nói đúng đấy, ko ta thì tây
    Thực ra lúc đầu em nghĩ cũng thấy sợ sợ nếu đi học vài năm về bằng cấp cao chót vót ko lấy được chồng thì sao Sau một hồi suy tính, em quyết đinh ko kết hôn nữa Sống một cuộc sống độc lập. Nhân đây em cũng xin hỏi các bác điều này :
    Em tuyên bố với lũ bạn em không kết hôn, nếu kinh tế tốt, em sẽ sống với con của người em yêu (nghe có vẻ điên rồ, nhưng em nghĩ thế thật). Vâng, em nhắc lại, người em yêu, chứ không phải là người em lấy làm chồng (giữa tình yêu và hôn nhân là 1 cái khác nhau, khỏi bàn cãi). Chỉ sợ bố mẹ em tự tử vì điều đó thôi chứ em chẳng sợ dự luận. Theo các bác, có nên không ? Và liệu đó có là xu hướng mới của những phụ nữ có trình độ học vấn cao, có năng lực, kinh tế dư thừa ko ?
    Từ New York trở về mang theo tình yêu (Tetssuko)
  6. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn học ĐH trong nước xong đi nước ngoài mà sợ đi lâu thì đi Anh với Úc học Master nhiều khoá chỉ dưới 1 năm thôi.
    Thời đại quốc tế đến rồi, bạn thích làm gì thì làm, nhưng nếu yêu ông bà già thì giáo dục tư tưởng cho các cụ dần từ bây giờ là vừa. Các cụ nhà mình yếu tim lắm đấy.
    Ai thích tưởng tượng thì vào đây:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_219959/?0.8001414
  7. slogan

    slogan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì tuỳ bạn , muốn sống với ai chả được ! bạn đã ko sợ dư luận thì còn đem ra hỏi làm gì !
    Cái này thì cho tui xin đi ! , cái xu hướng này kinh wá ! Chẳng ai mong lấy 1 cô gái nhưng đồng sàng dị mộng, cô ấy lại thương con của "người cô ấy yêu" ---> nghe như hài kịch ! Cái xu hướng nè chắc sẽ chết non thôi !
    May mà my lover ko có tư tưởng này !
    Anyways , chúc embemuathu thực hiện được những điều bạn muốn , cẩn thận với các bô lão !
    ... Cuộc đời có 2 mối tình : Quê hương tôi và AR ...
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bác đọc lại không kỹ ý của em rồi. Ý em là xu hướng yêu nhưng không lấy mặc dù có con với họ. (Nhân đây em cũng nói về phía em , em quyết tâm yêu 1 thôi bác ạ) Phụ huynh nhà em cũng kinh lắm, em nhiều khi muốn nổi dậy nhưng ko dám (dù gì mình còn đang ăn bám mà) Ngay cả chuyện đi học đây đó phụ huynh cũng e dè nhắc nhở khéo ế chồng
    Từ New York trở về mang theo tình yêu
  9. slogan

    slogan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Thế thì "anh nhà" buồn chết mất ! ko có vợ mà vẫn có con ! Khó wá !
    Cái này thì ủng hộ ! , tui thì yêu 2 cơ (cái chữ kí đó )
    ... Cuộc đời có 2 mối tình : Quê hương tôi và AR ...
  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Có em nào xinh xinh qua chổ anh cái .Mk ,anh ngày xưa girls chạy theo như châu chấu ,thế mà mấy năm nay ế nhăn cả 32 cái răng .Mấy em xinh thì đa số học dốt quá ,mấy em học hành khá du học du hiếc được thì quá tệ .Anh về Việt Nam khối đứa chết với anh ,thịt ,thịt hết ,hừ hừ ,bức xúc quá
    --------------------------------
    Răng nhìn anh đỏ hồng đôi má
    Tên chi nì nói để anh kêu
    [​IMG]

Chia sẻ trang này