1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việc làm cho những người học Tiếng Nhật?

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi bigkit9, 13/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Mình thì luôn nghĩ ngoại ngữ thôi thì chưa đủ, cần phải có cả nghiệp vụ nữa. Ngoại ngữ không phải là nghề. Nếu bạn chỉ thông thạo ngoại ngữ thì chỉ làm được phiên dịch hoặc biên dịch , mà ngay cả cái này cũng khó khi không có kiến thức nhất định về cái mình dịch. Ngoại ngữ chỉ là cái hỗ trợ thôi, bạn hãy yên tâm nếu như am hiểu về chuyên môn và vững một ngoại ngữ, còn tiếng Anh hay Nhật cũng không quan trọng lắm.

    Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc phải làm....

  2. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    kinh kinh, đúng là làm cô giáo có khác, mới có hơn một tuần mà ăn nói sắc sảo ghê, bung ui, hôm nào rảnh hệ thống lại tiếng Anh cho anh đê.. hì hì ..
    The world will be RED & BLACK again ....
  3. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    kinh kinh, đúng là làm cô giáo có khác, mới có hơn một tuần mà ăn nói sắc sảo ghê, bung ui, hôm nào rảnh hệ thống lại tiếng Anh cho anh đê.. hì hì ..
    The world will be RED & BLACK again ....
  4. NoZoMi

    NoZoMi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ở phủ Tây Hồ còn nhiều khoảng chống lắm,ra đấy cắm trại,viết chứ Hán bán cũng qua ngày đấy,hề hề,,,,,,,,,
    >"bây giờ đang thịnh hành mà,trong nhà treo 1,2 chữ cho đúng mốt.Có cầu khắc có cung,lo gì thất nhiệp.
    keizoku wa chikara nari!!!!
  5. NoZoMi

    NoZoMi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ở phủ Tây Hồ còn nhiều khoảng chống lắm,ra đấy cắm trại,viết chứ Hán bán cũng qua ngày đấy,hề hề,,,,,,,,,
    >"bây giờ đang thịnh hành mà,trong nhà treo 1,2 chữ cho đúng mốt.Có cầu khắc có cung,lo gì thất nhiệp.
    keizoku wa chikara nari!!!!
  6. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    NoZoMi thật không hổ danh với cái title được ai gắn cho nhỉ?Có lẽ trước khi học ngoại ngữ,cần học lại tiếng mẹ đẻ đã nhở?Không cứ nói tiếng Tây vù vù,mà mấy cái lỗi chính tả sơ đẳng cũng sai thì............
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
  7. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    NoZoMi thật không hổ danh với cái title được ai gắn cho nhỉ?Có lẽ trước khi học ngoại ngữ,cần học lại tiếng mẹ đẻ đã nhở?Không cứ nói tiếng Tây vù vù,mà mấy cái lỗi chính tả sơ đẳng cũng sai thì............
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
  8. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đây là topic Big mở ra từ hồi trước, tức là cái hồi chỉ mới học tiếng Nhật được ít lâu, chưa định hướng được cho tương lai của mình nên thấy cái gì cũng mờ mịt. Bây giờ thì Big cũng đã nghiệm ra một điều rằng đã học cho dù là thứ tiếng gì đi nữa thì cũng phải học cho thật tốt thì sẽ không bao giờ lo không có đất dụng võ cả.
    To Nozomi: Nozomi à, cứ vào mạng là thấy em bị mắng mỏ rồi, đau lòng lắm mà chẳng biết làm thế nàoĐịnh vào đây phá topic của chị đấy hả bé?
    ------------------------------------
    Lên đò sang sông vai mang khăn gói
    Thương mẹ thì thương, con cứ... theo chồng
  9. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đây là topic Big mở ra từ hồi trước, tức là cái hồi chỉ mới học tiếng Nhật được ít lâu, chưa định hướng được cho tương lai của mình nên thấy cái gì cũng mờ mịt. Bây giờ thì Big cũng đã nghiệm ra một điều rằng đã học cho dù là thứ tiếng gì đi nữa thì cũng phải học cho thật tốt thì sẽ không bao giờ lo không có đất dụng võ cả.
    To Nozomi: Nozomi à, cứ vào mạng là thấy em bị mắng mỏ rồi, đau lòng lắm mà chẳng biết làm thế nàoĐịnh vào đây phá topic của chị đấy hả bé?
    ------------------------------------
    Lên đò sang sông vai mang khăn gói
    Thương mẹ thì thương, con cứ... theo chồng
  10. Noumin

    Noumin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói tiếng "Tây" giỏi quá nhỉ. Theo em thì học mỗi tiếng Nhật chưa chắc đã nên cơm cháo gì đâu, phải dắt lưng dăm thứ tiếng nữa (Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Ả rập) như em đây này may ra mới có cơ hội kiếm chác được chút cháo của bọn nước ngoài.

Chia sẻ trang này