1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việc du học của phái nữ, nên chăng?

Chủ đề trong 'Du học' bởi smallcat87, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Để em nói bác nghe, du học cũng có lắm loại bác ạ. Nhiêu người giỏi kiếm được học bổng người ta đi du học thì được người khác nể trọng. Đó còn chưa kể phân loại các trường.Bác cứ về bảo với em gái bác xem nó có muốn đánh đồng nó vào những đứa ko qua ĐH ở VN mà đi du học không. Còn sang Pháp á ?, bỏ qua trường hợp em bác học Phổ thông bên đấy rồi thi vào ĐH, nếu nó không đỗ Đh ở VN và không qua được kỳ thi kiểm tra tiếng vào tháng 2 hàng năm thì cứ an phận mà nằm nhà. Cạnh nhà em có môt gia đình tiền thừa mứa, con cái học giỏi kinh dị, nhưng bố mẹ vẫn luôn luôn tuyên bố "được học bổng thì đi, không thì ở nhà". Năm nay con bé nhà đấy được vào thẳng ĐH, được 1 truờng ở MA, US nhận, cho 100% học bổng mà bố mẹ nó còn đang băn khoăn kia kìa. Tóm lại nếu bác muốn giữ chân bé nhà bác, cứ hét to vào "Mày kiếm học bổng đi rồi qua".
    Here I come and I see him, that's my prince
    Từ New York trở về mang theo tình yêu
  2. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Em là con gái mà em đang đi du học đây nè . Mà các bác biết em định học bao lâu ko ? Dạ thưa 10 năm ạ . Nói chẳng ai tin nhưng em là em học đấy . Vấn đề ở chỗ là em đi từ hồi lớp 8 nên bây giờ quay lại VN để học khó lắm . Tại vì quay lại chắc em ko theo được mất .
    Có điều sao nhiều bác cổ hủ ko cho con gái đi du học nhỉ ? Em thấy con gái đi du học thì cũng có cái hay của nó chứ . Sau này , bạn gái đó sẽ có tự tin làm nghề mà mình yêu thích . Cuộc sống sẽ tốt hơn vav ko bị phụ thuộc vào chồng mình cho lắm .
    À , nhiều bác cứ lo là người yêu mình đi yêu thằng Tây nào thì phải ? Em nói thật chứ . Các bác cứ lo xem người yêu mình có chung thuỷ với mình ko đã . Nếu chung thuỷ thì chẳng sợ đâu ạ .
    Be who you are and don't worry about what others say about you !
  3. lamptey

    lamptey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ chị em đi du học, nếu không anh em bên này buồn chết.
    Em bé mùa thu ơi, anh cũng thích không có vợ mà vẫn có con lắm.
    [blue]
  4. polosport

    polosport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    [
    [[/quote]
    Để em nói bác nghe, du học cũng có lắm loại bác ạ. Nhiêu người giỏi kiếm được học bổng người ta đi du học thì được người khác nể trọng. Đó còn chưa kể phân loại các trường.Bác cứ về bảo với em gái bác xem nó có muốn đánh đồng nó vào những đứa ko qua ĐH ở VN mà đi du học không. Còn sang Pháp á ?, bỏ qua trường hợp em bác học Phổ thông bên đấy rồi thi vào ĐH, nếu nó không đỗ Đh ở VN và không qua được kỳ thi kiểm tra tiếng vào tháng 2 hàng năm thì cứ an phận mà nằm nhà. Cạnh nhà em có môt gia đình tiền thừa mứa, con cái học giỏi kinh dị, nhưng bố mẹ vẫn luôn luôn tuyên bố "được học bổng thì đi, không thì ở nhà". Năm nay con bé nhà đấy được vào thẳng ĐH, được 1 truờng ở MA, US nhận, cho 100% học bổng mà bố mẹ nó còn đang băn khoăn kia kìa. Tóm lại nếu bác muốn giữ chân bé nhà bác, cứ hét to vào "Mày kiếm học bổng đi rồi qua".
    Here I come and I see him, that's my prince
    Từ New York trở về mang theo tình yêu
    Nói là làm ! 5 ngôi sao cho em liền ! Còn bạn nữ nào muốn 5 sao nữa không nào ?

    [/quote]
    Hãng hàng không quốc gia Việt Nam e lai xin kính chào quí khách. Xin quí khách vui lòng dựng lưng ghế và cài bàn ăn phía trước...
  5. smallcat87

    smallcat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chắc mình cũng không có số du học. Ông anh trai em đang đi du học rồi, em mà đi nốt thì nhà cửa vắng tanh, buồn lắm. Năm vừa rồi, em có được một xuất học bổng đi học ở Anh mà papa mama sau một hồi đắn đo quyết định là ở nhà và ra chỉ thị muốn đi đâu thì cũng phải học hết phổ thông ở đây và thi xong đại học cái đã, mà muốn đi thì phải tự lo cái khoản học bổng. Thế là tương đương với việc "ở nhà con nhé" rồi còn gì vì đến lúc lên đại học thì sức em chắc ko đủ kiếm học bổng.
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ bác smallcat cũng không nên bi quan. Mùa thu năm nay bác mới vào lớp 11, còn khá nhiều thời gian để chuẩn bị cho các kỳ thi chuẩn quốc tế như IELTS, TOEFL, SAT.....Nếu bác đã xác định và thật sự muốn du học thì hãy hành động ngay từ bây giờ đi. Tôi nghĩ bố mẹ bác không cho bác qua Anh học lúc này là sợ còn nhỏ, chưa tự lập được. Còn bây giờ, ngoài việc học trên lớp, bác học ôn thêm mấy món kia nứa. Bác chuẩn bị khoảng đàu năm lớp 12 bác thi các kỳ thi trên, nếu điểm khả quan, đến cuối ky 1 bác làm hố sơ gửi sang bên kia xin học. Và từ đấy đến hết học ky 2 bác cứ yên phận mà học hành, thi Tốt nghiệp thi ĐH. Khi bác đã có tất cả trong tay rồi, tôi nghĩ bố mẹ bác cũng oke thôi, dù sao họ cũng sẽ hiểu con mình đã vất vả để đạt được những thành công đó, và nó xứng đáng được hưởng.
    Tôi mắc sai lầm rất lớn là đã không nhìn trước, bỏ qua những thứ tôi đáng lẽ rất có khả năng đạt được nó. Hối tiếc thì đã quá muộn. Chúc bác thành công.
    Từ New York trở về mang theo tình yêu
  7. 999Rose

    999Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    [[/quote]
    Để em nói bác nghe, du học cũng có lắm loại bác ạ. Nhiêu người giỏi kiếm được học bổng người ta đi du học thì được người khác nể trọng. Đó còn chưa kể phân loại các trường.Bác cứ về bảo với em gái bác xem nó có muốn đánh đồng nó vào những đứa ko qua ĐH ở VN mà đi du học không. Còn sang Pháp á ?, bỏ qua trường hợp em bác học Phổ thông bên đấy rồi thi vào ĐH, nếu nó không đỗ Đh ở VN và không qua được kỳ thi kiểm tra tiếng vào tháng 2 hàng năm thì cứ an phận mà nằm nhà. Cạnh nhà em có môt gia đình tiền thừa mứa, con cái học giỏi kinh dị, nhưng bố mẹ vẫn luôn luôn tuyên bố "được học bổng thì đi, không thì ở nhà". Năm nay con bé nhà đấy được vào thẳng ĐH, được 1 truờng ở MA, US nhận, cho 100% học bổng mà bố mẹ nó còn đang băn khoăn kia kìa. Tóm lại nếu bác muốn giữ chân bé nhà bác, cứ hét to vào "Mày kiếm học bổng đi rồi qua".
    Here I come and I see him, that's my prince
    Từ New York trở về mang theo tình yêu
    [/quote]
    Trời ơi, được 100% học bổng mà phụ huynh vẫn còn chưa chịu cho đi học thì đến bao giờ mới cho hả em ????
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thế mà thật đấy chị ạ. Mẹ em sang nhà đấy chơi vẫn nói đùa "Ông bà không cho nó đi thì giữ nó ở nhà làm gì ?". Thực ra cũng có thể xuất phát từ sự lo ngại "con gái đi du học" vì dù sao cả 2 phụ huynh nhà đấy cũng đã từng sống và học nhiều năm ở nước ngoài, chứng kiến mọi vẫn đề. Hơn nữa Mỹ xa và hiện nay rất bất ổn. Nhưng em nghĩ con bé đấy cuối cùng cũng đi thôi. Bố mẹ nầo chẳng muốn con thành đạt.
    Từ New York trở về mang theo tình yêu
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 08/07/2003
  9. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Học trò của tôi thiếu nửa điểm là đỗ Thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2000. Chuyện chẳng có gì, nếu như bạn biết cha mẹ em đó đã phải kỳ công mời thầy cô thật giỏi về luyện thi đại học (200.000 đồng/buổi) với mục đích giúp em thi đỗ Thủ khoa trường K. , dễ có cơ hội được học bổng đi du học. Và chỉ vì 0,5 điểm thiếu kia để trở thành thủ khoa mà cha mẹ em đã đành bỏ thêm chừng 1,5 tỷ đồng VN để đưa em đi du học Úc theo diện tự túc. Họ nói, chờ học bổng của Bộ thì đến bao giờ? Mà học ở VN liệu có thành người?
    Ngược lại với tâm lý phải đi du học bằng mọi giá, một người bạn tôi đành từ chối học bổng toàn phần học lên Tiến sĩ kinh tế ở Pháp để quay về VN, sau 2 năm học xong bằng thạc sĩ ở Aux-de-Provence. Cô quay về để làm biên tập viên tiếng Pháp cho Nhà xuất bản Thế giới, với chủ ý muốn thực hiện ước mơ trở thành một biên dịch giỏi ngành khoa học xã hội, phù hợp với sở trường và lòng say mê từ nhỏ, dù lương chỉ hơn 1 triệu đồng/tháng, sẵn sàng gạt sang bên một cơ hội quá tốt để đi tới tương lai với bằng cấp và tiền bạc.
    Mỗi người một ước mơ. Du học hay không không quan trọng bằng việc bạn có ước mơ hay không? Và có biết con đường nào để ước mơ không mất đi hoặc biến dạng đi trong cơm áo gạo tiền?
    Một chiều bên sông nhìn quanh
    Giật mình tôi không còn ai
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Anh cho sang Box Du học để Lizzy và các anh chị bàn luận tiếp nhá

Chia sẻ trang này