1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việc làm ư......Việc làm. Thật khó quá.

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi softwarevn, 24/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. softwarevn

    softwarevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Việc làm ư......Việc làm. Thật khó quá.

    Chào tấc cả các bạn.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Các bạn ơi.
    Khi các bạn ra trường điều đầu tiên bạn nghĩ là như thế nào nào. Có phải là việc làm hay là học tiếp nào, ai cung nghĩ nhưng chắc chắn là các bạn nghĩ là mình phải tìm 1 công viêc ổn định đã chứ, phải ko bạn.
    Nhưng bây giờ khi ra trường điều mà nhiều SV suy nghĩ nát cái sọ khô mà bấy lâu nay mình trau dồi kiến thức để tìm được một công việc ổn đinhi nhưng ngờ đâu là....
    Nếu bạn nào có thường xuyên đọc sách báo hay ...thì hãy cùng giúp đỡ để tìm một công việc tốt và đuúng với ngành của mình nữa chứ.
    Thôi chúc các bạn tìm một công viêc tốt hen.




    Người ngoài hành tinh xin tổng chào các bạn.


  2. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Alô, xem thử sau gần một năm ra trường, lớp 97 ĐT đã có những ai đi làm:
    *VietNam Airlines (ưu tiên công ty của tui nhe): Nguyễn Công Thanh, Nguyễn Hoàng Vũ, Trà Thanh Hưng.
    *Cụm cảng hàng không khu vực Miền Trung:
    _Đà Nẵng: Lê Tự Thanh Hải, Nguyễn Hồng Vinh.
    _Huế: Lê Minh Triều, Lương Ngọc Sơn.
    *Pacific Airlines: Nguyễn Văn Hải.
    *Mobi Fone(GMS): Phạm Thanh Hải, Nguyễn Nguyên Hồng.
    *Vinaphone(VMS): Nguyễn Thị Thục Vũ, Phan Huy Thạch, Nguyễn Minh Tuấn.
    *VTI: Trương Lê Phương Anh.
    *VTN: Văn Đức Tám, Phan Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Thị Thuý Vân, Đặng Minh
    *VDC: Lê Thị Thanh Vân, Hà Thúc Phú An.
    *Viettek VTB: Phúc (lớp trưởng ĐTT1)
    *Vietel: Lê Trần Đông Di, Nguyễn Duy Dũng.
    *Cục quản lý tần số: NguyễnThị Hồng Thuỷ, Quỳnh.
    *OCB 2-9: Phan Thanh Dũng.
    *Công ty viễn thông điện lực: Trương Ngọc Phú, Lê Thục Trâm(lớp trưởng ĐT2), Lê Minh Hoàng, Dung, Đỗ Anh Tuấn.
    *Bưu điện ĐN: Nguyễn Thị Thời Thế, Nguyễn Phước Hiệp, Nguyễn Thị Thuỷ Chung, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thị Khánh Hồng.
    *Tổng đài Quân khu 5: Hồ Xuân Lập.
    *SEEN (Liên hiệp Kỹ thuật Điện tử công trình và Môi trường): Nguyễn Thái Bình.
    *Siemens: Huỳnh Văn Hùng.
    *Công ty truyền tải Điện 2: Nguyễn Thị Đài Hoa.
    *PC3: Nguyễn Văn Quảng.
    *Trung cấp kỹ thuật Đức Minh: Lộc.
    Phạm Hoàng Lê : Công ty cổ phần điện máy và công nghệ mới (ELIMEX)
    Ngô Quang Lộc : Sài Gòn Postel.
    Huỳnh Văn Tấn, Thông : CTy Comlink Đà Nẵng.
    Nghi 97ĐT2, Lê Xuân Hường 97ĐT2: Công ty đóng tàu biển HUYNDAI, Nha Trang
    * Công ty Nguyễn Đức Hào: trưởng phòng kỹ thuật Nguyễn Đức Vinh _ người đầu tiên trong lớp "có chức" của lớp.
    *Công ty cáp treo Bà Nà : Nguyễn Văn Xuân.
  3. phuongdangdinh

    phuongdangdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy!
    Bất cứ ai khi bước vào những trường ĐH, CĐ, TC, đều lo ngại khi ra trường việc làm phải làm sao, biết bao người khi ra trường ko làm ngành mình học mà đi làm trái nghề, như ĐH công nghệ ra lai đi làm tiếp thị, rồi đi làm nhà hàng..... rất nhiều trường hợp và những trường hợp trên là chính ngay những người bạn tui, tui thấy buồn lắm khi nói chuyện, nhưng biết sao được, có lẽ cuộc sống quá khó khăn về mặt tài chính không cho phép họ làm đúng nghề vì thường khi làm đúng nghề mình học lương khởi điểm quá thấp hic hic, chính bản thân tui cũng thế qua thời gian làm việc có kinh nghiệm trong công việc lúc này mới quyết định được mức lương của mình. Vì thế khi chúng ta còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì hãy cố gắng hết mình để đạt được kết quả tốt thì việc xin việc sẽ dễ dàng hơn!
    Và điều quan trọng phải biết đi từ thấp đến cao!
    Thêm một người bạn thêm một niềm vui lớn, tôi muốn có nhiều niềm vui lớn ấy!

Chia sẻ trang này