1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việc làm - kinh nghiệm xin việc của các gà

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Kojiro, 24/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinchen

    xinchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai nói tớ tự tin khi mà một tiếng yêu em cũng chẳng dám nói.
    Tớ xin được một vị trí giao nhận, nhận hồ sơ nhập hàng và ra cảng làm thủ tục hải quan rồi mang hàng về
    Ngày đầu tiên từ nhà đến công ty, vừa chạy xe vừa lẩm nhẩm tên các loại giấy trong bộ hồ sơ(mười mấy loại giấy mà tớ chưa bao giờ nhìn thấy). Không có chuyện tới lấy thiếu rồi hôm sau chạy lại lấy nữa vì tớ phải chứng tỏ mình là dân chuyên nghiệp. Đọc thuộc lòng rồi, tự tin vào nhận hồ sơ, coi từng tờ thật kĩ. đếm lại một lần nữa, tự tin chạy tới hãng tàu lấy lệnh giao rồi chạy ra Phước Long rồi lật đật quay về công ty vì thiếu mất 1 tờ. Vừa rủa thầm sao mình dở như vậy vừa lo là mình có bị đuổi không đây. Vì việc này đối với tớ còn có ý nghĩa chứng tỏ khả năng, trách nhiệm của mình với người đã giới thiệu tớ.
    Nửa ngày đầu tiên đi làm như vậy đấy, không biết người khác thì sao. Cũng có thể do đây không phải là chuyên môn của tớ nhưng cho dù có chuẩn bị thì kết quả vẫn không như ý. Đơn giản như vậy mà cũng mắc lỗi
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Christy đang cần một việc làm có ai giúp Christy với? Dạo này Christy đang nhàn cư vi bất thiện đây. Có gì nhắn tin Christy nhen 0918334846.
  3. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái part time đó chỉ là việc làm thêm chơi để có tiền xài thui. Mình cũng rất tự tin nhưng bi giờ thì muốn xin một công việc để làm thực sự thì mới thấy khó.
    Xin lỗi nha, mình không phải là dân IT mà là học Quản Tri Kinh Doanh nên có lẽ hơi khác.
    Dạo này ở nhà buồn quá chịu không nổi. Ai có công việc gì giới thiệu cho mình với nha!
  4. xinchen

    xinchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Với tớ chuyện làm lúc nào cũng có, chuyện tình cảm thì chưa thấy. Thôi có cái gì chơi cái nấy.
    Tớ hiểu ra rằng mình làm cái gì cũng có thể bị sai sót, vấn đề là phải giải quyết chúng như thế nào cho đẹp mà thôi.
    Khi làm việc với HQ, việc chủ yếu là đưa tiền, nếu nói theo ngôn ngữ của dân trong nghề là "cho". Hồi nãy cho HQ bao nhiêu vậy? Ở chổ này phải cho bao nhiêu? Là những câu hỏi của mấy cậu trẻ trẻ mới vào làm hoặc mới làm ở cảng này lần đầu. Đưa nhiều thì đói hoặc bị công ty chửi, đưa ít thì thủ tục không chạy hoặc chạy chậm cũng bị chửi. Thủ tục xuất nhập khẩu hay kiến thức về ngoại thương trong trường 1 đống, xài được bao ở đây
    Đưa tiền để hồ sơ của mình chạy thôi, từa tựa như mua dịch vụ nhưng đây là dịch vụ độc quyền. Hồi trước, bạn có thể chê Mobile và Vina đắt nhưng hổng mua thì khỏi xài di động...
    Cái khó ở đây là cách đưa và thời điểm đưa, lúc nhỏ tớ chúa ghét mấy cái vụ này nhưng bây giờ thì tớ phải tham gia vào và đóng vai kẻ nắm đằng lưỡi. Tớ mong lúc đưa tiền có tay nhà báo hay ai đó chụp hình đăng báo cho mọi người biết chơi nhưng sau này mới hay mọi người ai cũng biết chuyện này. Ở cảng chẳng 1 ai cảm thấy cắn rứt lương tâm hay xấu hổ cả, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Tay nào mà cắn rứt thì bị out mất tiêu rồi...
    "Đâu phải chỉ mình tao? Còn các xếp trong kia nữa mày làm sao coi cho được"
    Cãi nhau với mấy đứa bạn thì ngon lành, vào đây tớ chẳng có tí dũng khí nào cả. Ngay cả tiền chở hàng tớ vẫn phải trả nhiều hơn người khác. Lúc đó 5 chục cũng là rất quý vì tớ chỉ ăn cơm 4 nghìn thôi chứ không dám ăn cơm văn phòng mười mấy hai chục nghìn như bây giờ. Tiếc lắm nhưng tớ không có đủ dũng khí để thương lượng trả giá kì kèo để lấy lại được đồng nào hay đồng nấy nhưng những người khác.
    Tớ thấy không nên làm những gì những gì mình thấy sai trái vì nó sẽ gặm nhấm tinh thần của mình mà không hay, cũng sợ rồi mình sẽ hối hận. Người ta nói ai cũng vậy cả hay thằng bạn tớ thì "Ai sao mình vậy, ai làm bậy mình làm theo". Đi theo đám đông hay theo hướng của mình. Chẳng biết cái nào đúng, chỉ biết thằng bạn tớ thì có 1 doanh nghiệp, mình thì có cái xác phàm này thôi.
    Tớ còn cân nhắc chuyện làm cái gì không phải sở trường của mình to do or not to do. Liệu cái gì mình cũng có thể làm không?

Chia sẻ trang này