1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việc gì mà lãng mạn nhất bạn đã từng làm cho người yêu bạn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Angel_Wings, 10/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng em 1 bài hát,và hát cho em nghe khi 2 đứa ở giữa hồ Trúc Bạch nhân dịp 1 năm mình yêu nhau.
    Hay là đêm trung thu vừa rồi.2 đứa mặc áo mưa ,uống Heneiken ,ăn thạch giữa trời giông bão khi cơn bão số 6 về.., ôi điên thật ,anh ko biết được
  2. _Bin_

    _Bin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    @Angel_Wings: Mình đã tự mua những tấm giấy  màu thật to ở Hàng Mã về tự xén ra rồi gấp sao (hết cỡ gần 100 tờ to như cái lịch ý) trong vòng 2 tháng. Khi mang sang nhà nàng khổ sở vì ko có chỗ để cái lọ to quá.
    8-3-2000: em nũng nịu trước cả tháng trời đòi một món quà thật đặc biệt và ý nghĩa. Nghĩ mãi cuối cùng quyết định xin vào học việc ở một cửa hàng bán hoa trên đường Kim Mã trước 1 tuần. Chỉ 4,5 ngày sau đã trở thành người khéo tay nhất ở đấy và bà chủ chào mời với mức lương 2t/1tháng. Mình đã từ chối, chỉ nhận làm giúp CH đến hết ngày 8/3, đổi lại mình được mang về một bó hoa. Trưa 8/3 tranh thủ lúc thưa khách lao vào thiết kế bó hoa cho em. Chỉ một bông hồng thôi nhưng khi hoàn thành bạn cần phải cầm nó bằng 2 tay. Chiều đến người người đi qua đều muốn hỏi mua bó hoa đấy nhưng nó không phải để bán. Bà chủ nói đùa 300 ngàn vậy mà người ta vẫn đòi mua. Cách đây hơn 5 năm thì bỏ 300 ngàn mua 1 bó hoa là chuyện rất hiếm. Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc vào lúc xẩm tối. Về nhà tắm rửa sạch sẽ nhưng 2 bàn tay đen sì vì nhựa hoa ko sao sạch được. Ôm bó hoa sang nhà em, vì bó hoa to quá ko nhìn thấy mặt em nhưng chắc em cảm động lắm. Còn mình lại có thêm nghề tay trái.
  3. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`, đó là lúc ngồi đằng trước nghe anh khẽ hát bài "Tình là nửa đời" cho em nghe. Là lúc em viết vào lòng bàn tay anh "em yêu anh" và bắt anh đoán xem đó là chữ gì. Là khi em khóc, anh hôn lên mắt em. Nhìu lắm, hihihi, nhất là khi anh nói rằng "ANH YÊU EM"
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước L còn "hâm" hơn nữa cơ ,ngồi viết vào mỗi tờ giấy một câu tình cảm sau đó mới gấp thành sao.
    Hi`hi`..bây giờ người yêu L vẫn giữ lại hộp sao đó,anh ỷ chỉ bóc mấy ngôi sao ra xem bên trong viết gì thui ,con tiếc lắm .
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Đi dạo ngoài bãi biển trong một buổi tối đầy sao. Tiếc là em lười quá nên 2 đứa mình không dạy kip để ngắm bình minh, giờ này em đang làm gì...bên thằng người yêu mới của em
  6. rollsroyce

    rollsroyce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cho cô ấy ngủ cùng với mình
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng từng gấp tặng anh ấy 183 ngôi sao ( 1 meaning , 8 letters , 3 words - I love You -nhẽ ra fải là 831 mới đúng thứ tự nhưng 831 ngôi sao thì...nhìu wá ) để tặng anh ấy vào ngày SN . Phải nói là tớ gấp xấu điên ( ) nhưng anh ấy vẫn rất thích , mùa đông tớ cũng đan 1 cái khăn cho anh ấy ( tớ cũng có 1 cái giống y chang ) nhưng mà....giờ chỉ là kỷ niệm thôi !!!!
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lắm, hổng nhớ hết. Việc gì cũng lãng mạn hết.
    1/ Đang chạy xe trên đường, đột ngột mình bảo chàng, "Dừng lại dừng lại". Chàng tưởng có ĐT hay việc gì gấp, nên phanh rít lại. Mình nhảy phóc xuống xe, ghì lấy môi chàng, hun một cái, rồi lại leo tót lên xe đi tiếp
    2/ Cắn chàng. Mình mê cắn đến nỗi bây giờ chàng đã "giới nghiêm" không cho mình chạm vào nữa
    3/ Hôn tay chàng, và gọi đó là "phật thủ" của mình
    À, mà chàng còn làm nhiều chuyện lãng mạn với mình:
    1/ Bóc bòn bon cho mình, và mớm cho mình ăn, hi hi.
    2/ Đút mình ăn tối <-- cái này làm hoài.
    3/ Bồng mình, he he, quãng đường càng dài càng lãng mạn.
    4/ Đàn cho mình nghe những- bài- tình- ca- của- chúng- mình, và buông đàn để ôm hôn mình
    5/ Gọi mình là mẹ . Nhắn tin bảo rằng chàng và con đã ngủ, hai bố con nhà chúng chúc mình ngủ ngon.
    Còn nhiều chuyện lãng mạn lắm, bất thình lình 0 nhớ hết
  9. Con_Vit_thich_an_nho

    Con_Vit_thich_an_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Việc lãng mạn nhất mà mình từng làm cho nàng(theo ý nàng) là cho nàng nghịch cái mà ai cũng biết là cái gì đấy(j/k)
    Đùa thôi, một hộp hoa hồng hình trái tim do mình tự làm khiến nàng ko bao giờ quên được.
    Ngày kỉ niệm hai đứa ra vườn hồng, thắp nến hình trái tim quanh cái cây mà theo hai đứa có lá hình trái tim. Qua bao nhiêu thời gian, vết nến đó vẫn còn, mỗi lần đi qua nhìn lại thật là thú vị.
    còn nhiều nhiều lắm, ko thể nhớ ra hết được...
  10. Beauty_Opal

    Beauty_Opal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ỪM ừm, để xiêm nào, em là đứa con gái lãng mạn điên cuồng, em xin chia sẽ với các bác một vài điều lãng mạng mà em đã từng làm nhé:
    1-hồi 2 đứa bọn em còn cách xa nhau, ngày nào em cũng viết thư cho chàng, sau rồi số thư của em và chàng nhièu tới mức...2 đứa viết chung vào một quyển sổ, như là nhật ký tình yêu vậy, mỗi trang đầy ắp những sự yêu thương, những bài thơ, lời bài hát về tình yêu.
    2-sáng sớm hôm đó, trời Hà Nội đầy sương giá, lạnh buốt và trắng mờ mờ ảo ảo, em thấy nhớ chàng quá, rùi 2 đứa thần giao cách cảm thế nào, hẹn nhau..cúp tiết và di dạo trong màn sương huyền ảo và buốt giá đó. Hôm đó trời bên ngoài thì lạnh, nhưng, cái cảm giác được ở bên chàng thì...thật nồng ấm biết bao.
    3-hồi đó, chàng hay có chuyện buồn, và mỗi lần như vậy, em lại ngồi bên cạnh chàng, nghe chàng tâm sự về những nỗi buồn của mình...dưới một gốc cây trong khu Quang Pháp, ở ĐHSP, ĐHQGHN ý. Em luôn là người đầu tiên chia sẽ những nỗi buồn với chàng, để cho nỗi buồn bớt đi sự cay đắng. Không hiểu cái cây đó đã nghe bao nhiêu chuyện giữa em và chàng rồi.
    4-2 đứa khi nào có điều kiện thì hay gọi điện thoại nói chuyện với nhau thâu đêm(thường thì từ 12h đêm tới 4 hoặc 5 giờ sáng)..chẳng biết nói những chuyện gì mà nhiều thế, nhưng vì 2 đứa chỉ muốn nghe thấy giọng của nhau thôi..rồi khi kết thúc cuộc nói chuyện chàng không bao giờ quên câu nói: "ANh Yêu Em"...rồi tiếp theo là sự im lặng. Không khí tĩnh lặng của buổi đêm, và nhịp đập thổn thức của 2 trái tim...tạo nên 1 cảm giác rất lạ, vừa gần, mà vừa xa. Lúc đó, em muốn được ở bên cạnh chàng tha thiết, chỉ để được nằm trong vòng tay ấm áp của chàng, hay để tặng chàng một nụ hôn thật ngọt ngào, rồi đi ngủ..nhưng.....vậy cho nên cảm giác đó thật tuyệt vời.
    5-Hà nội mùa thu, hoa sữa thơm nồng nàn, cùng với tiết tròi se se lạnh, cùng chàng đi dạo những con đường thơm mùi hoa sữa, thật tuyệt vời.

Chia sẻ trang này