1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việc du học của phái nữ, nên chăng?

Chủ đề trong 'Du học' bởi smallcat87, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Em tuyên bố với lũ bạn em không kết hôn, nếu kinh tế tốt, em sẽ sống với con của người em yêu
    Làm được như vậy thì quá là giỏi
    If it sounds too good to be true then it is
  2. lalysa2004

    lalysa2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    sao lai phai phan biet nhu vay nhi,con trai hay con gai deu la con nguoi va deu co chi huong cua rieng minh ca ma . con trai di du hoc hay con gai di du hoc deu nhu nhau thoi cai chu yeu la do minh thoi ma,neu con trai quay tu o vn thi di dau cung vay thoi,con gai cung the.
    lalysa2004
  3. nhimcodo

    nhimcodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tra loi bac taothaonline
    Dung roi day, hoc dai hoc ky thuat thi 5 nam day, neu khong may man lam giay to ho so di duoc thi mat 1-2 nam roi hoc them 1-2 nam nua... eo oi... chac den khi ve nuoc co khoi iem phai chong gay ra khoi may bay hihi... Bac thay co buon khong ...
    Nhung ma em thi ung ho het minh chuyen di hoc. Gia thi ai ma cha den luc phai gia, dung khong cac bac ?
    Stop worrying & Start living
  4. dalmatian

    dalmatian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    công nhận là con gái găp nhiều trở ngại hơn khi đi du học,điều này là sự thật hiển nhiên chứ ko phải vì đầu óc tôi cổ hủ lạc hậu, đấy là điều còn tồn tại trong xã hội rất nhiều nước chứ ko chỉ riêng VN, nhưng nếu có thể đi du học đươc thì phải tận dụng thời cơ triệt để,dù có trở ngại thì cứ tin rằng mình sẽ vượt qua ,đừng suy nghĩ nhiều
  5. gone_with_pooh

    gone_with_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ba tớ bảo người con gái giỏi là người vừa có sự nghiệp, vừa có gia đình. Tớ nghĩ vật chất ko fải là tất cả, nhưng thiếu nó cũng sẽ chẳng làm được gì nên cứ phải ổn định kinh tế đã rồi làm gì thì làm----> Nếu có cơ hội, nên đi du học, ko fân biệt con trai hay con gái.
    Đợi chờ nhau 4-6 năm cũng ko fải dễ dàng gì, nhưng các cụ đã nói rồi "lửa thử vàng, gian nan thử sức"....trong khó khăn sẽ thấy tình cảm dành cho nhau như thế nào
  6. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Chùi, muốn đi du học mà học trường DH bình thường thì chỉ tốn 4 năm, nếu năm nào cũng passer hết và nếu đã biết tiếng khá khá. Còn nếu học trường Kĩ thuật, Bách khoa thi tốn 5.5 năm, nếu năm nào cũng passer và cũng đã biết tiếng khá khá. NHư em đây , mới wa TS được 3 tháng thui, và còn tới hơn 5 năm đang chờ phía trước, nhưng vẫn vô tư. Con gái đi du học đâu phải ai cũng đi 1 về 2, 3 đâu. 0 biết ai thế nào chứ em đây thi học xong là về nước ngay, mặc dù du học ở cái xứ nhất nhì TG về đời sống, con người , khí hậu và phong cảnh này.
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời ưu ái cho học được đến đâu thì cố mà học đến đó đi. Làm gì mà fải cuống lên vì lo ế chồng thế em? Bây giờ có phải ở thời của các cô gái chải tóc bên ô cửa sổ đợi chàng hoàng tử phóng ngựa đến đón nữa đâu chứ?
    Ko học, ko việc, ko tiền - cái đó mới đáng lo cơ.
    Còn chuyện du học của con gái . Học ở đâu mà chẳng phải học. Có khi đi du học còn khổ gấp ngàn lần học trong nước. Làm cái gì cũng 1 mình, ăn 1 mình, ở 1 mình, đi 1 mình, ốm cũng 1 mình. Thế mà người ta vẫn chịu đựng đuợc chỉ vì chữ HỌC. Có sao đâu nhỉ?
    Không yêu người này thì yêu người khác. Có khi lấy nguời nước ngoài mà họ yêu thương mình thật lòng, chăm lo săn sóc mình còn hơn là lấy người Việt mà tình cảm thì nhạt nhẽo, nay hờn mai dỗi, chẳng làm được cái gì. Trình độ thì ko ra sao, ý chí thì trụi lủi.... fận con gái, bến đục bến trong biết thế nào được tương lai , thôi thì cứ fải lo cho cái thân mình trước. Mình tốt thì sau này chồng con cũng được nhờ cơ mà. Chẳng đi đâu mà thiệt.
    Vậy thì ,cứ yên tâm mà học đi nhé. Ai bảo mình cành cao thì kệ họ, ai bảo họ thấp hơn mình.
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  8. giangmatrix

    giangmatrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn smallcat sao lại lo hão thế nhỉ? Thời đại bây giờ tân tiến rồi , người ta đi du học ầm ầm. Con gái giỏi, làm ra nhiều $ và vẫn dịu dàng ngoan ngoãn thì con trai nó càng thích chứ sao, lo gì ế.
    Ví dụ học ĐH 4 năm , học master 2 năm rồi ở lại làm cùng lắm là khoảng 3 năm nữa đi thì bạn cũng mới có 27 thôi mà. Đời còn dài lắm, cưới chồng sớm rồi bế con sớm nó phí tuổi xuân đi bạn ạ.
    ----------------------------------------------
    Come away with me on a bus...

Chia sẻ trang này