1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việc làm - kinh nghiệm xin việc của các gà

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Kojiro, 24/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kojiro

    Kojiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nguyên 1 loạt bài thì không dám, vì Kojiro đã đi đâu mà biết. Bởi vậy mới mong nhiều người tham gia chia sẻ.
    Kojiro thì chưa (kịp) xin vào PSV, nhưng TMA Solutions thì đã qua rồi. Ở trường KHTN thì PSV & TMA là 2 cty có khá nhiều sinh viên ra trường vào làm việc.
    Để nộp đơn vào TMA, đầu tiên phải vào trang web của cty để download resume, điền vào rồi nộp chung với hồ sơ. Hồi Kojiro đến xin việc (& hình như bây giờ vẫn thế), TMA đang xây trụ sở mới nên nơi làm việc được "chế biến" từ nhà riêng thì phải.
    Sau khi nộp hồ sơ, phải ... đợi để có được hẹn đầu tiên, là test khả năng chuyên môn, cùng với mấy người nữa, phần lớn là bạn trong lớp. Kojior đăng ký là C++ programer nhưng cái bài test có 1 nửa Java, xoay quanh một số kiến thức OOP & sử dụng cursor (không vấn đề gì, tinh thần lúc đó khá thoải mái nên làm cho nhanh còn về ... đi chơi )
    Đợi thêm 1 tuần nữa thì có người gọi đến hẹn phỏng vấn lần 1, với 1 project manager. Cha này trẻ măng, hỏi một số vấn đề về các đề tài đã làm, mức lương đề nghị, rồi hỏi đề nghị chuyển qua hỏi đáp chút xíu bằng tiếng Anh (như là tại sao muốn làm ở đây, ... cũng không có vấn đề gì nốt). xong rồi hỏi Kojiro là có gì cần hỏi không? Không có kiêng dè gì hết, Kojiro mới hỏi ... vài câu, về nơi làm việc, thời gian làm việc. hix, lúc nào cũng có thể bắt mình làm thêm giờ mà đụng tới chuyện nghỉ ngơi thì lúng túng liền (bóc lột )
    Coi như qua vòng 2, lần phỏng vấn kế tiếp lại sau 1 tuần nữa. Lần này thì là 2 người (cũng trẻ) xa luân chiến. Nhưng mà cũng mấy câu hỏi đó (thêm vài câu về thói quen làm việc, có bức xúc gì trong làm việc nhóm không, ...) rồi cũng mức lương đề nghị (mặc dù trong resume đã có khoản đó rồi)
    Lại sau khoảng 1 tuần nữa là test Anh văn. Kỳ này có lẽ xương nhất vì là điểm yếu của Kojiro cũng ngữ pháp, từ vựng, nghe băng, rồi vấn đáp mấy câu với 1 cha Việt kiều không rành tiếng Việt. Mặc dù vô cùng bèo nhèo nhưng 11 năm học tiếng Anh cho Kojiro đủ công lực để không bị rớt vòng này. (còn nhớ cái câu chả hỏi là trường KHTN ... nằm ở khúc nào)
    Cũng thêm 1 tuần nữa thì Kojiro có hẹn phỏng vấn lần 3 (sao mà quá trời phỏng vấn). Ơ hơ, kỳ này lại nhẹ nhàng, dù gặp 1 sếp bà, vì chỉ gặp để thông báo là đã Ok rồi, tuần sau đến làm luôn, hoặc có gì bận thì ... tháng sau bắt đầu cũng được. Mới hay là vì tháng sau mói có project nên mới kéo dài thời gian chờ đợi của mình lên hơn 1 tháng. Nhưng để ý lại thì những giờ hẹn của Kojiro đều là ngoài giờ (giữa trưa, quá chiều) nên một người đã đi làm ở 1 nơi nào khác cũng có thể xin ở đây. Duy chỉ có điều dù có hỏi mức lương đề nghị của Kojiro nhưng "quy định ở đây mới vào làm lương là 2 triệu", hix, bực thật. Đã thế bỏ luôn (nói nghe ngon vậy chứ thực ra lúc đó Kojiro đã trúng vào được chỗ khác, đáng đời TMA chậm chân & keo kiệt mà để mất nhân tài )
    Tin mới là đám nhân viên (cùng lứa với Kojiro) ở trong đó đòi dữ quá nên lương đã tăng lên rồi (nên nhớ là 2 tháng đầu tiên chỉ có 70% lương chính thức sau này thôi đấy => 2.5-3tr - lúc chưa tăng)
    Mức lương của TMA chỉ ở mức trung, nhưng cái quan trọng là cty này có nhiều cái để học hỏi lắm, (đây là ghe nói) mấy đứa cùng khoá vào đó đứa nào cũng ca ngợi cty mình, chưa thử chưa biết, không bàn thêm.
  2. xinchen

    xinchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    He he. Tiếp luôn về TMA.
    Cty này có nhiều người ở KHTN vì họ tập trung giới thiệu ở KHTN nhiều và 1 phần là do các người đi trước giới thiệu(vì giới thiệu người vào cty sẽ được thưởng).
    Ở TMA được học tiếng Anh miễn phí ngay tại cty(chiêu này ít thấy ở nơi khác)
    Dzụ lương Kojiro nói rồi xinchen chỉ nói về công việc thôi. TMA là cty gia công hoàn toàn nên không có không có sản phẩm nào tên TMA. Những người mơ ước tham gia đóng góp vào sự tin học hóa Việt Nam thì đừng vào TMA, trừ khi để lấy kinh nghiệm.
    Cũng do vấn đề bản quyền và tư tưởng của người Việt nên phần mềm Việt Nam không có chổ đứng ở trong nước.
    Các cty thường chọn giải pháp gia công hoặc phát triển web để chờ thời. Vì vậy nên thủ các công nghệ web và jờ vờ để dễ xin việc hơn.
    Xinchen mong muốn lúc nào đấy sẽ có tên trong phần about của một phần mềm được nhiều người trong nước sử dụng nên đến giờ vẫn phải làm nhà báo cha mẹ. Chưa có cty nào thật sự tâm đắc cho mình nưong thân cả
  3. Kojiro

    Kojiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ặ hay, sao không thỏƠy thêm gà nào 'óng góp kinh nghiỏằ?m cỏÊ? Cỏằâ nhặ là Kojiro vỏằ>i xin chen dang nói chuyỏằ?n vỏằ>i nhau ỏƠy
    Thêm 1 chút vỏằ TMA, cĂi này nghe lỏằm 'ặỏằÊc, là trong 1 tuỏĐn sỏẵ có 1 English Day, mỏằi ngặỏằi 'ỏằu nói bỏng tiỏng Anh (nÂng cao khỏÊ nfng ngoỏĂi ngỏằ).
    TMA chuyên gia công phỏĐn mỏằm cho nặỏằ>c ngoài. Hỏằ"i 1 nfm trặỏằ>c là Top 10 công ty gia công phỏĐn mỏằm trên thỏ giỏằ>i, có quy trơnh hỏn hòi (bỏằYi thỏằf mỏằ>i nói là vào 'Ây hỏằc tỏưp 'ặỏằÊc nhiỏằu). Đúng là không làm ra sỏÊn phỏâm hoàn chỏằ?nh, chỏằ? có 1 cĂi mà Kojiro biỏt là tỏằô 'iỏằfn Anh-Viỏằ?t trên 'iỏằ?n thoỏĂi di 'ỏằTng (hỏằ? 'iỏằu hành Symbian), tuy nhiên cho miỏằ.n phư (hehe, lẵ do thơ chỏc là Kojiro biỏt, nhặng không public 'ặỏằÊc, ai tò mò thơ liên hỏằ? hỏằi riêng )
    Nói vỏằ chuyỏằ?n mỏằ>i ra trặỏằng tơm viỏằ?c làm. Hỏằ"i 'ó Kojiro sỏp ra trặỏằng thơ có chat vói 1 sặ huynh hặĂn 1 khoĂ, 'ang làm ỏằY 1 cty nặỏằ>c ngoài, kỏằf là bỏĂn ỏÊnh lúc ra trặỏằng phĂt biỏằfu: dặỏằ>i 200$ không 'i làm, nhặng rỏằ"i sau 'ó giỏÊm xuỏằ'ng 2tr, rỏằ"i 1.8tr câng gỏưt. ĐÂu phỏÊi ta nhơn thỏƠy bỏĂn bă ta 'i ra làm cty nặỏằ>c ngoài, vài trfm $ 1 thĂng mà câng thỏƠy mơnh bât câng phỏÊi nhặ thỏ. Đúng là phỏÊi có hoài bÊo, tham vỏằng, nhặng câng thỏằc tê mà nhơn nhỏưn, mỏằâc thu nhỏưp trung bơnh là bao nhiêu, mơnh 'òi hỏằi nhiỏằu quĂ có xỏằâng 'Ăng vỏằ>i khỏÊ nfng cỏằĐa mơnh và khỏÊ nfng cỏằĐa cty. Có khi mơnh 'i làm không phỏÊi chỏằ? vơ tiỏằn mà còn vơ kinh nghiỏằ?m hay mỏằTt mỏằƠc tiêu nào 'ó. Vỏằ>i Kojiro, không nên vơ mỏằâc lặặĂng thỏƠp mà nghỏằ? không ỏằY nhà không thăm làm (không bỏằi công viỏằ?c cỏằĐa Kojiro 'ang làm. (câng ghen tỏằà vơ mơnh không 'ặỏằÊc giỏằi nhặ hỏằ ) (câng tỏĂi lặỏằi quĂ)
  4. xinchen

    xinchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chứ còn gì nữa.
    xinchen đang chuẩn bị một bài về các cty tin học ở tp HCM( tất nhiên là qua con mắt của xin chen) nhưng thấy có vẻ bà con gà của mình có chổ hết rồi. Nói không khéo lại đụng tới công ty của anh em. Chắc sẽ cancel dzụ này lại.
    Ta dẹp cái topic này đi đến chổ khác chơi cho đông vui.
    Hôm nào rảnh xinchen xin mời Kojiro uống cà phê mình sẽ thảo luận riêng cho thoải mái lại đỡ mỏi tay nữa hìhì.
  5. Kojiro

    Kojiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, đụng đến cty của mình thì mới ngại chứ đụng đến cty của người khác thì xinchen việc gì phải sợ. Như nơi Kojiro đang làm đây chưa public lên được
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    dạo nì lang thang suốt ngày ngoài đường muh chả kiếm được việc gì cả chán quá đi mất thui
  7. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Có ai giới thiệu việc làm cho Christy ko? Muốn về VN làm việc quá.
  8. banniejp

    banniejp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ^-^
    Cung bat ngo that day xinchen ah.
    bannie biet ban tu luc ban gui cai private message "la" bannie viec doi welcome voi ko welcome do. Chi vay thoi! Roi bannie cung co doc qua vai bai viet cua ban tren ttvnol. ^-^
    Nhung bua nay tinh co doc nhung bai trao doi kinh nghiem cua ban voi Kojiro, bannie that su "ngac nhien" day. xinchen ma bannie biet ko giong nhu xinchen bay gio. Hoan toan khac, noi lam sao day ha?!!! ^-^ Chung chac, nhieu kinh nghiem, chân thành (cai cach ma ban khuyen va chia se thong tin voi Kojiro day!! )...nhu vay day!
    Den noi doc bai nao cua xincehn bannie cung muon vote cho ban het! ^-^
    Chuc xinchen va Kojiro vui! Ah May man nua chu!! ^-^
    Được banniejp sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 25/07/2004
    Được banniejp sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 26/07/2004
  9. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vào đây kể thêm chuyện công việc, khó khăn cũng như niềm vui khi đi làm đi hén.
    Tài xế công ty đột nhiên nghỉ mà chỉ báo trước có vài ngày, báo hại cái xe phải trùm mền chờ mình đăng báo tuyển tài xế mới. Chà chà, đăng báo thì không khó, chỉ khó mỗi ở chỗ là tuyển dụng thôi. Cty chật quá không có chỗ chứa xe nên đành phải đem đi gởi, xe một nơi, người một nơi, chả hiểu an toàn chỗ nào.
    Thiệt tình, cái xe hai mươi mấy ngàn mà giao vào tay một người lạ kể ra cũng phiêu lưu thiệt. Xưa giờ chỉ toàn giao cho người quen lái nên bây giờ phải lựa chọn một người xa lạ quản lý tài sản giá trị nhất công ty nghĩ cũng ớn. Nhưng thôi, phải đánh liều vậy. Cái suy nghĩ lúc nào cũng phải là người quen mới đáng tin tưởng nó ăn sâu vào máu người Việt Nam rồi thì phải :) .
    Ôi chao, tài xế đâu mà nhiều khiếp thế, cũng phải đến hơn 50 hồ sơ dự tuyển. Chưa kể điện thoại hỏi thăm liên tục. Cả ngày điện thoại cứ reo liên tục, 10 phút, 5 phút, rồi 15 phút reo một lần, nhấc lên đặt xuống muốn điên luôn, mấy ngày đó không tài nào làm được việc gì cả. Hic, ai bảo công ty nhỏ, một mình mình kiêm đủ thứ việc làm gì. Lựa chọn mãi cuối cùng cũng được một người hài lòng nhất. Đồng ý xong xuôi ngồi nói chuyện tâm tình mới phát hiện ra anh ta là dân Gia Long, chuyên buôn bán phụ tùng xe cách đây có mấy năm hà. Hic, kiểu này không biết bộ đồ lòng chiếc Jolie có tồn tại nổi không nữa.........
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tui xin trình bày một số Nội quy công việc mà nhìn qua cứ tưởng là đùa. Nhưng trong thực tế chúng ta rất dễ gặp khi đi làm cho 1 công ty Liên doanh. Chúc các bạn tham khảo dzui dzẻ!
    NỘI QUI CÔNG TY LIÊN DOANH QUỐC TẾ LUDACO
    CHẾ ĐỘ NGHỈ

    A. Trường hợp bệnh thông thường:
    Không được phép nghỉ... Không chấp nhận việc đưa toa bác sĩ ra làm bằng chứng. Nếu có thể đến bác sĩ vậy sao không thể đến công ty làm việc.

    B. Trường hợp phải phẫu thuật:
    Không cho phép việc này xảy ra nữa. Công ty ngăn cấm bất cứ tư tưởng nào cho rằng các anh chị cần phải mổ. Khi còn làm việc với chúng tôi, các anh chị sẽ cần tất cả những gì mình có và không được có ý định thay đổi bất cứ thứ gì. Công ty thuê các anh chị thế nào phải để nguyên như thế đó. Mổ là vi phạm hợp đồng.

    C. Trường hợp bị chết:
    1. Người khác chết
    Không có lý do gì xin nghỉ. Các anh chị không thể giúp gì được cho người đã chết. Tuy nhiên, nếu tang lễ được tổ chức vào xế chiều, công ty sẵn lòng cho các anh chị làm việc luôn trong giờ nghỉ trưa, sau đó có thể về sớm một tiếng đồng hồ.
    2. Bản thân chết
    Trường hợp này được chấp nhận. Tuy nhiên phải báo trước hai tuần để công ty sắp xếp người bàn giao công việc.

    D. Các trường hợp khác:
    Công ty được biết các anh chị thường tốn quá nhiều thời gian trong nhà vệ sinh. Trong tương lai chúng tôi sẽ xếp lịch theo thứ tự ABC. Ví dụ, những ai có tên bắt đầu bằng chữ A sẽ đi vệ sinh từ 8g-8g15 và tương tự như thế. Nếu đến giờ của mình mà không có nhu cầu, có thể đợi để đi ngày hôm sau khi tới giờ của mình.

    Cám ơn sự hợp tác.
    BAN GIÁM ĐỐC

Chia sẻ trang này