1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIỆC LÀM & SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi yourlies, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    VIỆC LÀM & SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP

    Chủ đề này có thể được coi là một chủ đề cũ, các bạn cũng đã nghe khá nhiều. Và biết đâu khi thấy topic này, các bạn sẽ bỏ qua nó?Dù thế thì tôi vẫn mong một lần nữa được bàn lại vấn đề này coi như giải toả những bức xúc với mỗi sinh viên sau khi tốt nghiệp chưa tìm được định hướng cho mình trong công việc.Xin được trích lời của một người bạn đã tốt nghiệp trường Sư phạm.
    "Tôi là một sinh viên đã tốt nghiệp được hơn một năm. Tôi may mắn được làm cho một công ty cổ phần . Người ta nói tôi may mắn. Tôi cũng công nhận như thế. Nhưng không hiểu sao tôi không thể yêu được công việc mà tôi đang làm. Bởi tôi không được vận dụng những kiến thức tôi đã được lĩnh hội trên giảng đường ĐH. Chúng tôi thường nói đùa với nhau, bọn mình là những đứa" mất dậy". Tại sao à? Vì tốt nghiệp trường SP mà có đc đi dạy đâu?"
    Câu nói hài hước của người bạn khiến tôi chợt nghĩ tới những sinh viên SP sắp ra trường. Đây chỉ là một trong hàng nghìn những trường hợp sinh viên sau khi ra trường.
    Còn các bạn, các bạn nghĩ sao về vấn đề này!!!
    ..................
    Thinking about........!!!


    Được yourlies sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 03/12/2005
  2. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này có thể được coi là một chủ đề cũ, các bạn cũng đã nghe khá nhiều. Và biết đâu khi thấy topic này, các bạn sẽ bỏ qua nó?Dù thế thì tôi vẫn mong một lần nữa được bàn lại vấn đề này coi như giải toả những bức xúc với mỗi sinh viên sau khi tốt nghiệp chưa tìm được định hướng cho mình trong công việc.Xin được trích lời của một người bạn đã tốt nghiệp trường Sư phạm.
    "Tôi là một sinh viên đã tốt nghiệp được hơn một năm. Tôi may mắn được làm cho một công ty cổ phần . Người ta nói tôi may mắn. Tôi cũng công nhận như thế. Nhưng không hiểu sao tôi không thể yêu được công việc mà tôi đang làm. Bởi tôi không được vận dụng những kiến thức tôi đã được lĩnh hội trên giảng đường ĐH. Chúng tôi thường nói đùa với nhau, bọn mình là những đứa" mất dậy". Tại sao à? Vì tốt nghiệp trường SP mà có đc đi dạy đâu?"
    Câu nói hài hước của người bạn khiến tôi chợt nghĩ tới những sinh viên SP sắp ra trường. Đây chỉ là một trong hàng nghìn những trường hợp sinh viên sau khi ra trường.
    Còn các bạn, các bạn nghĩ sao về vấn đề này!!!
    ..................
    Thinking about........!!!

  3. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Bài phỏng vấn hả chị ? :D em chưa ra trường lên không biết.
  4. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Không dám gọi là một bài phỏng vấn đâu em trai ơi. Chỉ là những suy nghĩ trước thực tế thôi mà. Em chưa ra trường à? Thế có nhìn thấy trước mình những khó khăn sau khi tốt nghiệp không em? Nhìn trước đi là vừa. Dĩ nhiên, chị nói thế không phải là quá bi quan. Bởi chỉ là một góc nhìn nhỏ với tư cách là một sinh viên đã ra trường đang trong tình trạng THẤT NGHIỆP CÓ VIỆC LÀM. Nghe mâu thuẫn nhỉ! Có ai hiểu vì sao không???
    ..............
    Thinking about.......!!!

  5. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    thật ra sự kiện này đúng là kô mới thật ,nhưng tại sao chúng ta phải nhắc đến nó??? bời vì chúng ta(tất cả chúng ta ) đều chưa tìm được 1 lời giải đáp thiết thực cho bài toán này.
    như các bạn thấy trên bài phỏng vấn vừa rồi , 1 bạn SV nói rằng mình kô có việc làm, học ĐH sư phạm mà kô được đi dạy học . đấy là 1 sự thiếu linh động của các SV việt nam . tại 1 số nước như phát triển như Anh và Mỹ , các SV ra trường kô nhất thiết phải làm đúng ngành nghề mà mình theo học, chỉ cần có kiến thức, năng lực làm việc thì làm ở đâu kô phải là vấn đề nữa.quay nguợc lại vấn đề , các giảng viên ở trường cao đẳng và đại học ở 1 số môntại các nước trên kô cần phải tốt nghiệp trường sư phạm . họ lạ những chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau như tài chính , kinh doanh.... nhưng vẫn tham gia giảng dạy như thường , rất hiệu quả và có người còn gắn bó với nghề hơn 20 năm.
    nói tóm lại. học đại học , chúng ta được trang bị những kiến thức để vào đời , để làm việc , kô nhất thiết phải làm những việc đúng với ngành học. còn nếu như thực sự yêu nghề thì kiểu gì cũng sẽ tìm được việc thôi. như trường hợp của bạn SV nêu trên , nếu yêu nghề thì xin về dạy tại các trường nông thôn , miền núi đi. rất cao cả và được hoan nghênh , chỉ sợ kô đủ bản lĩnh thôi.(các vùng này đang rất thiếu Giáo viên đấy.thể hiện sự yêu nghề đi , và đừng than thở là kô có việc đúng với ngành học nữa.)
  6. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    tôi hiểu thuật ngữ "thất nghiệp có việc làm" của bạn và mong mọi người nên lấy đó làm định hướng cho mình.chấp nhận nó, vui vẻ với nó thì người ta sẽ tìm được niềm vui trong công việc và rất có thể , nó sẽ giúp người ta tìm ra những năng lực mới mẻ chưa được phát hiện ra của chính mình
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    dạo này TNH nhộn nhỉ ? hôm nào tập trung đi uống rượu đê ... vui quá đi mất ! ( oặc )
    đừng có mà phá đám như thế này nữa ! người ta đang bàn thì để yên đê
    Được nhatquan sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 23/01/2006
  8. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    nghe có lí đấy nhỉ !!hôm nào đi rượu mực đê!!!trời lạnh thế này mà rượu mực thì hết í !!!!
  9. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nếu yêu nghề và mong muốn được làm đúng ngành nghề như bạn nói thì tại sao sinh viên này lại không trở về những nơi như nông thôn hoặc miền núi mà bạn đã nói. Nhưng câu trả lời xin tạm thời được đưa ra thế này. Ở nông thôn hay những vùng cao, thì việc phổ cập chữ của người Kinh đã là một việc khó, thì với việc Dạy _ bà_ con _ Dân _ tộc tiếng ngoại ngữ ( giả sử là tiếng Nga hay tiếng Pháp,) Liệu có là một việc quá sức hay không? Thế thì lối đi ở đâu giành cho những sinh viên tốt nghiệp tại các trường SPNN?
    Nói như thế không có nghĩa là quá bi quan về tình hình việc làm, chỉ là một trong vô số những trường hợp đang khó khăn để tìm kiếm và xác định cho mình một môi trường làm việc thực sự phù hợp với năng lực sau khi ra trường. Cách duy nhất là học hỏi và cố gắng???

  10. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn . bà con dân tộc thì kô dậy được ngoại ngữ , tiếng kinh còn chưa sõi thì dạy cái gì , nhưng mà những SV của trường nông lâm, thuỷ lợi thì đầy thứ để dạy họ , còn SV ngoại ngữ thì tình yêu với ngoại ngữ là trên hết , vậy thì những chỗ nào cần đến ngoại ngữ thì nhảy vô mà làm, ví dụ như ngành du lịch chẳng hạn , bây giờ đất nước đang đặt mục tiêu phát triển du lịch thì ngoại ngữ cần thiết lắm.
    nhưng tôi cũng mới đọc vài bài viết về hiện trạng SV ra trường khó tìm việc , thấy đúng là bức xúc lắm. bởi lẽ SV VN thiếu 1 thứ vô cùng quan trọng , đó là kinh nghiệm thực tế. các nhà tuyển dụng mới theo phong cách phương tây bây giờ ít đòi hỏi bằng cấp giấy tờ ,mà nhận người theo thực lực và kinh nghiệm đã có .vậy câu hỏi của chúng ta là , kinh nghiệm thực tế thì kiếm ở đâu khi còn là SV và kinh nghiệm kia là cái gì??...
    1 cuộc khảo sát trong giới SV còn đang học tại các nuớc phương tây cho biết , SV khi đang đi học coi việc làm part-time là cách tốt nhất để tìm kiếm kinh nghiệm và phong cách làm việc .đa số họ kô làm việc ngành nghề mình theo học,nhưng qua việc làm , họ sẽ cảm nhận đuợc môi trường làm việc , được tiếp xúc với "đồng nghiệp", học hỏi các sếp trong phong cách quản lý..... và sau khi ra trường , họ có đủ tự tin để làm việc trong 1 công ty chính thức mà kô ngỡ ngàng , bẽn lẽn vì sức ép công việc và các mối quan hệ ngoài lề.và như vậy chúng ta có thể hiểu rằng , các nhà tuyển dụng kô quá coi trọng vấn đề chuyên môn , mà muốn biết rằng bạn sẽ là 1 phần như thế nào trong tập thể .đó chính là kinh nghiệm thực tế và thuyết phục với các nhà tuyển dụng.
    còn rất nhiều điều cần bàn thêm về vấn đề này, các bạn cho thêm ý kiến nhé.

Chia sẻ trang này