1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIỆC LÀM & SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi yourlies, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, bạn tôi kể về việc ở trường ĐH của nó, một giảng viên, hiện là tiến sỹ, đang thực hiện một bài tập lớn của mình qua phương pháp khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên khoa nó sau khi ra trường. Nó cho tôi xem khoảng 6 tờ nằm trong bài khảo sát của thầy . Rồi quay ra cười toe toét, nói với tôi như thế này. " Thầy giáo mong sinh viên nào nhận được tập tài liệu này thì hãy cố gắng trả lời lại cho thầy, thầy còn gửi cả phong bì và tem có dán sắn này. Tao đang nghĩ là có nên hay không việc gửi lại cho thầy một niềm thất vọng mới từ bài trả lời này của tao."
    Nó có lý khi nói như thế, bởi cái công việc mà nó đang làm không liên quan một chút nào tới cái chuyên ngành mà thầy giáo đã đào tạo nó cũng như hàng trăm những sinh viên khoa nó. Nhưng tự bản thân nó và ngay cả những người bạn của nó đều nói với nó một câu rằng" Mày vẫn còn may mắn chán".
    Send to honnhien_cotien:
    Bạn nói không sai, việc đi làm part time khá phổ biến ở nước ngoài. Nhưng ở VN chúng mình thì để có thời gian đi làm ptime như thế thì hơi khó, chỉ có thể gọi là đi làm _thêm, với sinh viên thì thường là buổi tối,dạy thêm chẳng hạn. Còn để làm một nửa buổi thì chỉ có thể thực hiện được trong những dịp nghỉ hè mà thôi. Kinh nghiệm có được bằng việc đi làm thêm là khá quan trọng và cần thiết cho bước tiến tương lai, nhưng không vì thế mà quên nhiệm vụ chính là học tập để có được một tấm bằng tốt ngay sau khi ra trường. Phải không bạn?

  2. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Mọi người, quay lại chủ đề đầu tiên đê
    Thế túm lại là ra trường bác có tìm được việc làm như ý ko bác your?
    Em đang nghĩ đến chuyện học xong 4 năm về ăn hại thầy u tiếp!
  3. dieishappy

    dieishappy Guest

    Nghề gia sư nghe hay ho và hoành tráng fết :D
  4. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    To bác yourlies:Em nghĩ chuyện của bác cũng là chuyện bình thường thôi.Bác học trường sư phạm phải ko?Bây giờ những trường như của bác nhìu wá mà.Một mình bác sẽ phải tranh đấu với bao nhiu người.Đến như khoa của em đây,có duy nhất 1 trường đào tạo trong cả Đông Dương mà có thằng ra trường mà ko được xuống tàu thì huống hồ gì là bác.Cuộc đời nó là thế,đành chấp nhận thôi bác ạ(Em học khoa lái và chưa ra trường)
  5. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đúng, chỉ là một chuyện bình thường trong những chuyện bình thường khác.Và nó vẫn là một câu hỏi lớn, một vấn đề lớn đáng để suy nghĩ. Bởi nếu không thế thì chúng ta đã không ngồi lại đây để nói và để bàn về nó. Xin được lắng nghe những ý kiến nhiệt tình của các bạn.
  6. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Oài,sao bác cứ phải làm cho mọi chuyện trở nên nặng nề như thế nhỉ?Bác cứ bình thường đi xem nào.Chúng ta bàn tán xôn xao thì có làm được gì đâu?Chỉ thêm mệt mà thôi.Mình cứ cố gắng làm cho tốt công việc của mình hiện tại cũng được an ủi rồi.Dù mình làm công việc gì cũng thế bác ạ.Cốt phải làm sao đồng tiền mình kiếm ra phải trong sạch và bằng chính sức lao động của mình.Đó mới là điều mà chúng ta vươn tới phải ko bác?

Chia sẻ trang này