1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việc làm thêm ở Mỹ có dễ tìm và Lương thế nào?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi nicepig, 28/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nicepig

    nicepig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Việc làm thêm ở Mỹ có dễ tìm và Lương thế nào?

    Chào mọi người, mình tìm mãi chẳng thấy topic nào chia sẽ kinh nghiệm tìm việc làm thêm, lương bổng như thế nào nên mạo muội mở topic mới này để hiểu thêm thông tin vì mình nghĩ rằng đây không phải là vấn đề riêng mình tớ quan tâm mà hầu như tất cả các mem đang chuẩn bị đi Ú mà không có người thân như mình. (Nếu nhỡ có gì không đúng thì mong quí vị bỏ quá cho hoặc chuyển vào đúng topic cần thiết....hĩ , thankxxx nhiiùu nhìu.

    Ở topic "tình hình tiêu dùng của sinh viên ...ở Mỹ" mình có hỏi và bác CoDep đã trả lời rất hay nhưng mình sợ làm loãng topic nên không dám hỏi thêm. Mình nghe nói việc làm thêm cho sinh VN ở Ú tìm không khó, nhưng mấy boss biết mình là sinh viên làm chui nên rất ép giá (chỉ đọc trên mạng nên không biết thực hư thế nào..??), Lương từ 10-12 USD/h là chuyện hy hữu không phải SV nào cũng dễ dàng kiếm được, còn nếu được thì ...không biết nói sao... Có một bạn kể rằng "tiệm phở đó trả lương rất hậu nhưng cái kểiu tra tấn tinh thần thì không ai chịu nổi. Lúc vào xin việc, boss hỏi:_Mày học nghành gì?_Dạ QTKD._Cười khẩy...Tao không học mà tao cũng làm ông chủ của mày nè. Bày đặt,...xuxxx,,,mày tức hả, tao nhận mày vào làm là may cho mày lắm rồi...." Đọc tới đó tự nhiên tớ thấy thương cho DHS tụi mình qúa. Có đi làm cũng cốt phụ thêm gia đình lo cho viêc học. có đi học cũng để đầu tư cho tương lai vậy mà bị sỉ vả một cách thậm tệ....

    Nghe thì nghe vậy, nói thì nói vậy.. nhưng mình vẩn hi vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn.

    Mọi người có kinh nghiệm vào đây chia sẻ cho anh em đi sau nhờ cậy chút nha. thankzzzz nhìu.
  2. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    em cũng cần biêt sắp bay rùi .......8$ 1 h là tốt rùi
  3. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    làm thêm ở Mỹ hả , chủ đề này thú zị lắm á
    các bạn DHS nếu xin được cái green card thì quá sướng rồi, còn ko được thì cũng ko sao, chỉ khổ 1 tí thôi à. Mình chỉ biết tình hình làm thêm ở Seattle, còn những nơi khác hok biết. Đây là những gì mà mình biết:
    1) Làm nhà hàng: thường thì các DHS làm chạy bàn cho các quán người Việt, đặc biệt là tiệm phở. Việc cho tip rất là hiếm, chủ thường lấy tất cả số tiền của nhân viên. Hồi còn làm, có cụ bà thấy mình tội quá, dúi 5$ tiền tip vào tay mình, nhưng mà mình vẫn tự giác nộp lại cho bà chủ. Lương thì từ 5$ đến 8$. Chỗ nào ngon thì 9$, có khi đến 10$. Các thương hiệu nổi tiếng ở Seattle là Hương Bình, phở Thân, phở Hòa, phở Cyclo ...(may mắn là mình cũng được đá mỗi nơi 1 tí ). Mỗi ngày làm từ 10h đến 12h, ko có break, chỉ cho nghỉ 1 tí để ăn giữa buổi thôi. Nhưng mà đang ăn, mà thấy tiếng chuông gọi, cũng phải bật dậy mà chạy bàn (sau này mình ám ảnh mãi tiếng chuông này, mỗi lần nghe là quặn cả ruột). Mình biết có 1 quán, bà chủ đã vào tuổi xế chiều, nhưng mà hình như đang hồi xuân thì phải, mà chồng chết rồi. Bả chỉ tuyển toàn nam thanh niên vào, thỉnh thỏang lại ôm chầm, xoa mông, hôn hít, xưng "má" "con" ...
    2)Việc thứ 2 là đi cắt cỏ hoặc đi làm construction: làm ngoài trời. Lương thường từ 8-10$. Mưa nắng gió tuyết thế nào cũng phải đi làm. Mùa winter, mình mãi trimming (cắt cỏ bằng máy trimmer) , lạnh quá, nhìn xuống đôi ủng đã đóng băng từ khi nào rùi. Hôm gió to, đang bị trúng gió, nhưng mà vẫn ráng đi mowing ở một cánh đồng bát ngát, gió thổi ***g lộng, mưa lất phất, tự nhiên mình xỉu 1 cái, lăn từ trên đồi xuống, may mà đập vào đâu đó, đau quá nên tỉnh dậy, ko thì nằm xỉu trên cánh đồng hôm đó chắc đột quị quá . Xui nhất vẫn là bị đi chặt cây, phải leo lên cái cây cao cả hàng chục mét mà hok có dây bảo hiểm gì cả, mà cái cây thì trơn tuồn tuột như cái cây dừa ở nhà. Chủ bảo ko cần phải có dây bảo hiểm, vì thuê nó 1 hôm tốn đến 70$ lận. Vậy đó, giá 1 mạng DHS chỉ có 70$ thôi.
    Còn làm construction, thì nếu làm theo team lành nghề, thì có quyền deal giá, và giá cao, mà làm thì mệt, vì phải làm nhanh gấp đôi. Có hôm mình phải bưng 16 tấn đá làm cái bờ tường, hãi hùng ...
    Nói chung làm 2 cái nghề này đòi hỏi phải khỏe mạnh và lành nghề.
    3)Nghề thứ 3 là đi chùi bếp, cũng phải làm theo team, làm từ 7h tối đến 4h sáng. Đi vào các bếp nhà hàng, chùi sạch dầu mỡ, cực kỳ bẩn thỉu. Lương từ 8-10$. Làm xong, thì sáng hôm sau lên lớp chỉ có há mồm ra mà ngủ thui.
    4) Đi giao báo: làm từ 3h đến 8h sáng, phải có xe, và mượn SSN của người ta. Lưong cũng cao, thi thoảng cũng bị cảnh sát túm cổ, vì đêm đêm lại thấy thằng nào lại đánh võng giữa đường
    5) Có vô số việc làm khác như giao đậu, làm bánh mì, coi tiệm video... nói chung là rất phong phú.
    6) Việc làm bất hợp pháp: thực sự mình làm thêm ở Mỹ đã là bất hợp pháp rồi, nên làm thêm mấy cái job illegal tí nữa cũng ko xao. Nghề tân thời hiện nay là buôn lậu Iphone, mỗi lần đánh quả ít nhất 40 con là ấm thân rùi, mỗi con lời tầm 50$. Nghề nữa là kiếm xiền online, phần lớn đều dính dáng đến rửa tiền. Trong chục phút có thể kiếm vài ngàn $. Rửa tiền online khác với các cách rửa tiền truyền thống xưa kia, nó được thực hiện bằng các thao tác trên PC từ khắp quốc gia. Nếu bạn nào rành IT thì job này quả là rất ngon. Nhưng mà job này cũng lắm nguy hiểm, liều ăn nhìu thui.
  4. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    ý quên, cái job quan trọng nhất mà lại ko nói
    Các bạn DHS ráng mà kiếm các job trong campus ý, vừa nhàn, vừa tiết kiệm thời gian, mà lại hợp pháp nữa. Có điều job trong trường rất ít, nên phải kiên nhẫn mới kiếm được, mình chai mặt lắm thì sau 6 tháng mới có chân trong đội Landscaping của trường. Lương trong trường thì từ 8-10$, có nhìu position như trong cafeteria, book store, mail room...Sẽ bị đánh thuế, nhưng yên tâm đi. Cuối năm đi hoàn thuế sẽ cho lại, mà còn cho hơn đấy. Mỗi năm đóng có 150$, mà ông Bush cho lại hơn 600$ lận, cảm ơn ông Bút rất nhìu
    một nguồn để tìm job nữa là tìm trong trang web này:
    www.craiglist.org
    sau đó lựa nơi bạn ở, sẽ ra 1 list dài, thỏai mái mà chọn thôi
  5. nicepig

    nicepig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    xoxoxo @ cũng chuẩn bị đi hả,, bang nào vậy, cho biết đia chỉ nha, biết đâu tụi mình đi thì sao. Vậy nha, biết ngày bay chưa? mấy giờ...mình chưa biết ngày bay,vì cuối tháng 7 này mình mới phỏng vấn.

    X_3winofall@ viết hay lắm,mình VOTE cho bạn một cái nha, lấy tinh thần viết típ .
    Mọi người cổ vũ X_3winofall đi nào. Mem nao có kinh nghiệm đắng cay, ngot ngào thế nào rùi vào đây chia sẽ đê. Tất cả mọi kinh nghiệm đều hữu ích cả....hehheê.
  6. philubonmat

    philubonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác X_3winofall , mình cũng là new comer, cũng muốn tìm một việc làm part time đây. Thông tin của bác cung cấp rất hữu ích.
  7. incredimail

    incredimail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    trồng cần đi . 2 , 3 năm kiếm được gần 1 triệu đấy .
  8. nicepig

    nicepig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    incredimail @ có đất không mà đòi trồng cần, tụi tớ còn chưa biết chỗ ở là màu đen hay màu đỏ mà cậu bày trồng cần..he hee.
    Có ai chuẩn bị đi US không? vào tham gia luon đi. mình len forum moi ngàyđể theo dõi thông tin mừ....
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn X3 đã nói gần hết ý rồi. Tôi chỉ nói thêm khía cạnh thôi.
    Thực tế ở nơi tôi ở thì còn tệ hơn thế nhiều. Bồi bàn ở New York city
    có thể không có lương, hôm nào đông khách thì tip cũng khá, nhưng
    những hôm vắng khách thì túi cũng vơi luôn. Bồi bàn và nấu ăn ở các
    tiệm Mỹ lớn (công ty) thì có lương lậu, chế độ đàng hoàng, thì không
    nhận người dễ dàng như đi chợ đâu. Tôi làm rửa bát cho những công ty
    này rồi, nhưng chưa bao giờ làm cho những tiệm Việtnam. Tiệm ăn VN
    hay thuê mướn bà con mình, chứ thuê người Việt khác cũng không tiện,
    và quan hệ chủ thợ cũng rất tệ như bạn X3 đã kể. Chuyện chủ giữ tiền
    tip là bất hợp pháp, nhưng giữa người Việt với nhau, thì xuê xoa đi,
    và vẫn có người Việt chịu làm như vậy. Mấy đứa trẻ cùng đi lễ nhà thờ
    với tôi đi làm được vài hôm thì bỏ luôn, vì đòi giữ tiền típ mà chủ
    không chịu. Chúng cãi lộn, mắng chủ, và đòi bằng được. Chủ nể bố mẹ
    chúng mà phải trả hết, rồi từ đó không dám thuê một đứa trẻ nào nữa.
    Đụng vào trẻ con có ngày nó lôi ra toà chứ không xuê xoa như bố mẹ
    chúng đâu.
    Ở chỗ tôi, chặt cây và cắt cỏ đều có luật lệ chặt chẽ, không bao giờ
    leo cây mà không có an toàn. Cảnh sát sẽ bắt ngay. Tuy thế, không
    thiếu người làm tránh cảnh sát, và họ chỉ dám thuê người vào Mỹ trốn
    qua biên giới thôi. Những người này sẵn lòng làm đủ mọi việc với giá
    rẻ, và bị đối xử đểu cáng. Có lần tôi được công ty tìm người làm tạm
    gửi đi làm ở một nhà máy in, thấy đốc công mắng một công nhân già
    bằng tiếng Spanish, tôi không hiểu gì, mới đến gần nhìn vào mặt nó và
    hỏi "Mày nói tiếng Anh đi." Thực ra ý tôi muốn nói, mày không được
    đối xử với người ta như vậy. Thế là hôm sau công ty chủ của tôi nói
    rằng hôm ấy họ có đủ người rồi, tôi hãy tạm ở nhà, chờ dịp khác. Các
    nghề nặng nhọc, nguy hiểm thì đều bị những người trái phép giành hết,
    khó kiếm lắm, mà cũng chẳng bõ với tiền công quá thấp.
    Chê mãi, bây giờ mới nói lời xây dựng: Bạn nên làm nghề nail cho người
    Việt, là nghề flexible, dễ có thể được chủ thuê làm khi đông khách,
    thiếu thợ, đối xử bình đẳng như các thợ khác, lương ăn chia cũng khá,
    và tuỳ tiệm có tip cũng cao. Đi làm, bạn nên ăn mặc trẻ trung một
    chút, hơi có vẻ đồng cô bóng cậu một chút thì càng hay, bê đê cũng
    càng đẹp. Có khó chịu vì hơi độc, và lời ăn tiếng nói không sạch sẽ
    thì cũng cùng hội cùng thuyền, bạn không bị tẩy chay đâu. Nếu hên, vào
    mùa hè, làm cuối tuần, một ngày bạn có thể kiếm hai trăm đôla, trung
    bình một tuần một ngày, chỉ có việc mùa hè, cả năm cũng được vài ba
    nghìn đô. Có điều, biết bạn học đại học, thì họ không ghen ghét trình
    độ, mà thương hại vì mình nghèo. Tôi đã nghèo từ xưa, chẳng được ai
    coi trọng, nhưng họ lại nể tôi ở chỗ coi đời như pha, lúc nào cũng
    vui. Đừng để kiếm tiền ảnh hưởng sức học của mình, vì lúc ấy thì xôi
    hỏng mà bỏng cũng không nốt. Giữ được nguyên tắc này, người mình toát
    lên một cái gì đáng nể mà người ngoài cảm giác được.
  10. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Sozzy, em hoi bi lac chu de ti...hix
    Ban X_Fall gi noi lay tax lai $ 600. Tai sao em lay lai co $300. Em khong hieu co bi nha^`m khong nua?
    Co^ cua em o MN cung lay tax lai co $300. Co ai giai thich dum em, tai sao co nguoi duoc $600, ma em va co^ em mo^~i nguoi duoc chi co $300 thoi. Thanks

Chia sẻ trang này