1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việc làm thời SV và khi ra trường

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi haminh, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Việc làm thời SV và khi ra trường

    Đi làm thêm là 1 thứ không thể thiếu đối với hầu hết các SV du học Úc. Các bạn ở VN thì nhiều người vẫn expect rất nhiều về các việc làm này (nhiều người còn nghĩ sẽ dễ dàng kiếm tiền để lo học phí và sinh sống tại Úc vì các...Việt Kiều giàu quá !!).

    Chúng ta tham gia topic này để kể về các công việc cũ cũng như hiện tại nhé.

    Công việc đầu tiên (và cũng là đồng tiền đầu tiên do haminh tự xin việc và kiếm ra) là vào tháng 12/1997, khi đó đã sang úc được khoảng 6 tháng. Vào dịp gần Noel, các hãng xưởng ở Úc thường nhận thêm casual jobs vì bà con nghỉ holidays nhiều. haminh xin được việc trong 1 factory làm về nệm cao su. Công việc phải nói là chán (làm công nhân dây chuyền mà), làm từ 6h sáng đến 6h nhiều mỗi ngày. Làm liên tục 6 ngày/tuần như thế, thì được trả tới $900, trừ thuế xong thì còn khoảng $700. Khi ấy suớng như điên lên được. Nhưng nhớ lại thì cũng thê thảm. Chỗ làm thì xa, cách nhà 30km, may mà có người quen đưa đi. Ngày nào cũng thức dậy lúc 5h sáng, làm đến tận 6h chiều mà chỉ được nghỉ 30 phút ăn trưa, và 10 phút tea time.

    Nhớ lại ngày xưa học lịch sử, CNTB là bóc lột sức lao động, lúc bấy giờ mới thấm thía.
  2. Cheat2win

    Cheat2win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mục này hay đấy.
    Kể chuyện tôi đi làm, cho vui thôi, vì có lẽ trường hợp của tôi cũng không phổ biến lắm. Vận may thỉnh thoảng mới mỉm cười.
    Tôi không đi làm nhiều, nhưng đôi khi cũng có dăm ba cuộc tình cờ hay hay. Lần đáng nhớ nhất, khoái chí nhất là đi làm cho bọn Hyman, chuyên tổ chức các cuộc bán đấu giá. Buổi đầu tiên đi làm thì được giao việc trông coi showroom. Họ đấu giá nội thất của khách sạn ShangriLa - một khách sạn 5 sao có view tuyệt đẹp nhìn ra Opera House và Harbour Bridge. Công việc chỉ là trông coi để khách hàng khỏi táy máy nhấc mất cái này cái kia của khách sạn. 20bucks per hour before tax. 2 buổi sáng ở 5star hotel, tha hồ ngắm nghía nghiên cứu chụp hình mẫu mã các đồ nội thất, thi thoảng có khách thì ba hoa tí chút, chúc tụng lăng nhăng... Buổi thứ hai làm việc có đầu óc hơn chút, nhưng không được ngó nghiêng nữa, làm data entry cho buổi đấu giá, sau đó thống kê, in hoá đơn ra... phờ râu vì không ngờ công việc lại khá căng, hệ thống lộn xộn tùm lum, khách thì đổ ào vào một lúc... fix xong được system thì qua bữa trưa từ đời nào chẳng biết. Làm xong lúc 6.30pm, từ 8.30am đến khi đó được 1 ly cappucino to như con bò... Đại khái phờ râu như khoái. Làm một ngày được 200 bucks, lại chả khoái.
    Thấy ở đây nhiều em gái đi làm mail sorting hoặc đóng sách báo gì đó cho các van phòng, temporary nhưng tiền nong cũng được, một tháng dăm ba ngày, mỗi ngày được khoảng 100 đô nhẹ nhàng, đủ tiền mua dây buộc tóc.
  3. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mới chân ướt chân ráo đến Úc được vài tháng, công việc đầu tiên ... bán bánh mỳ trong một tiệm của VN, lương 7$/1h, ai cũng chê bèo bọt. Nhưng nghĩ những người kô có việc làm, mình còn sướng gấp vạn lần, better than nothing. Một hôm, tính nhầm tiền cho khách, nó quay lại, nói mình chẳng ra gì, tức, nhục ... vì cái cách nó nhìn mình, làm như mình thèm vài đồng kô bằng --> khóc tu tu .... nghĩ lại thấy sao mình trẻ con và dở hơi quá. Mấy tháng sau, xin được việc làm khác , làm cashier trong một của hàng bán hoa quả của bọn TQ, lương chẳng khá hơn, vẫn thế, nhưng cần tiền, với lại better than nothing. Đi làm, 10h tiếng một ngày, có hôm từ 7h sáng đến 6h chiều, cửa hàng đông kô thể tưởng được, lúc nào cũng non-stop luôn ,cũng may mình chỉ làm có vài buổi một tuần kô thì chết mất. Về nhà, xương cốt rã rời. Nghĩ lại những lúc mình tính tiền thừa cho nó thì chẳng thấy complain compliếc gì cả, mình có tính nhầm một phát thôi thì nhặng xị, làm loạn cả lên rồi, thế mà vừa lúc nãy còn How r u ngọt xớt ra. he he he Bà con có ai đi làm thêm thì tránh xa bọn Tàu ra nhé, cái bọn bóc lột còn dã man hơn cả TBCN ý chứ, bác Haminh ah. Mình mà dừng tay có 5 phút, nó sai mình còn hơn cả sai chó, he he he... hmmm... kô vì miếng cơm manh áo, em cũng vứt tất cả đi rồi. Nói chung boss cũng có người này người nọ nhưng mà chẳng có boss nào là kô bóc lột cả, kô làm gì để kô có lợi cho mình cả hehhe... em nói có đúng kô ah?
  4. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Năm đầu qua đây, tới Melbourne chơi. Thằng bạn tui nhờ rửa chén cho nó 1 bữa tại 1 nhà hàng khu Camperwell. Đó là lần đầu và lần cuối làm việc tay chân. Rửa 1 đống chén từ 8h tối tới 12h đêm, ngày cuối tuần chén chất cao 2m. Hôm đó về nhà, mệt wá ngủ tới chiều luôn. Làm như vậy mà chỉ $12/giờ.
    Từ lần đó trở đi thề không bao giờ làm culi nữa, quyết chí học giỏi làm sếp sướng hơn. Làm mới biết nhà hàng nhìn sang trọng như cái bếp cũng dơ, không ăn nhà hàng luôn. Chén thì rửa cho có, không sạch. Kinh nghiêm thì bọn Tây còn đỡ, thuê 1 waiter, 1 rửa chén chứ Việt Nam hay Tàu thuê chú nào cũng kiêm rửa chén với waiter, tay vừa rửa chén xong rồi cầm cơm ra cho khách, nhìn thấy ớn.
    Trừ trường hợp bắt buộc phải kiếm tiền để sống, tốt nhất ăn học rồi chơi, làm mấy việc culi rửa chén, rót rượu, bán cá ngoài chợ Queen, làm farm.. tuyệt đối không nên, không học thêm được cái gì, tốn mồ hôi, lài phải dậy sớm, về trễ, lăn lóc, già sớm. Con gái làm có khi làm hư da, hại nhan sắc... được chút tiền thì hại đủ thứ. Làm cho Việt Nam, Tàu bị chửi liên miên. Bọn Tây bóc lột khéo hơn, không thích thì nó đuổi chứ không chửi. Nói chung mấy việc bọn Tây chê dơ không làm thì mình cũng không làm.
    Ở chỗ tôi, mấy chú làm ở nhà hàng Việt Nam, 1 giờ có 5$. Bóc lột còn hơn CNTB
  5. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    chí lý chí lý... iem dồng ý cả 2 tay 2 chân về việ ko nên làm cho người Việt và người tàu......... hix hix hổi trước cũng làm cho bakery shop của người Viet....công nhận bóc lột như đúng rồi....làm mà chẳng bít trời mây đâu...lúc nào cũng có việc...chả bù cho bây giờ hờ hờ
    Làm ở fish pond chỗ này thật nhẹ nhàng hơn nhiều...ráng đợi đến tháng 12 là over 18 sẽ được tăng wage hờ hờ......làm ở đây gặp Oz ko nên họ rất dễ tính cả customers cũng rứa......bà supervisor cũng nhẹ nhàng nên ko bị pressure là mấy.......thỉnh thoảng gặp azn hơi bự là hay hỏi cái meal này inclde cái gì..(mặc dù đã ghi rõ ở trên menu roài)... có hôm có người gọi món đó, okie chỉ chỏ, giải thích cho đã gồm những gì.... đồng ý mua... người ta pack cho rồi then tính tiền thì lại cancel ko lấy nữa......bực điên lên đưọc mà vẫn fải ....chứng tỏ thấy mình đi ăn dôi khi rất dễ... người ta có khi làm sai món mình order nhưng vẫn ko sao, ko cần làm lại.....tốt ác....
    holiday tới sẽ cày daz man hơn để kiếm $$$ đi đú....và ngựa.....túm lại là chả biết có save đưọc đồng nào ko hix hix... anywayz là vui vì đã có việc làm...
  6. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nghe mọi người kể chuyện đi làm cực thế. Thế mới biết em sướng hơn nhiều người.
    Hành trình đi tìm việc của em cũng chuối lắm. Ngày đầu nhập học, thấy trong trường có cái web gọi là Search Job gì đó, em háo hức ngồi search cả ngày mong kiếm được cái việc gì đó mà mình thích làm. Tính đến nay em đã gửi 50 cái đơn xin việc, 50 cái resume, tốn xiền in quá, photocopy thì lười, cứ thế là in, in rồi gửi, nghĩ lại cũng tốn 1 đống tiền, mà chẳng nơi nào nhận. Ko chỉ có gửi mail, còn fax nữa chứ. Fax tốn dã man, 3 tờ giấy A4 mất toi $1.10 mà cũng có thèm nhận đâu. Thật ra cũng có 1 nhà hàng, fax lúc trưa xong thì chiều nó gọi, kêu đi làm, nhưng lại bắt làm vào thứ 2, đành chịu ko làm được. Rồi cứ thế, chẳng nơi nào nhận. Kiếm việc làm liên quan đến ngành thì chẳng có cái chỗ nào nhận. Em thì chỉ thích làm mấy chỗ customer service.....vì em nói lắm, thích nói nên muốn kiếm việc gì để nói. Gửi 1 đống giấy xin việc, chẳng đâu nhận. Buồn.
    Sau rồi có 1 chị thương tình, thấy kiếm mãi ko ra việc, chị ấy giới thiệu cho đi làm ở 1 xưởng bánh. Cũng sướng ở chỗ toàn dân Úc nên chúng nó nice dã man. Nói là nice nhưng mà soi cũng khiếp. Em đi rửa tay mấy lần nó cũng biết mới khiếp chứ. Làm xong 1 loại bánh thấy tay nhem nhuốc em đi rửa, mấy lần thế, nó ra nói cái gì đấy rồi câu cuối cùng nó nói là: Mày hôm nay rửa tay nhiều thế........Khiếp, giật cả mình, nghĩ bụng rửa cái tay là để cho sạch làm bánh cho nó, sau vụ đấy mới biết là nó soi cũng khiếp. Chỗ em làm còn có camera để theo dõi. Cái này thì cũng đúng, nó cũng fải kiểm soát xem nhân viên làm gì. Có hôm tự dưng lão manager ra bảo em là: Lúc nãy mày nhảy múa tao quay được đấy, mày có muốn xem ko....làm em ngượng muốn chết, hic.
    Thấy chị blue_candy bảo fải làm non-stop thế em đã thấy chóng mặt rồi, nói gì là làm chứ. Em thì cũng non-stop nhưng công việc của em nhẹ nhàng làm, cuốn cuốn nặn nặn mấy cái bánh. Thú thực là em thích ăn croissant lắm, hồi ở nhà có dịp là tót vào mấy cái KS lớn mua ăn. Sang đây thì ăn như gì ấy, nhưng mà từ ngày đi làm bánh croissant thì cạch, chẳng muốn ăn nữa, cả ngày fải ngửi mùi bột đến chán. Về nhà đầu tóc người ngợm tay chân quần áo, toàn mùi bột croissant, đến sợ.
    Giờ vẫn muốn đi kiếm việc khác là vì....em thì thích nói, làm ở đây, nói cũng nhiều, nhưng mà là nói tiếng việt!!! Rốt cuộc đi làm luyện nói tiếng việt. Có hôm bảo thôi nói tiếng anh để tận dụng thời gian làm học nói luôn. Sau rồi lại đâu vào đấy. Bỏ chỗ này thì tiếc, lương cũng ko quá ẹ, mặc dù đi làm 2 buổi/tuần chẳng đủ trả tiền rent, food với bills.
    Chị blue_candy ơi, đừng làm cho bọn Tàu. Chị kiếm việc khác đi. Dân Tàu bóc lột sức lao động lắm àh.
    He he, anh haminh, em cũng thế, làm liên tục 10h mà chỉ có 1/2h ăn trưa, ko có 10mins tea time như anh đâu nè. Đầu tiên là chỉ có 10 mins ăn trưa chứ, hic, thế là em còn ko ăn cơ, 10 mins thì hâm được cái food lên là hết rồi, thời gian đâu mà ăn. Đợt đấy là đi làm cả ngày ko ăn gì, nghĩ lại cũng may là em chưa lăn đùng ra ốm 1 trận. Sau rồi nó mới cho tăng lên 1/2h, nhưng mà hình như là bị trừ tiền ăn trưa thì fải, hic hic hic. Đi làm xong 2 ngày liên tiếp về, mệt đứ đử, ko có sức mà ăn nữa, chỉ muốn lăn ra ngủ khò. Ấy vậy mà vẫn fải ngồi làm bài cho ngày hôm sau.
    Ko biết những chỗ mọi người đi làm thì có được nghỉ trong thời gian ôn thi và làm assignment ko vậy? Được cái chỗ em làm nó cũng thoải mái, em thì chưa đến nỗi nghỉ làm để ở nhà làm assignment nhưng mà đợt rồi thi fải nghĩ 2 tuần. Thi xong thì lại xin được người ta cho làm full-time trong winter-break này. Thôi em chẳng chê nữa, chỗ này là tốt lắm rồi. Chê nhiều cái job sau lại super chuối thì buồn lắm hì hì....

  7. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Topic này công nhận hay thật (mèo khen mèo dài đuôi hehe), đọc chuyện của mỗi người làm nhớ lại thời SV. Để chơi hết năm nay, năm sau đăng ký đi học tiếp, nhiều khi weekend ở nhà không làm gì thì chán lắm.
    Công việc làm nệm cao su thì haminh chỉ làm đưọc 2 tuần gần Xmas thôi vì đó là holidays job. Vào năm học thì bắt đầu làm cho 1 newsagent gần nhà. Công việc có cái dã man là phải đạp xe vòng vòng trong khi trời lạnh buốt. Nhiều lúc lạnh quá, nước mắt cứ thế mà trào ra (may mà không phải do ...khóc). Vậy mà cũng chỉ được trả chưa đến $10/h nữa (chưa kể trừ thuế, may mà income thấp nên cuối năm claim lại hết).
    Làm chỗ này có cái vui là tha hồ đọc báo ké. Nhớ hồi nhỏ cứ ao ước được làm trong tiệm sách báo để đọc, cuối cùng cũng được mãn nguyện.
  8. BuoN__ThiU

    BuoN__ThiU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    He.....tuy nhóc mới sang đây chưa đầy môt năm nhưng kinh nghiệm đi làm đầy mình..hè hè..
    Việc đầu tiên là đứng ở Flinder station để phát giấy hé......$14.5/h no tax....nó chỉ cần mình 5 ngày thui....hì hì....lần đầu tiên kiếm được tiền từ khi sang đây ( chứ hồi ở VN cũng có income của mình chứ bộ)
    Rùi sau đó làm ở Pizza HUt được hơn nủa năm....rất chi la quen nghề và zui zẻ...có điều under 16 thiẹtt là thiệt thòi.....lương rẻ mạt.....thế lại hì hục sửa resume để kiếm job khác.
    Cuối cùng làm ở Trio - Southgate foodcourt....nhẹ nhàng và nhìu tiền hơn...có điều phải nhớ nhìu thứ wá...
    Bao h cho đến tháng 11 để nhóc turn 16, làm cũng đc nhìu tiền hơn......
  9. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho mình hỏi ,khả năng qua ÚC có thể kiếm 1 việc làm thêm về tin học nếu có trình độ về tin chọ khá tốt(chẳng hạn bằng MC** của M$hoặc CCNA, CCNP) đồng thời có băng tốt nghipệ ĐH VN ĐTVTông?Làm về phần mềm hoặc phần cưngá cũng được...mình đang tìm hiểu kỹ trước khi qua đó học thạc sĩ mà..thân chào.cám ơn.
  10. campioni

    campioni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin đăng kí 1 suất nhưng sẽ viết later (gọi là ôn nghèo kể khổ phát )
    gì chứ tớ cũng thất nghệ rồi thì phải ,chẹp : làm bánh mì , chicken hand, waiter , factory assist. , food baverage, bán hàng , cleaner...
    hẹ hẹ - toàn job cao quí cả lolz
    details later

Chia sẻ trang này