1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việc làm! Phân vân quá, biết phải làm sao?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi moitoanh, 13/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Việc làm! Phân vân quá, biết phải làm sao?

    Khi chưa có việc làm thì thấy sao kiếm đc việc phù hợp, thu nhập tốt nó khó thế, nhưng đến lúc lắm mối thì lại ko biết phải làm sao! Có người mong ở vào vị trí mình ko được, còn mình thì chả biết là nên đi hay ko. Mình cũng chỉ là người bình thường, ko có ưu điểm gì đặc biệt, ko có tài gọi gió hô mưa, chỉ được cái hết lòng với công việc, ko ích kỷ, tính tình thì hào sảng, sống ko để bụng. Tóm lại là ko có gì xuất sắc nhưng được mọi người trong cơ quan quý mến. Nhưng bây h mình phải đứng trước 2 lựa chọn. 1 là ở lại cơ quan cũ với 1 đội ngũ cán bộ công nhân viên nhỏ gọn, trẻ, năng động, nhiệt tình, thoáng, mới thành lập nên cơ hội thăng tiến phát triển, đào tạo rất nhiều, lãnh đạo rất quan tâm đến anh em, giờ giấc thì cũng khá thoải mái. Lựa chọn thứ 2 là đi làm chỗ khác với đãi ngộ về tiền bạc hơn rất nhiều, đội ngũ cán bộ thì đông (gấp 10 chỗ đang làm), cơ quan thì lâu đời rồi, rất nhiều cây đa, cây đề, nói chung về cơ hội thăng tiến thì ko biết thế nào còn công việc thì cũng chưa rõ áp lực đến đâu, có phù hợp hay ko (mình thì sắp cưới vợ, cuộc sống sau này cũng nhiều thứ phải lo, ông bà già 2 bên thì cũng có tuổi, nhiều vấn đề phải cân nhắc, suy nghĩ). Chỗ mới này cũng ko phải là ko tốt chỉ là ko biết rõ thế nào, bỏ mới thì tiếc vì nhiều người mơ còn chả được mà bỏ cũ cũng tiếc, lòng thì áy náy vì lãnh đạo chỗ cũ rất quý mến mình, còn chỗ mới thì tiền nhiều mà cũng vấn là làm ở bộ phận kỹ thuật nên con người chắc cũng thoáng, chỉ là cơ hội thăng tiến, đào tạo thì khó hơn rất nhiều vì mình cũng chả có gì nổi trội. 1 cái dở nữa là tất nhiên về chỗ đang làm thì mình hiểu rõ, còn chỗ mới thì ko nắm rõ đc là bao nên thật là khó cân nhắc. Cuộc đời thật là trớ trêu, trước lận đận bao nhiêu thì giờ lại khó chọn bấy nhiêu, các bạn bảo tôi phải làm sao?

Chia sẻ trang này