1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việc duy nhất muốn làm bây giờ là..................c...h.....ế........t.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daigaionline, 04/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Muốn chết hay muốn spam? nói thật đi.
  2. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    mình có câu "sau cơn mưa trời lại sáng"
    Mình đã twngf 1 lần nghĩ đến cái chết,1 lần tự tử,nhưng mình đc cứu sống.bây giờ nghĩ lại,mình thấy chẳng việc gì phải chết.uh!đời tăm tối thật đấy,nhưng cũng ko đến nỗi chết lần thứ 2 nữa.
    hãy nghĩ lạc quan lên đi bạn.âm u mãi chẳng đc gì đâu
  3. Crimson1806

    Crimson1806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Gào to thế này thì còn lâu mới dám tự tử !! Xin mời tự nhiên đê ! K ai cản đâu
  4. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    ơ? ơ? cufng muốn chết nhưng không không thể chết dễ dàng thế được,hô hô,muốn chết nhưng chết kiểu này chán lắm sống cho nó có thầm thía cái đời xấu xí này đã ông anh nhỉ,hay lập đội muốn chết nhưng cần sống nhỉ?Những lúc này muốn làm cái gì dó có nghĩa điên điên lắm
  5. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Có 1 lần, 1 zai kêu em:
    - "Ku trật tự cho anh dỗ gái"
    Tò mò em hỏi:
    - "Gái sao mà phải dỗ? Óanh nó à"
    Zai mới bảo:
    - "Nó đòi tự tử ... trên ttvn đây này" Rồi Zai gửi link em coi, ra là gái đòi tự tử thật
    Em hỏi
    - "vậy dỗ sao, cẩn thận lợn lành thành lợn thui"
    Zai đá đít tống cổ em kên tủi phui cái mồm Ku. Rồi Zai đuổi em "Xéo"
    Thế là em lượn. Em đi đọc truyện tiếp
    1 lúc Zai buzz, Zai kêu bày cho Zai cách dỗ gái, gái đòi đi chết quá trời
    Em bảo:
    - "Kêu Gái đi chết luôn bây giờ thì tốt quá. Chết luôn đi. Bày cho cả cách chết nữa. Thích chết kiểu gì thì bày cho kiểu đó .."
    Đang nói dở thì Zai ném cho cái icon và kêu em độc ác
    Tức mình em bảo Zai ngu ác
    Sai kêu em bố láo. Em mới bảo
    -" Bảo với gái là zai cũng muốn đi chết. Zai thích đập đầu vào chăn rồi chết cùng gái, zai thích đi lang thang để chìm đắm trong tình yêu sướng đến chết với gái ..."
    Zai nói Ku khá ... Zai cười khà khà
    1 lúc sau ...
    Zai bảo xong rồi, tối mai Zai và gái đi chết
    -------------------
    Cuộc sống đôi khi cũng mệt mỏi, cũng nhiều lúc muốn chết. Em cũng hơn 1 lần muốn chết, hơn 1 lần cầm dao với ý định tự sát (nhưng sau nghĩ tới chú chó thân thiết của em ở lại lủi thủi, em lại thôi, hồi đó mới học cấp 1 thôi à, buồn cười nhỉ), và hơn 1 lần rơi vào tình trạng lửng lơ giữa Sống - Chết (khi em ở cái tuổi 18, 20 ý, cũng đã gần chục năm trôi qua rồi). Và chính vào thời khác ranh giới đó, em mới hiểu cuộc sống thật quý giá biết nhường nào. Cuộc sống rất đáng quý. Nếu muốn chết, hãy chết trong hạnh phúc và mỉm cười, chứ đừng chết trong tiếc nuối và ...
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  6. iron_man1102

    iron_man1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
  7. tenbuxu

    tenbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    đúng là có những cảm giác của con người rất đáng sợ,do nhiều nguyên nhân cái chết lúc đó không phải là điều đang sợ mà là sự giải thoát.cảm giác mà dù là ai thì cũng không thể chiến thắng nổi nó ,mà chính nó cũng tạo nên con người ta
    dù sao thì cũng phải cố sống và cười thôi hihì .cứ sông thoải mái với chính mình sống có đạo đức và nhân cách tất nhiên thời buổi xô bồ như thế này thì cũng khó lắm .tiền và sự sĩ diện rất lớn làm người ta tiêu cực nhưng mình cứ sống với quan điểm của mình .những cảm giác đau khổ của con người cũng chính do cộng đồng mang lại nhiều ,buồn cứ lên đây tâm sự với anh em cho đời vui he
    chúc gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống tới tất cả mọi người
  8. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    chết cười cũng là chết đấy zai ạ
    Có hơn 1 người đang chết cười vì cười 1 người ... nghe đồn thế!
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  9. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    cho chết cùng với đang chán đời đây
  10. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng muốn chết.

Chia sẻ trang này