1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việc làm thêm cho sinh viên ở Huế vào tháng 6

Chủ đề trong 'Huế' bởi ViewMyWebcam, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hì, tui hỏi việc full-time để đi làm hè mà. Nhưng suy cho cùng nói tùm lum ở trên ai cũng biết là tui đùa, chứ giữa tháng 7 thi xong, giữa tháng 8 lên kế hoạch đi chơi chắc chắn là chả ai tuyển rùi. So sánh 1 tí cho vui thôi, để thấy xứ mình trả tiền lao động khốn nạn lắm. Thế nhé, take it easy, ok?
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    tui thấy bên Sing này cũng thế!
    sv đi làm thêm trong khách sạn,bưng bê,phục vụ rượu chết bỏ mà 1 tiếng có 4.5S$->5S$ (cũng như 4.5 ngàn --> 5 ngàn ở VN thôi)...
    có thằng bạn nó ham học xong làm từ 6h chiều đến 1,2h sáng lết về...mặc dù dc ăn đồ thừa của người ta (tổ yến,vi cá mập,...) hoành tráng lắm nhưng nhìn cái mặt của nó vẫn...ngu đi trông thấy! lờ đờ như nghiện ấy! nghe đâu đúng ngày tổ chức đám cưới,đứng bưng khay rượu cho người ta mỏi hết cả tay
    làm ở Vn thế mà nhàn! hehe
  3. hitokiri39

    hitokiri39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    biết là cực như thế nhưng vì giá trị đồng tiền nó khác .... mấy người làm lụng cực khổ thì khi về nước lại trở thành đại gia rùi ... ko khổ cực thì lấy đâu ra sung sướng ...
  4. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Nói đến việc làm mới nhớ, hồi mới sang đây, cũng hăng đi làm lắm, mùa đông lạnh, tuyết rơi đầy nữa, thế mà sáng phải dậy sớm, làm bánh mì đem theo để ăn.Mình đi lúc trời cón mờ tối , và về khi trời đã chiều. Hic, ra chợ đứng bán hàng giữa trời tuyết, vừa lạnh, vừa tuổi thân, đến trưa chì cố gặm cho hết cái bánh mì, những lúc đó mới thấy cực khổ làm sao, đến lúc nhận tiến, tuy không được nhiều, nhưng thấy quí, vì đó là lần đầu tiền mình kiếm ra đồng tiến, không dễ dàng tí nào.Sau này cũng còn đi làm, nhưng công việc đã đỡ hơn nhiều, không cực khổ như cái năm đầu tiên, mỗi mùa đông, mùa hè làm mỗi việc khác nhau , nhờ vậy mới có được chuyến về thăm nhà.
    Mai mốt về cũng thử đi làm bán hàng xem thế nào, mà chắc không ai nhận...(.À, mà có, về phải phụ Má bán hàng thử chứ)
  5. thanhlongmobile

    thanhlongmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    vì sao không tuyển Nam nhỉ! mấy em bé mới thích ăn kẹo chớ bộ! đưa mấy bà đi phát keo! như giao trứng cho ác! bít co đến tay người dùng không :D

Chia sẻ trang này