1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việc duy nhất muốn làm bây giờ là..................c...h.....ế........t.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daigaionline, 04/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Việc duy nhất muốn làm bây giờ là..................c...h.....ế........t.

    có những cảm giác thật khủng khiếp............... a.aaa.aaa .có nhưng lúc màu nắng của mặt trời không phải màu vàng mà nó xám ngoét lờ mờ,nó không ấm mà lạnh ngắt ..đa cảm và yếu đuối quá,stress nặng lắm rồi buồn quá đi mất,mk đứa nào mở miệng ra chết là yếu đuối là hèn nhát mày thử có cảm giác giống như tao coi mà mở cái miệng,đứa nào cấm tao chết chứ,đáng ra con người ta phải có quền được chết đó phải là một quyền công dân cơ bản nhất,kinh khủng quá mình không muốn bị nó ám ảnh nữa vĩnh biệt tất cả ...........àh nhưng mà khoan chết làm deck gì cứ sống coi đời mình đi về đâu ,yếu đuối quá .sống để biết đời đi về đâu mình cũng đẹp trai fết cũng thông minh mà ừ thôi sống vậy .
    àh nhưng mà sống để làm gì nhỉ để coi nào .....àh đúng rồi để có cảm giác vui vẻ và hạnh phúc ,bắt đầu từ đâu đây .......
    một công việc làm có ích cho xã hội và nuôi bản thân,cô độc quá mình cần có một vài người bạn giống mình chia sẻ để có cảm giác bình yên đi nào cứ từ từ..................................................
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Nếu định chết thật thì alo cho tớ nhá. Tớ có cô bạn đang muốn chết. Khuyên mãi chả được. Thôi thì tìm death mate cho cô ý vậy.
    Nói vậy thôi, cuộc sống phải có khó khăn thì mới thấu hiểu được giá trị của hạnh phúc chứ. Cứ cố gắng survive qua mỗi ngày, rồi tìm cho mình niềm vui và mục đích sống mới.
    Cố gắng lên nhé.
  3. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chờ tớ với
  4. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Em bảo thật, các anh các chị đi thì xe để ở nhà, đi bộ thôi ko xe vào tay thằng khác thì phí lắm ạ, di động mà có thì cứ đưa em cầm hộ, chứ ko bọn khác nó lấy mất thì càng phí
    Các anh chị cứ nghĩ mà xem, tặng em, em dùng hộ, không rơi vào tay bọn ko ra gì, lại còn được tiếng là sống có tình người, quí mến em
  5. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình chết từ tháng 12 năm ngoái thì chẳng còn gặp dc những điều vui và những con người thú vị. chán ngắt, tẻ nhạt, vui sướng, hạnh phúc luôn nằm bên nhau. Còn sống thì ko hết chán và ko hết vui .
    Mình fán bừa thế chứ chẳng qua thấy nghe nói cũng đẹp trai fết, cũng thông minh nên mình vào thoai, từ từ cái gì
  6. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    A. Đã hơn một lần em dùng thuốc ngủ để muốn mình ngủ vĩnh viễn anh àh, em muốn có một cảm giác bình yên thanh thản ,cuộc sống với em quá vô nghĩa, em chỉ cần anh, cần mẹ ...
    em tôn trọng anh và cuộc sống riêng của anh,em biết anh chỉ thuơng hại em thôi ....em đi chắc là sẽ được ở bên anh gần anh mãi ...............em mong anh luôn được vui vẻ và hạnh phúc...sáng mai anh đừng PM cho em nữa.........
    B.em đâu có muốn mình thế ,em không ra gì cả em biết mình vậy ,em không muốn yêu lăng nhăng không muốn bị mang tiếng là một kẻ lẳng lơ nhưng tại sao chứ em yêu nhiều người em thật lòng và ..khóc ,anh àh giờ tui nó cứ nhìn em và nói bóng nói gió tụi nó thấy em vào nhà nghỉ với bạn trai cũ, em không còn mặt mũi nào để về gặp cha mẹ ,yêu nhiều mà bây giờ em chẳng có một chỗ dừng chân ...em chán nản cuộc sống quá
    uớc gì em có thể chỉ yêu một người bay giờ em muốn chết kiếp sau em sẽ la kẻ chung tình............
    CẢM GIÁC LÂU RỒI GIỜ CHUẨN BỊ RA TRƯỜNG ,MẤY NĂM HỌC TOÀN CHƠI GAME NGƯỜI TA HỌC 10 MÌNH HỌC 1,NHÌN LẠI NHANH THẾ KHÔNG BIẾT MÌNH ĐÃ GIÀ RỒI CHĂNG ĐÂU VÀO ĐÂU CẢ ,KO CAFE KO RƯỢU KHÔNG THUỐC LÀ TOÀN ONLINE ,CHÁN CHƠI GAME BẮT ĐẦU NGHĨ TỚI SỰ NGHIỆP THẤY...CÓ MỖI MÌNH MÌNH DECK GIỐNG AI ,NGỒI MỘT MÌNH BUỒN BUỒN LANG THANG NET NHỚ LẠI CẢM GIÁC LÚC TRƯỐC THẬT KINH KHỦNG GIỜ CŨNG TẠM LẮNG RỒI CHỈ HƠI BUỒN VÌ THẤY CUỘC SỐNG VÔ VỊ,CÁI CẢM GIÁC CÔ ĐỘC TRONG MỘT CON NGƯỜI SỐNG TC THẬT KHÓ CHỊU,CHƠI BỜI LANG THANG CŨNG CHẲNG THẤY VUI CHỈ THÍCH MỘT MÌNH NHƯNG MÀ VẪN BUỒN BUỒN GHÊ GỚM (NHẤT THỜI Ý MÀ) LẠI MỘT NGÀY NỮA TRÔI QUA BUỒN TẺ VÀ...VÔ TÍCH SỰ
    KIẾM TIỀN ĐỂ LÀM GÌ NHỈ SỐNG ĐỂ LÀM GÌ NHỈ VÌ CÁI GÌ CƠ CHỨ..THÔI KỆ CỨ ĂN NGỦ ĐÃ RỒI CHUẢN BỊ KIẾM TIỀN CHÁC KIẾM THẬT NHIỀU XIỀN SẼ CÓ NHỮNG THỨ LÀM MÌNH VUI THÔI,NHƯNG MÀ CÒN........ƯỚC GÌ MÌNH CÓ THỂ LÀM CHO NGƯỜI TA VƠI BỚT CÁI CẢM GIÁC ĐAU KHỔ TẬN CÙNG,UỚC GÌ KHÔNG AI PHẢI BON CHEN UỚC GÌ TOÀN LÀ CON CHÁU BÁC HỒ ẸC ẸC ỨC LẮM QUÁ THÔI CỨ SỐNG VÀ LÀM VIỆC VÌ LÝ TUỞNG CỦA MÌNH
    VUI CÙNG NHAU,CƯỜI CÁI NÀO CỐ LÊN NHÉ EM .....THEO ANH ........CƯỜI NÀO
  7. apple68

    apple68 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    life is an agony?
    live and let''''s die !! hehe
    My Portfolios is the easy, fun and convenient way to keep track of your investments on : TBC - STB - L10
    Em ơi Hà Nội phố..
    Được apple68 sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 04/03/2008
  8. apple68

    apple68 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
  9. Victoria_bel

    Victoria_bel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    bạn không cảm thấy bây giờ mà bạn chết đi thì phí hoài bao nhiêu công sức cha mẹ bạn mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng bạn à? Người ta bảo con cái chính là hạnh phúc của cha mẹ, bạn chết đi, bạn thử nghĩ xem cha mẹ bạn sẽ thế nào? Mạng sống của bạn là do bố mẹ bạn ban tặng, nên bạn muốn chết, hãy xin phép bố mẹ bạn đi đã
  10. apple68

    apple68 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    yeah she''s absolutely rite

Chia sẻ trang này