1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việc làm ở Đà Nẵng!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi daygoneby, 28/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daygoneby

    daygoneby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nói đùa em thế thôi, chứ bao nhiêu tuổi anh cũng không care, em hút ba số hay xì gà thì anh cũng không cần biết, chỉ cần "các chỉ số" của em nó ok 1 chút thì anh đây luôn welcome, thế nhé em!!!
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    không ạ,nhà em chỉ mỗi bố già hút thôi ạ,còn lại chích hết,Thế các chỉ số của anh yêu cầu là răng ạ?IQ hay rì ạ?.. à mà,em vẫn chưa biết anh trong ngành nghề nào để tiện bề "phục dịch"
  3. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    hic, thông tin thì chẳng thấy đâu. chỉ thấy toàn chat với chit
  4. daygoneby

    daygoneby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ôi lại chích nữa cơ à! Tỉ lệ bị nhiểm HIV rất chi là cao rồi đây, mà xì ke thì lại kém tắm nữa mới có chết không cơ chứ. Thế thì thôi em nhé, anh không cần care đến ai kiu với chẳng i kiu hay "chỉ số mups" gì nữa đâu. Coi như anh chưa offer gì với em em nhớ. Mà em ơi thư kí riêng thì bao giờ chẳng phải làm những việc cần làm để cho sếp của mình "thoã mãn " hả em. .
  5. daygoneby

    daygoneby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    uh cũng tranh thủ buôn chuyện nói xấu lẫn nhau với các thành viên để rút ngắn khoản cách đấy em àh. Sorry em phát nhé! Ngành kế toán của em anh không biết nhiều lắm, nhưng những kế toán viên hay kế toán trưởng anh đã gặp ở Đà Nẵng thì cũng chán lắm, tốc độ phát triển ở Đà Nẵng thì em cũng không lạ gì nữa đúng không. Đặc thù ngành kế toán của em nữa nên về Đà Nẵng lại ... chán. Mà em học kế toán hay kiểm toán vậy, môi trườn của kiểm toán thì cực kì tuyệt vời phải không em, sếp cũ của anh lúc trước làm ở PWC, nghĩ lâu rồi mà lúc nào cũng ca ngợi nó mãi !!!
  6. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    nói như anh thì ngành kế toán chắc ko có đất dụng võ ở ĐN rồi. mà biết đâu anh đúng. thấy ĐN bây giờ đúng là........... buồn 5s!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
    em chưa học vô chuyên ngành nên ko biết kiểm toán khác kế toán thế nào (kiểu này đi xin việc chắc bị out ngay vòng đầu). mà em tìm cũng chẳng thấy có ngành nào là au***ing cả, chỉ thấy mỗi accounting nên đăng ký học. ko biết thế nào, thôi thì để nghề dạy nghiệp vậy. hy vong 3 năm nữa ĐN fát triển, ko chán như bây giờ.
  7. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Nếu so với ở TpHCM hay HNội thì tất nhiên làm sao so sánh nổi. Nhưng nếu so với các ngành khác ở ĐN thì kế toán không thể gọi là chán được !
    Khoa kế toán ở ĐH KT và QTKD Đà Nẵng hàng năm luôn có điểm tuyển thuộc hàng cao nhất, đơn giản vì mọi người muốn theo học đông, ngành này khá hơn những ngành khác.
    Nếu bạn là sinh viên mới ra trường, có vài số liệu sau:
    - Ngân hàng Vietcombank, lương 2.2 tr năm ( lương + phụ cấp , chưa tính thưởng )
    - Công ty truyền tải điện, 2 tr
    - Ngân hàng cổ phần Đà Nẵng ( nằm trên đường HVương, gần ngã tư HV- Yên Bái, tôi không nhớ tên chính xác của NH này ) -> 2.5 tr
    - Cty may Hữu Nghị 1.7 tr
    - NH Incombank -> 1.7tr
    ...vân vân
    Các số liệu này lấy từ đợt tuyển việc làm cuối năm ngoái (2003) của các doanh nghiệp này.
    Mức lương có thể cao hơn đ/v các công ty nước ngoài, doanh ngiệp lớn (vd như bảo hiểm AIA, Prudential ... bên cạnh người có kinh nghiệm, các doanh nghiệp này vẫn có tuyển sv mới ra trường ).
    Còn có rất nhiều doanh nghiệp khác tuyển kế toán với mức lương tương đương ( 1,5 -2tr ) mà tôi không nhớ hết, đặc biệt là có rất nhiều ngân hàng đang hoặc vừa mở chi nhánh ở ĐN, tuyển kế toán như NH Đông Á, Sacombank, NHPT Đồng Bằng Sông CL , VIB... Không bắt buộc có kinh nghiệm mà thường tổ chức 1 kì thi tuyển dụng, căn cứ theo điểm mà lấy. Nhiều bạn sv mới ra trường đã vượt qua người có kinh nghiệm trong những kì thi này
    Một số doanh nghiệp khác thì mức lương thấp hơn, phổ biến khoảng trên dưới 1tr.
    PS: 2 bạn gì phía trên nếu có việc riêng cần nói thì PM nhau nhé. Nhiễu quá
  8. daygoneby

    daygoneby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kass nói đúng rồi. Ngành kế toán là một trong những ngành lấy điểm cao nhất ở ĐHKTế, nhưng theo các thầy cô trong trường nhận đinh thì dẫn đầu về thành đạt vẫn luôn là cái khoa học dốt nhất( thương mại-du lịch) . Uhm mình cũng biết về một số thông tin mà Kass đưa ra, nhưng đôi khi đối với một sinh viên mới ra trường thì lương bổng chưa phải là yếu tố quyết định mà là môi trường làm việc đúng không Kass. Chắc tại bản thân cũng không thích ngành kế toán cho lắm, nên đưa ra những nhận định không khách quan. Thông tin của Kass sẽ rất bổ ích cho những bạn đang và sẽ làm việc trong ngành kế toán.
    P/S: Thanks vì đã nhắc nhở
  9. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
  10. massimohanoi

    massimohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói thế nào ấy chứ, bọn nhân viên kiểm toán của VACO Deloitte Touche Tohmatsu ở Hà Nội sống như những ông vua con. Mình biết mấy nhóc 8X làm ở đây (phụ trách mảng Japanese Customer), sau 6 tháng hoặc 18 tháng học kiểm toán nâng cao tại ÚC hay NHẬT về lại VACO làm khoảng 2 năm chú nào cũng cưỡi Autômbile rồi (bèo thì cũng Laccetti, có chú sinh năm 77 còn chơi cả BMW chứ), sợ vãi.....
    Nói chung thì mình chả có cảm tình gì với dân kế/kiểm toán cả. Nhìn mấy mụ Accountants chỗ mình là hết muốn ăn trưa. Thôi đói rồi đi ăn đây, cầu mong ra ngoài không gặp mấy Accountants. Mất cả ngon.

Chia sẻ trang này