1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việc du học của phái nữ, nên chăng?

Chủ đề trong 'Du học' bởi smallcat87, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SingleStar

    SingleStar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Toàn đi 1 về 2 đến 3.
    Để người yêu đi du học mà chưa ... là mất chắc chắn...
    Nên tìm ngay cô khác thế chỗ đi...
    Cuộc đời thật công bằng, chẳng có cái gì được tất mà cũng chẳng có cái gì mất tất.
    Say E-Commere & News
    Say No Forum & Say No Portal
  2. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    MK..iep, các bác làm em sợ vãi ... bạn gái em cũng đang đi du học, còn em cũng đê'..k ở VN now. Xa nhau hàng trăm ngàn km
    Các bác mà nói típ là em tặng mỗi bác 1 * ngay đấy, hehehehe
    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....
    Được huumai sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 05/07/2003
  3. Sarang_he

    Sarang_he Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Bác Mai sợ cái rì, hôm qua bác còn bảo iem là em của bác đối với Đ..ng tuyệt đối trung thành, đối với nhân dân luôn kính trọng lễ phép, đối với người yêu phải... mừ.
    Và ngày mai...,z'.
  4. LouDandCleaR

    LouDandCleaR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cái vấn đề du học tận 5 năm có phải là bao gồm 2 năm dự bị và 3 năm đại học ko ạ? Bởi vì thực ra các trường nước ngoài nó chỉ học chính là 3 năm thôi. Còn mình muốn học trước cho nó có căn bản thì mới cần đến 5 năm. Như vậy là thời gian tối thiểu của học ĐH là 3 năm, còn tối đa thì ko biết ( bởi thời gian học dự bị của từng người có thể khác nhau).
    Thực ra em thấy vấn đề con gái đi du học cũng vấn đề phết. Ko tính đến cái khoản 1 thân 1 mình làm rì, vì bi giờ con gái giỏi lắm, thế nào mà chả xoay sở được. Đối với những người sang học chỉ là để được học ở nước ngoài, thì học chán xong về vẫn có thể hoàn thành vấn đề gia đình ở VN, mà có khi lại kiếm một anh Tây nào đấy lấy quách cho xong. Đối tượng này ko bàn đến.
    Nhưng đối với những người - có thể nói là giỏi và tham vọng- học xong đại học, học cao học, đi làm....tại nước ngoài luôn, thì đấy cũng là vấn đề phết. Tính đến thời gian ổn định công ăn việc làm thì cũng ..." già" phết rồi. Ở đây lại đặt ra 2 trường hợp: Nếu người đó có thể tìm được một ông chồng ở ngay tại nước đó ( tây or VN ) mà giỏi và XỨNG ĐÁNG với họ thì ok, miễn bàn. Nhưng nếu họ cứ chỉ chăm chăm với công việc và trở thành một người phụ nữ của công việc, rất giỏi giang mà ko chịu tìm, hoặc chưa thể tìm được một a half như ý thì sao ( thêm các cụ ở nhà đang giục nữa) Vấn đề chính là ở chỗ những đối tượng này sẽ giải quyết vấn đề như thế nào. Ở đây lại có 2 trường hợp: Người đó sẽ sống một mình, là một người thành đạt nhưng ko có gia đình, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc với con đường mà mình đã chọn. Thứ hai là họ lúc nào cũng đi tìm cho họ một cái gia đình nhưng vì họ wá giỏi nên:-ko ai dám với, hoặc là với nhưng ko được. OK như thế thì họ sẽ ko hạnh phúc và cảm thăy mặc cảm vì mình ko thể có một gia đình như bao gia đình khác. Thế thì liệu đây có phải là một kết cục hay của việc du học đối với phái nữ????
    Nói nhiều thế nhưng nếu là em, em vẫn chọn con đường du học và thành đạt ngay tại nước đó. Em có thể ko có gia đình, nhưng em ko thể ko có sự nghiệp và ko thể ko thành đạt!
  5. Damark

    Damark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây không phải là nên hay không nên, mà là có đủ ý chí và nghị lực hay không. Tớ cực kỳ khâm phục các bạn nữ nào đi du học (du học đúng nghĩa, không phải là đi kiếm chồng) được. Các bạn qua đây là phải chịu áp lực về tâm lý nặng nề hơn nhiều so với con trai, co nhiều khả năng bị rủi ro hơn, dễ bị rơi vào cảm giác cô đơn nhớ nhà nhiều hơn.
    Thành ra là các bạn thích thì cứ thử thôi, chỉ có điều là nhớ tự lượng sức mình, chứ thân gái dặm trường, lớ ngớ là tiêu đấy.
    five centimeters away from the rim
  6. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ.. 1* thì cũng phải nói thui.. Con gái mà đi du học thì dễ bị đớp lắm.. Người Việt mình thì còn đỡ, lỡ đâu lại anh Indo hay Malay thì ghê răng..
    Yêu tổ quốc, yêu đồng bào
    Học tập tốt, lao động tốt
    Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt
    Giữ ghìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm
  7. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Chứng tỏ bác kyralyfi chưa gặp tôi rồi! Gặp tôi bác sẽ thay đổi quan điểm ngay: (Vừa xấu vừa học dốt nữa!! Hu hu )
    Nếu bạn không mấy cá tính, còn bản lĩnh chỉ đủ để cầm bill không tái mặt nhưng đọc giấy báo điểm (trượt) thì tái mặt, 5 năm chưa đủ để thành sự nghiệp nhưng quá dài với tuổi để yêu. Quả tình, bạn sẽ đánh mất nhiều cơ hội để hạnh phúc và hoàn thiện mình trong tình yêu. Bạn sẽ rất già và về nước trong một tâm trạng bi quan lặng lẽ.
    Nhưng ngược lại, khi bạn có quyết tâm, đủ sức mạnh, nội lực để quả quyết, bạn sẽ thu xếp được mọi thứ. Cả du học, cả tình yêu và một cuộc sống ổn định tại bất cứ đâu. Tại nước ngoài cũng như khi về nước.
    Dường như câu hỏi đặt ra: "Du học? Con gái?" là của một cô gái sắp lên đường? Tiết lộ một chút bí quyết của tôi nhé: Bạn cũng sẽ có rất nhiều lần thay đổi, thử thách, thất vọng lo toan và chuyển hướng đời mình. Nhưng cái gì đến sau đó cũng tốt đẹp hơn cái trước kia mà bạn rời bỏ. Tôi cho rằng nên tự tin. Chính sự tự tin mới quyết định hạnh phúc của người con gái, chứ không phải du học bao nhiêu năm, lâu hay chóng gì!
    Một chiều bên sông nhìn quanh
    Giật mình tôi không còn ai
  8. smallcat87

    smallcat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã góp ý kiến cho thắc mắc của em. Đôi khi bản lĩnh không phải là tất cả, bởi một người bất kể con gái hay con trai đã chấp nhận đi du học thì đã phải có bản lĩnh rồi vì phải đối mặt biết bao nhiêu thứ: xa gia đình - cô đơn, phải tự lực cánh sinh trong mọi chuyện... Suy đi tính lại thì đúng là chẳng có gì là hoản hảo cả, muốn có cái này thì phải chấp nhận hy sinh dù ít dù nhiều cho cái kia. Dù sao cũng rất mong tiếp tục nhận được thêm những lời góp ý từ mọi người.
  9. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cô smallcat có hình đại diện đẹp nhể. con mèo đang nằm ngủ à ?
    Để chị nói cho cô biết nhá, nếu mà cô định đi du học thì cô cứ đi đi, bao nhiêu chị em trên TTVN này là đang là lưu học sinh đấy. Người yêu ở nhà hay người yêu ở nước khác cũng ko thành vấn đề cô ạ. Mình nhớ thì mình học cho nó quên. Khối thứ phải học. Một ngày đứng trên tàu điện 2 lần đi về, về đến nhà nấu cơm, ăn uống tắm rửa xong là ngồi học bài, không đi chơi lăng nhăng vớ vẩn.
    ( quái , mình viết gì ấy nhỉ, đọc đi đọc lại mãi chả thấy nhạy cảm chỗ nào cả ... )

  10. polosport

    polosport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc.... Các bạn thảo luận thế này thì con em gái tớ nó lại xăm xăm đòi đi du học mà không chịu lo thi đại học trong nước thì hỏng người . Lại còn đòi qua Pháp nữa , lỡ gặp phải chị xiu vơ quing thì ( J/Kidin ! ). Chậc..nói gì thìa nói . Nhà thì có 2 đứa . Hai anh em ở quách nó nước ngoài thì ông bà già côi cút mất .
    Có bạn nữ nào phản đối hay không thích việc du học ko ạ ? Pót lên là tớ vót cho 10 sao liền ! . Bạn nữ nào mà bỏ tý thời gian qua nhà tớ , giúp tớ thuyết phục được em tớ và lũ bạn của nó bỏ đi ý định du học lo ôn thi trong nước , tớ tặng ngay một chai parfum theo như ý luôn ! Sure ! . Seriously ! .
    Hãnh hàng không quốc gia Việt Nam e lai xin kính chào quí khách. Xin quí khách vui lòng dựng lưng ghế và cài bàn ăn phía trước ...
    Được Lizzy sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 05/11/2003

Chia sẻ trang này