1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việc làm thời SV và khi ra trường

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi haminh, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Trời nghe mọi người kể mà thấy thảm wá. Em cũng vậy nè, hồi wa đây được 3 tháng, lúc ấy giữa đông, cũng đi làm. Mới đầu là đi rửa chén, hic, hồi ở nhà có phải rửa cái gì đâu, wa đây áh, rửa một đống, rửa cả mấy cái nồi to tổ bố, hic hic. mà em chỉ rửa có một ngày thôi, làm chậm wá nó đuổi. Hic thảm thật.
    Việc thứ 2 là chạy bàn, em làm cái việc này cũng lâu, 5 tháng, hic chủ Việt Nam đúng là bóc lột và chửi mình thậm tệ. Làm từ 9giờ sáng đến 10giờ tối, được $100. Chẳng bỏ, nhưng bù lại là được ăn thoải mái, món Việt Nam. Hi hi, em làm chổ này cũng được mấy người đầu bếp cưng lắm, mỗi lần kêu nấu món gì, ai cũng bỏ một đống thịt hết. Mỗi lần ăn, em ngồi nhâm nhi, kéo dài càng lâu càng tốt, hi hi hi.
    Có bữa holiday làm cả 6 bữa luôn, hic, mệt gần chết, về nhà tắm xong là ngủ mê mệt, rồi sáng hôm sau đi làm tiếp, tới lúc Tết thì khỏi nói, chân rã rời luôn. Chủ chổ này cũng kô đ61n nỗi tệ lắm, chỉ hay chửi thôi, chứ cũng tốt.
    Có lần em bưng 3 tô bún mắm, sàn trơn nên đổ hết, lúc ấy sợ wá trời, muốn khóc luôn, cứ tưởng bị đưổi rồi chứ, ai dè ổng kô đuổi mà còn mua cho một đôi dép, hình như cả trăm đô ấy, rồi mua cho mấy cái áo, rồi chở về, khỏi phải đón bus.
    Bây giờ nghỉ rồi nên hơi tiếc. Tại làm mệt wá, sợ ảnh hưởng tới việc học.
    Wa tới nghề paper delivery, hic cái này là bèo nhất, bỏ cả mấy trăm tờ báo, loại local newspaper á, được có $8, mà lỡ kô bỏ đủ, thế là kô nhận được đồng nào, tức wá, bỏ luôn.
    Chan wá, giờ em đi xin hết chổ này tới chổ khác mà chẳng có ai nhận, giờ đành nằm nhà, chán wá, hic hic hic. Anh chi, hay bạn nào ở Melb biết thì chỉ cho em với, hic.
  2. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người kể việc làm tại Úc cũng hay thật. haminh thì trước giờ chưa bao giờ làm việc cho người châu Á, chỉ duy nhất làm Maths Tutor cho 2 học sinh (1 Việt, 1 Hoa), mà làm Tutor thì sướng lắm, vừa được phụ huynh cưng (đem nước trái cây cho uống mỗi khi dạy), đến Tết còn....lì xì nữa (hình như $50 thì phải hihi).
    Làm paper delivery như thanhscar thì cũng từng làm rồi. $8 là cao rồi đó Thanh, hồi đó haminh chỉ được $6.00 sau khi bỏ xong 300 tờ đấy.
  3. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thanh àh, kiên nhẫn lên, Liz gửi 50 cái letters thì cũng được hồi âm 1, 2 cái
    Chẳng biết mọi người thế nào chứ em thì rỗi 1 cái là đi search jobs. Đợt thi vừa rồi, học chán lại mò lên net search, cũng search được vài cái. Thứ 2 này đi interview cái job thứ 2, bà con có kinh nghiệm gì ko chỉ cho em với, em chưa đi interview bao h cả. Việc này làm waitress trong quán cafe, chẳng biết là Tây hay Tàu nữa.....

  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ừm, topic này hay quá...Chop cũng sẽ tham gia...nhưng tiếc là đang bận thi, lười typing quá, để sau ngày 30/06 thi xong thì post bài vậy....
    Lần đầu tiên tìm Job là sau 2 năm đến Úc, trước lười lắm, chỉ toàn ăn với chơi thôi...Năm nay đói meo, nên mới mò đi làm..khác với những người bạn ở đây, hành trình tìm việc của job nói chung rất là thuận lợi...Và công việc của Chop hiện nay là làm Customer Service Officer cho COLES EXPRESS. Post bài sau nhé...chúc mọi người vui...hic..hic...fail đến nơi rùi...khổ thân quá...
  5. campioni

    campioni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm huh? người ta hỏi có experience ko thì cứ Gật gật & gật nhé
    thế thôi , gút luck , hôm trước muốn reply nhưng máy anh chuối quá, hehe
  6. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    hì mình tưởng topic này k được hưởng ứng nhiều ai dè ác liệt khiếp. anh Haminh tiến lên nhé!
    bác capioni nói một chi tiết quá là hay đó nha. khi đi phỏng vấn. mình cứ nói là có kinh nghiệm. thậm chí tốt nhất là viết vào trong resume luôn.
    Viết resume và cover letter có thể nói là chiếm đến 90% khả năng được việc. mình hồi trước cũng gửi nhiều đơn xin lắm. nhưng chẳng có ai hồi âm cả. sau được một người bạn chỉ cho. gửi mới cái đầu mà đã được đi phỏng vấn. tiếc là ... chả thấy gọi.
    nhìn cái cover letter của hắn mới biết tại sao mình ... k được. có lẽ phải mở một topic về resume và cover??? anh haminh làm phát đi.
    tip hay =
    1. k nên gửi mail đi xin việc như em Lizzy. không phải là chê em nhá. chỉ có một cách hay hơn là nên gọi điện thoại nói chuyện với người ta. mình nói sơ về mình.
    kinh nghiệm, thời gian rảnh. nhất là việc ấy có còn k? đa phần việc nhiều khi đăng báo cho đúng với luật thôi. chứ có người hết trơn rồi.
    nếu người ta thấy okie, sẽ nói mình gửi resume ngay. như vậy thì tốt hơn nhiều lắm. so với gửi qua email hay mail. nhất là mail thì đến sau một ngày. một số cty còn một tuần mới check mail một lần. tâm lý đối với những việc đơn giản thì họ k muốn mất thời gian nhiều quá. vào làm k được thì họ cho nghỉ.
    2. nếu có được một máy fax, copy đa năng thì rất tốt. còn nếu k có thì dùng email vậy. không biết có một phần mềm nào cho phép gửi fax bằng mạng k nhỉ?
    3. thông thường với những người chưa có kinh nghiệm. một cách "lách" là mình biết một người có kinh nghiệm. có thể nói là mình là người ấy. dĩ nhiên mình phải quen người này.
    như vậy từ tìm việc chuyển thành tìm người có kinh nghiệm, đã từng đi làm. thiết nghĩ cũng dễ hơn.
    giờ phải đi dọn nhà rùi. tí nữa viết tiếp.
  7. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là người ta state là MAIL YOUR RESUME AND APPLICATION LETTER anh ạ. Nó bắt FAX thì lại fải FAX, Email thì fải Email. Nó ko có fone thì biết làm sao . Em search trong MONSEACS Online-Job System
  8. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Em bye cái job đấy rồi , nó bắt bê 3 cái đĩa ko, bê ko thôi đã nặng chết, lại còn fải có nghệ thuật bê, em chẳng có experience nên chẳng biết bê thế nào . Bê đĩa ko đã nặng, nói gì đến lúc bê thật, trong đĩa có thức ăn . Bye luôn
  9. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề về Resume cũng hay đấy nhỉ, để thi xong rảnh rảnh vào hầu chuyện với mọi người.
    huyha: Có phần mềm WinFax Pro của Symantec có thể gửi Fax qua mạng được.
  10. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm mọi người về vụ khai bừa về experience cũng hay lắm, nhưng chỉ áp dụng cho các việc bưng bê trong restaurant thôi. Xin các việc đàng hoàng cho tụi Tây như làm Receptionist hay Cashier thì tụi nó phát hiện ra ngay.
    haminh@ trước giờ xin job quá thành thật, hèn chi chưa bao giờ xin đưọc việc của Coles cả. Apply chẳng biết bao nhiêu lần rồi.

Chia sẻ trang này