1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việc làm cho 4 SV tiếng Trung mới ra trường (hạn 15/3/2003)

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi anhhungxalo, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Mình nói là viết đơn xin làm việc bằng tiếng Hoa đấy chứ! Người Hoa kiều tại Chợ Lớn phần đông chỉ thạo nói, chữ và hành văn thua xa đội quân Hà Nội nam tiến nhiều! Không tin, các cậu thử đọc tờ nhật báo Sài Gòn Giải Phóng bằng tiếng Hoa mà xem, không ngửi nổi! Thứ tiếng Hoa duy nhất đó gọi là tiếng Hoa Chợ Lớn, lẫn nhiều và nói chung là, lấy tiếng Hoa Chợ Lớn so với tiếng Trung hiện đại của giáo trình Hán ngữ cơ sở Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh thì giống như lấy bút lông so với bút bi hiện nay vậy. Đây là những mắt thấy tai nghe của mình.
    "Bình hoa" hả, dùng luôn khỏi ngắm cơ! Một số cô "đứng" được mà không cần bắt bồ với sếp thì bởi đã bắt được sếp cao hơn.
    Nhưng cái khó khăn nhất mà các cô Hà Nội hầu như không thể vượt qua nổi, đó lại là sự phân biệt đối xử của người Việt miền Nam với người Việt miền Bắc. Đôi chỗ có cả sự hằn học nữa! Nhiều bạn bè mình đã từ Sài Gòn về lại Hà Nội, chấp nhận đi các tỉnh chỉ sau 1-2 năm làm việc tại SG. Bởi, trong tâm lý từ sau biến cố 1975, người Nam cho rằng những người Bắc bon chen, thực dụng kiểu không được quân tử lắm. Minh chứng là tại bất cứ nơi đâu, cơ quan xí nghiệp, đầu mối kinh tế tài chính, chỗ làm béo bở tại Sài Gòn... đều do người Bắc chiếm giữ. Và trong câu chuyện của người Nam, hai chữ Người Bắc mang vẻ coi thường, xem thường lắm. Đó là điều rất đáng buồn, nhưng đó chính là sự thật.
    Một vấn đề nữa làm hại người Bắc là cái thói kéo bầy đàn vào thành một cánh. Một người nhân viên BẮc sẽ tìm bằng được cách xin cho em-bạn- cháu-đồng hương vào làm cùng chỗ!
    Nhưng an ủi chị em, vào đó chị em thành hoa hậu giữa một loạt gái miệt vườn và gái thành phố mà "phô" khác gì miệt vườn. Con gái Bắc nổi tiếng là dáng đẹp, da mịn màng và đi lại duyên dáng.
    Công việc tại các công ty sản xuất của Đài Loan thì chẳng có gì hứa hẹn đâu, nhưng làm tại các công ty dịch vụ như kiểm hoá, môi giới, hãng tàu, giao nhận kho vận hay lắm!
  2. gocphonho

    gocphonho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng nghĩ là hầu hết người Hoa viết văn không hay. Họ hiện nay đầu tư cho việc học hành rất lớn . Và sài Gòn Giải Phóng bản tiếng Hoa có sai be bét thì vẫn không thể minh chứng xác thực cho điều gì cả. Cũng giống như chuyện phát thanh viên Nhà Đài trong Nam quả thực là rất tệ, nhưng họ không phải là tiêu biểu, học xét lại chỉ là cá nhân mà thôi. Mà bạn có biết phụ trách SGGP bản tiếng Hoa là ai không? là 1 người Việt đấy nhé, và nghe đâu có gốc gác ngoài Bắc đấy, đã từng đi học tận TQ cơ. Mình muốn nói vậy chỉ để bạn có 1 cách nhìn khác hơn.
    Còn việc các cô gái bắt bồ với sếp thì tùy họ, mục đích của họ là gì thì chúng ta miễn bàn. Mình nghĩ nếu họ có thực lực thì họ cũng chẳng phải làm vậy đâu, nhiều lúc mình nghĩ biết đâu trong số họ có nhiều hoàn cảnh khó khăn, chứ nếu sung sướng, thuận lợi thì họ đã không làm vậy đâu.
    Chuyện nhân viên người Bắc ( tôi không muốn dùng từ này chút nào, vì tôi thấy mang tính địa phương ghê quá, nhưng thay thế bằng từ nào đây? ) co' thói quen "kéo bầy đàn thành 1 cánh" gì đó thì mình có thấy qua, nhưng cảm thấy vẫn không phổ biến lắm đâu. Nhất là vào những năm gần đây, khi cơ hội xin việc được phân bổ công khai và công bằng hơn lúc trước. Với lại người ta thường kéo vây cánh vì hợp rơ nhiều hơn.
    Bạn thân mến, mình thấy bạn hơi nghiêng về "cục bộ địa phương" đấy ạ. Một khi trong chính tư tưởng mình đã le lói chuyện phân biệt người miềnày miền nọ thì chính chúng ta sẽ dần dần tạo ra khoảng cách. Người dân Nam Bộ rất hiếu khách (dĩ nhiên không loại trừ 1 số ít cực đoan), bạn đối xử với họ ra sao, bạn sẽ nhận lại được y như vậy. Bởi vì họ ngoài hiếu khách ra thì rất thẳng thắn, nghĩ gì là nói đó, không được khéo léo như các bác ở Hà Nội đâu. Mình có rất nhiều bạn người ngoài ấy. Mình chơi rất thân với họ. Một trong số đó là cô Thu Hương dạy Chinese mà Chobe biết đấy, dễ thương cực kỳ. Nhưng dĩ nhiên nhiều người bạn khác ở ngoài ấy cũng làm mình thất vọng lắm. Nhưng khi nào mình cảm thấy phản cảm về họ, mình lại an ủi là dù sao thì vẫn còn 1 số đông rất dễ thương.
    Còn chuyện con gái đẹp thì .... không biết. Nhưng tùy vào óc thẩm mỹ mỗi người thôi. Chắc không nên bàn ở đây.
    Mình có nghe 1 câu như thế này, nói ra thì hơi kỳ , nhưng mình thấy cũng đúng, mình xin lỗi mọi người trước nhe'. Đó là :" Đất nào không có anh hùng, đất nào không có thằng khùng thằng điên". Mọi người đều tốt nếu bản thân họ tốt, và nên quên đi sự phân biệt về địa phương.
    Còn cá nhân mình thì đã quá phản cảm với các bác Đài Loan rồi ạ. Tại sao thì để khi nào rỗi sẽ tường trình vài câu chuyện cho các bác nghe. Bây giờ lên lớp đây!
  3. feilong

    feilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bạn góc-phố-nhỏ trả lời rất hay ... mình vote cho bạn đấy !!!
    Đã sống cùng một mãnh đất thì không nên phân biệt Bắc , Nam hoặc là Hoa ... vì tất cả đều là công dân Việt Nam cả !!
    Được feilong sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 20/02/2003
  4. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, mình không phân biệt bởi mình chính là một nạn nhân của nó. Các cậu thử tưởng tượng xem, cha già mẹ yếu bỏ lại Hà Nội, mang thân con gái không bè bạn người quen, vào đó một mình kiếm tiền báo hiếu mà còn được tặng vài lần ê chề thì... Khủng khiếp hơn nữa khi hồi đó, văn phòng có hơn 40 chị người Hoa cỡ U30-U50 thì tất cả đều chưa lấy chồng (Hình như có một số dòng họ bắt con gái phải lấy chồng Hoa để bảo vệ dòng máu Hoa nguyên chất, không biết có phải không hả bác Rồng bay với Góc phở?) Trong khi đó các ông chuyên gia Đài lại thích nói chuyện với mình, hay đi theo, hỏi han, khen lăng nhăng. Thế là sôi lên, có những lần mình cảm thấy sao cuộc đời quá chật hẹp và những điều này sao mà ngu xuẩn, nhảm nhí.
    Phải mất gần 1 năm để mình kéo mọi người gần lại, mình phải mở lớp nhảy Ráp miễn phí cho văn phòng, rồi bỏ tiền kéo mọi người đi vũ trường, đi liên hoan v.v... Mình tin cô Hà Nội nào đến làm sau mình sẽ là một người sung sướng! Ít ra là thảnh thơi và vô tư hơn!
  5. gocphonho

    gocphonho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Thế thì bạn phải cảm thấy có chút tự hào về bản thân mình chứ. Tự hào vì bạn đã không sa ngã, và vì cuối cùng sau khi bỏ ra bao công sức thì mọi người cũng hiểu bạn hơn và có được nhiều mối quan hệ được cải thiện hơn. Làm người đầu tiên bao giờ cũng khó, cũng gặp nhiều trắc trở, nhưng vì vậy mà bạn phải cố gắng và có kinh nghiệm hơn những người đến sau. Mình thì nghĩ đầu bếp bao giờ cũng sẽ là người hạnh phúc hơn những người chỉ biết ăn mà không biết nấu. Lúc trước, nhiều lúc cũng nghĩ mà cảm thấy bực tức cho bản thân. Nhưng rồi sau đó mình luôn tìm những lý do để biện hộ cho những người đem lại sự bực tức cho mình, khi đó mình cảm thấy họ không đáng trách nhiều như mình tưởng.
    Có một số gia đình truyền thống với tư tưởng bảo thủ thì họ không cho con gái lấy chồng người Việt. Còn con trai thì người Quảng khắt khe 1 chút, nhưng người Tiều thì lại thường lấy vợ Việt.
  6. feilong

    feilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cho dù là người gì đi nửa cũng có người xấu và người tốt , không ai có thể hoàn hảo cả. Theo mình biết thì có rất nhiều người Hoa ở Sài Gòn cũng chúa ghét làm việc với tụi Đài Loan lắm, vì họ cho rằng tụi Đài Loan rất là cheap, keo kiệt và bóc lột. Tính tình thì rất xấu. Nhưng tất nhiên không phải là số đông đều như thế, cũng có người tốt và người xấu cả. Như chổ mình hiện làm, mấy ông boss TW cũng khá tốt đấy, phong cách làm việc rất giống Tây. Đối xử với nhân viên khá tốt. Mình chưa thấy ông xếp mình quát tháo ai cả.
    Trong người Hoa thì người Tiều (Triều Châu) được xem là cộng đồng có khả năng hội nhập tốt nhất trong xã hội Việt Nam. Trái lại, người Tiều thường dễ bị "mất gốc" nhất , con cái của họ thường không biết nói tiếng mẹ đẻ. Đó cũng chính là lý do khiến nhiều gia đình người Hoa có xu hướng khuyên con cái họ lập gia đình với người Hoa để bảo tồn cái "gốc rễ" của mình. Còn không thì phải truyền lại cái "tiếng nói" cho người bạn đời của mình nếu không phải là gốc Hoa. Điều này không chỉ xảy ra ở Việt Nam, mà còn trên khắp thế giới. Đó là một trong những nguyên tố tạo nên tính cộng đồng rất cao trong người Hoa. Nếu người Việt ta ở nước ngoài cũng được như vậy thì ta đến đâu cũng có thể bảo tồn văn hoá và bản sắc dân tộc mình. Chứ không bị nói là "Banana Generation" thế hệ chuối , da thì "vàng" còn ruột thì "trắng" như Tây vậy.
  7. pingpang

    pingpang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ ngồi đó mà lo xa , tôi nghĩ các bác hay cố gắng trao dồi thêm kiến thức hán ngữ đi, đen lúc đó lo gì mà không có việc làm và lo gì bị người ta kỳ thị chứ.Dân học tiếng hoa như bọn mình thì lo gì mà không có việc làm, chỉ sợ các bác cứ nghĩ cao xa quá thôi .

Chia sẻ trang này