1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việc không có KTX trong vài năm gần đây có ảnh hưởng gì tới những giá tri truyền thống tốt đẹp của a

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi thoxaycd, 13/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Thoxaycd,
    Mấy giá trị và phong cách đó thì dễ biết mà. Mình cắc cớ với bạn về cái sự khác thế nào giữa người ở KTX và không ở KTX về cái đấy. Trong KTX không chỉ học mà là sống cùng nhau, tất nhiên quan hệ, tình cảm phải khác quan hệ bạn bè rồi. Mà bạn nói chuyện đấy to tát quá, mình nghe cũng sợ. Mình lúc trước khó khăn, SV cũng khó khăn, KTX cũng không đầy đủ chất lượng nên xuề xòa với nhau. Vui, đoàn kết, tình cảm nhưng sống ...bầy đàn quá (xin lỗi vì từ này nhưng đúng là nhiều khi cảm thấy như vậy). Cái lè phè, lãng tử, chịu chơi của đàn anh đôi khi lại ảnh hưởng đến đàn em. Đập KTX để xây mới, hướng đến sự hiện đại như bạn mtbc nói thì chắc chắc sẽ tốt đẹp hơn dù quan hệ giữa các thành viên sẽ không còn như ngày xưa nữa, quy luật nó là thế.  
    Nói chuyện KTX của thoxaycd, mình nhớ thằng em ở nhà. Ngoài lề tí nhưng nó cũng là điển hình ảnh hưởng của KTX. Nó ngang với K96 nhưng học Nông Lâm. Ham dzui nên nhất quyết ở KTX ngoài Thủ Đức, ở nhà nói thế nào cũng không chịu. Tốt nghiệp rồi thì tót ra tuốt ngoài Bình Thuận. Vài ba tháng không về nhà là bình thường. Đi học thì hết tiền thì về, đi làm thì vui vui thì về. Tết nhắn về sớm dọn dẹp nhà. Nó về 24, thấy mình lui cui bắt ghế sơn cửa, chống nạnh ngắm rồi phán: "nhìn cũng được đó". Mình đi học, năn nỉ rồi chửi tan nát nó vẫn ko chuyển về SG, chỉ tiến bộ là mỗi tuần điện thoại về hỏi mum già "ở nhà có gì không? ba mẹ khỏe không?", mẹ trả lời "bình thường" thì nó "vậy thôi nghen". Hai hay ba tuần thì về ngó ông bà một cái rồi xách xe đi nhậu. Sang đây có 1 anh trước cũng ở KTX Nông Lâm, ổng bảo về hỏi em của em biết anh không? Anh là bạn của anh X đó (X được kể lung linh như Võ Tòng vậy). Về hỏi, nó bảo "thằng" bạn chị xạo, hồi đó "nó" ốm nhách, hiền queo có làm gì đâu mà bạn của X, em hồi đó mới cùng nhóm võ, chơi với anh X. Đánh nhau trận nào trên đó hồi đó mà hổng có tụi em??? Nó còn bảo nó không nhớ hồi xưa nó có bụp "thằng bạn của chị" trận nào không nữa. Sau thời gian ở KTX, nó nhậu giỏi hơn, hút thuốc giỏi hơn, lè phè nhiều hơn và mới biết là "em đâu có hiền như chị Ba nghĩ đâu". Mà đúng là không có hiền thiệt vì đang làm luận văn mà dám vác cưa đi cưa con gái của ông thầy mà.  

    Được meoconsg sửa chữa / chuyển vào 06:12 ngày 21/05/2007
  2. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Ý là chị Mèo bảo các giá trị của KTX của bác Thợ xây cầu đường có những mặt tiêu cực như là : kết bè phái, oánh lộn, nhậu nhẹt, hút thuốc...phải hông
    Em cũng nói ở trên rồi, chúng ta xét tới giá trị của BK thì bỏ qua những thứ này đê chị ơi Tóm lại là KTX ko có gì hay ho hơn cái chuyện đá banh
    Mà từ chuyện KTX chúng ta đã tạt qua chuyện phong trào học tập, thể thao...blah blah của BK rồi mờ, đâu còn dính dáng gì tới KTX đâu Đủ thấy "sức ảnh hưởng" của KTX như thế nào
  3. quach_tinh

    quach_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Một cái hay của KTX mà đến bây giờ mình mới cảm xúc được vì có ở KTX bao giờ đâu.
    Bạn cứ tưởng tượng, một cái phòng dưới 40m2, 8 mạng ở chung cứ nghĩ đến chuyện đi xếp hàng đi toilet và tắm buổi sáng là mệt, chưa kể là thời kỳ thiếu nước cúp điện lại càng ác liệt. Chưa kể là những xích mích, mâu thuẫn bạn bè v.v.
    Các bạn vượt qua được những chuyện đó thật hay.
    Bây giờ có siêu thị bên cạnh có máy lạnh,hehhe, chui qua đó ngồi học chắc được á.
  4. nauce

    nauce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    " tình cảm nhưng sống ...bầy đàn quá " HAY VẬY ĐÓ. các vị đã từng thấy một người sống và học tập với 60.000 đ một tháng chưa. các vị có gặp được những con người "sống bầy đàn" tết không về quê ở lại TP kiếm tiền gởi về cho đứa em ở quê ăn học chưa. các vị có thấy ngày đóng học phí gần kề mà trong tui không có một xu . những con người bầy đàn ấy tương trợ nhau như thế nào không ....
  5. nauce

    nauce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    "Một cái hay của KTX mà đến bây giờ mình mới cảm xúc được vì có ở KTX bao giờ đâu.
    Bạn cứ tưởng tượng, một cái phòng dưới 40m2, 8 mạng ở chung cứ nghĩ đến chuyện đi xếp hàng đi toilet và tắm buổi sáng là mệt, chưa kể là thời kỳ thiếu nước cúp điện lại càng ác liệt. Chưa kể là những xích mích, mâu thuẫn bạn bè v.v." ĐÚNG LÀ CHƯA Ở KTX
  6. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    60ngàn KTX và chi phí thuê nhà ở VN, chắc bạn phải rành hơn tôi. Nếu bạn khá hơn, bạn muốn cuộc sống thế không? Nếu trường khá hơn, trường có nỡ lòng để SV sống vậy không? Bạn nghĩ người ngoài nhìn vào không xót sao? Tạo một nơi ở tốt, quy củ cho SV cũng sẽ có nhiều kết quả tích cực mà.
    Còn sự khó khăn ở đâu cũng có. tương trợ nhau không phải chỉ khó khăn, sống bầy đàn mới thấy được đâu bạn à.
    Có lần một người kể lể khó khăn, xong rồi bảo mình sướng, không phải vừa học vừa kiếm tiền gửi về lo cho cha mẹ, em út, cháu chắt ở nhà ăn học như người ấy, mỗi tháng phải xyz đồng. Mình cười khì khì bảo tại số mình sướng thế, sướng từ nhỏ mà... chứ cái sự khó khăn, sự giúp đỡ, sự cố gắng của từng người trong gia đình va cùa tôi để có được như vậy có cần thông báo rộng rãi lên không? Từ đó, nói thật là dị ứng ai kể lể liên quan tiền bạc...
  7. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    các anh chị ở đây có lẽ ở KTX vào " cái thời xưa ấy :) " rồi,KTX bây giờ đâu còn như vậy...Thực sự về vấn đề kinh tế mà nói,nếu 8 người thuê 1 căn phòng được như KTX dám cá chi phí phải 1tr5 ( tính ngoài Thủ Đức ) còn trong thành phố thì còn hơn nhiều (có lẽ các anh chị ở đây chưa xuống KTX Linh Trung lần nào nhỉ :) )
    Rồi chị Mèo bảo là nếu hoàn cảnh của bạn khá hơn bạn có muốn vậy không : em xin trả lời là có ạ,với khả năng chi trả tiền nhà mỗi tháng trên dưới 300 thì ở KTX thực sự vui vẻ,đầm ấm hơn nhiều ( ko kể những người nhà giàu ,chỉ kể những gia đình cho con em trung bình 1 tr 1 tháng thôi,cái này là phổ biến ở trường BK mình ---dĩ nhiên ko tính tiền học ).Nếu chị đem những cái tiêu cực của KTX ra nói thì sao chị ko nghĩ đến những cái ích lợi của nó,và sao cũng ko đề cập tới việc thuê nhà trọ ngoài có những cái tiêu cực ấy không ...
    Nếu trường khá hơn trường có nỡ nhìn SV sống vậy không : không hiểu,thực sự là hok hiểu :( "sống " ở đây chị nói là sống trong KTX hay là sao ,và " nỡ nhìn " nghĩa là gì ,hay ý chị là trường giảm bớt gánh nặng kinh tế cho sinh viên ??? nếu ý chị là thế thì hơi khó nói thật,mặt bằng ở Việt Nam được thế là tốt rồi ,nước mình chưa phải là một nước giàu mà :)
    Còn em nghĩ chuyện cái người bạn kia nói về việc anh ta sống và người bạn của anh ta sống em nghĩ vậy có gì là ko đúng nhỉ ??? đó cũng là 1 tấm gương để những người có cuộc sống phung phí nhìn vào mà ( ý em là những người xài tiền bố mẹ ý,chứ tiền do mình làm ra thì muốn tiêu sao là quyền của mình ) ...Nếu so với chuyện gia đình mình cực khổ nuôi mình thì chuyện phải sống để học tập và lo cho những người em rõ ràng là cực khổ hơn rất nhiều...và đáng để nói hơn nhiều...
    Nếu em hiểu sai ý nghĩa chị muốn nói thì thui,bỏ qua nhé,đàn em còn nhỏ dại :D :D
  8. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nên đọc lại cho rõ mình viết từ nào trong câu cú, ngữ cảnh nào để đừng quote giữa chừng rồi bắt bẻ:
    "Mình (BK, Việt Nam) lúc trước khó khăn, SV cũng khó khăn, KTX cũng không đầy đủ chất lượng nên xuề xòa với nhau. Vui, đoàn kết, tình cảm nhưng sống ...bầy đàn quá (xin lỗi vì từ này nhưng đúng là nhiều khi cảm thấy như vậy)....
    Đập KTX để xây mới, hướng đến sự hiện đại như bạn mtbc nói thì chắc chắc sẽ tốt đẹp hơn dù quan hệ giữa các thành viên sẽ không còn như ngày xưa nữa, quy luật nó là thế."

    @em shadowlesssc: trả lời những gì em thắc mắc:
    1.?oSống? thì ai cũng sống, nhưng sống ra sao nữa. Ai cũng mong muốn có một khoảng không gian riêng tư, yên tĩnh cho học hành, nghỉ ngơi. Giả sử mức tiền tương đương, em sẽ chọn share phòng cùng 7 người, 5 người, 3 hay 1 người?? Sự vui vẻ, đầm ấm tùy thuộc cách đối xử cùng nhau chứ không phải cùng 8 người một phòng mới có. Cá nhân em, gia đình, xã hội có điều kiên khá lên thì chuyện nâng chất lượng là bình thường.
    2.KTX phục vụ SV, nhưng chất lượng, cách quản lý,? thể hiện bộ mặt, tầm vóc của trường. Hiện tại thì chị không rõ, chứ trước đây KTX không hề đủ để đáp ứng nhu cầu hang năm. Thậm chí có kiến nghị là phải quan tâm chuyện KTX cho cán bộ mới ra trường không có nhà riêng, đời sống khó khăn nữa kìa (SV còn lo chưa xong nữa!). Nếu trường chỉ đơn giản thu tiền và giải quyết chỗ ở thì việc gì phải đập, xây, nâng cấp. cứ tăng 10-14 giường/phòng, giảm giá thuê tối đa cho SV, không quan tâm chất lượng và KTX trở thành nhà ngủ của SV. Trường không ?onỡ nhìn? SV khổ thì tìm cách cải thiện.
    3.Với SV ở đâu cũng vậy, KTX sẽ là nơi tốt nhất cho điều kiện học tập vì gần bạn bè và trường tạo điều kiện học tập. Nhà thuê bên ngoài tiền phụ thuộc chất lượng và tích cực, tiêu cực đều có. Tuy nhiên chọn ở đâu là tùy thuộc cá nhân đó cân đối giữa chi tiêu, điều kiện sống và học tập của mình. Có bạn vì làm thêm, vì anh chị em cùng đi học, vì muốn yên tĩnh,? nên dọn ra ngoài.
    4.Chuyện tiền bạc và kể lể: bức xúc nên chị nói, không nhắm vào ai trên box hay trong KTX. Bọn chị đi học, đi làm đa số có đi làm them xoay xở này nọ, mức thu nhập và tất nhiên hoàn cảnh riêng mỗi đứa đều biết. Sự giúp đỡ cũng nên có giới hạn, chứ một số bạn gia đình đặt trọng trách được ăn học, có điều kiện nên phải thế này thế nọ, bổn phận, trách nhiệm và? người nhận cứ vô tư yêu cầu. Trả nợ cũng kêu, sắm sửa, đổi xe đời mới, đi chơi cũng ngửa tay trong khi ai cũng học, cũng có công ăn việc làm ổn định. ?oOK gà đen lo được hết, yên tâm? rồi còng lưng làm them, vét sạch túi để đáp ứng trong khi những nhu cầu thậm chí tối thiểu của bản thân thì cắt, sức khỏe suy giảm trầm trọng. Cách sử dụng tiền bạc, cách chăm lo đóng góp là tùy theo quan điểm, nếp sống của từng gia đình. Than thở, so sánh với bạn bè về nỗi khổ của mình nhưng bạn bè khuyên thì không chịu, người ngoài thì sao biết thực chất vấn đề. Gặp nhiều quá, riết dị ứng luôn.
  9. nauce

    nauce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    đó chỉ là những kỷ niệm nhỏ nhưng thật đáng nhớ về những người bạn quanh tôi trong những tháng ngày sống ở KTX tân phú và KTX hoà hảo. Cái đáng tiếc là ktx đập đi thì "lễ hội" trung thu và tết tây cũng ra đi luôn. .
    ---------------------------------------------------------------------- .
  10. thoxaycd

    thoxaycd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko hề phản đối cái KTX mới nó có thể là điều mong muốn của chúng ta từ lâu nhưng vì ban đầu tớ ko nói rỏ là tớ muốn KTX củ đập đi thì ktx mới phải có liền(điều đó thật sự ko thể thục hiện được) nó mới giử được những cái tốt đẹp của sv chúng ta còn như bây giờ tớ sợ những bạn mới vào ở KTX mới ko được thế hệ trước giáo dục cái lễ nghĩa sống ở tập thể thì đâm ra nghi kị nhau nhòm ngó nhau rồi thậm chí đập nhau nửa ko chừng. Mà theo tớ nghĩ lối sống của sv trường bị ảnh hưởng rất nhiều từ những bạn ở KTX ko biết mọi người thấy thế nào. Tớ nói ko ngại đụng chạm đâu.

Chia sẻ trang này