1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việc nên làm trước khi về

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi Metalism, 22/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Việc nên làm trước khi về

    Ai ở lại thì đừng làm nhé, ai đã về vô chia xẻ kinh nghiệm.

    Trước khi về,

    1) sign contract vài cái Mobile xịn nhất, trước khi về bóc lột bọn tư bản 1 tí.
    2) có gì thì làm phúc cho anh em ở lại, đứng tên cái gì đó trước ngày về
    3) ra sân bay trước 2h30, miễn làm sao bắt đầu check in là nhào vô ngay nếu hành lý của bạn nặng trên 60kg. Năn nỉ, ỉ ôi 1 chút là tụi nó tội nghiệp, thông cảm cho mình đi.

    Về tới TSN, nếu bạn lỡ bị đẩy vô red door vì đem hàng lậu mà không khai báo. Người ta bảo gì làm nấy và cứ xin xỏ, năn nỉ thật nhiều, thật cảm động vào, bảm đảm bạn sẽ không sao hết, không mất cái gì hết. Kinh nghiệm bản thân, đi trót lọt 700CD, DVD, few mobile phone..

    Vài câu đã xài và hiệu quả khi về TSN

    Em đi học bên đó, phải vừa học vừa làm, mấy năm thu thập được chừng này CD/DVD, bây giờ về em tiếc quá không nỡ bỏ, nên cố cầm về. Chẳng may, em không rành luật nên không khai báo. Cho em qua ạ, em nhớ ơn lắm lắm.

    Mấy cái Mobile này, người ta nhờ em cầm giùm cho người nhà, em thấy mình giúp người ta chút cũng được nên cầm giùm. Bây giờ bị thu thì bạn bè lại nghĩ em lấy. Thế khổ em quá...
  2. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ đồng chí ra HN chơi thế? Ra đây thì alô nhé, HN sắp vào đông rồi, đi nhậu phê lắm
  3. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Trước khi về bác cũng phải bổ sung thêm là làm cái công việc zì thật nhiều $ vào trong 2 tháng để kiếm được SH vìa chạy cho nó đỡ tủi...
    Chứ đi học vìa lại ngửa tay ra xin b&m $ mua xe thì chán lắm...Không thì kiếm được $ nhiều khi đang ở đó thì vìa xin thêm b&m một chút "tờ xanh" để lên đời con "xế hộp" để bắt đầu đi xin việc làm nào....
  4. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Năn nỉ thế nào cho hiệu quả hả bạn. Tình hình là tớ cũng sắp phải thế rồi
  5. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    hehhe, meta ơi là meta, về rồi mà còn vương vấn xứ này sao hả? Đã cưới vợ chưa cu.
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    1. Đi tất cả các quán cafe to nhỏ lớn bé, uống vài trận cafe say tuý luý
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    2. Leo qua Harbour Bridge vào buổi chiều tà,
    [​IMG]
    qua bên kia mua một hộp cơm Thái vào công viên ngồi ăn và nhìn về Circular Quay lung linh sáng
    [​IMG]
    3. Sáng thứ bảy dậy thật sớm ra Hunter Street quán Blue Stone, làm 1 ly macchiato và chờ đến tầm đông đông người thì thả bộ ra The Rocks làm bắp ngô luộc phết bơ và muối tiêu, vừa đi vừa gặm nhem nhem...
    [​IMG]
    ... và xem các anh giai chơi nhạc giữa phố.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    4. Về Hyde Park ngửa mặt nhìn cái này
    [​IMG]
    và hát: AMP Tower is falling down, falling down, falling down....
    5. Cuối cùng về Meeks Street, Kingsford tìm căn nhà có cái này
    [​IMG]
    đứng nghiêm chào rồi hát "I still call Australia home".
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Trước khi dzìa vn...thì Chop sẽ để dành thời gian sực mấy món sau đã...
    1. sushi train
    2. mango pancakes
    3. Mango Gelato
    4. Yoghurt Snowshake
    5. Iced Chocolate
    6. Strawberry Milkshake
    Mấy cái này làm tui nhớ úc nhất nếu như xa nó đó...dĩ nhiên là except my darling...hihihihi....
  8. markhn

    markhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại cái hôm về lại thấy vui, hôm đó 6h chiều đi ăn sushi train trên cùng ex, đi xem phim, rồi tụ tập bạn di club đến 3h sáng mới mò về đến nhà, về nhà không ngủ được thức luôn một mạch đến sáng leo lên máy bay, lên máy bay càng không ngủ được, về đến HN mắt thâm quầng bị kêu suốt.
    Mà nếu mọi định ký phone thì nên tính kỹ nhé, vì nó ảnh hưởng đến cre*** line của mình rất nhiều đấy (nhỡ nó link với nhau, mình sau này apply làm gì vay tiền lớn ở VN mà phốt cái này thì sao ), nên suy nghĩ cái nào cần thiết thì làm, nếu mà liều thì dành 2,3 tuần apply hẳn cái Personal Loan 20.000 ở St George (dễ lắm) cho nó bõ công, chứ phone thì cũng chỉ cầm được vài cái.
    Hôm về VN tớ mang đến 54kg, xin mấy cái bà check-in nhất định không cho, 1 lúc sau có 1 anh chắc là manager, anh ý bảo là $150 anh ý giảI quyết hết về đến VN (tớ mang nhiều đồ điênj tử quá vớI cả bộ sưu tập 1000 movies của tớ nên cũng lo) bảo anh ý là em chỉ còn $50 thôi, mua đồ hết tiền rồI, anh ý bảo ?ocũng được?, sướng thế. Về đến VN thì như VIP vì anh ý chắc nhắn mấy ông ở Tân sơn nhất rồI, ra đến nội bài thì chả còn ai hỏi. Nói chung là mọI thứ trót lọt, đúng là năm nay năm tốt của tớ làm cái gì được cái nấy, chả bù cho mấy năm trước.
    Về VN đi nào, để mọI ngườI cùng tụ tập nhậu 1 bữa, thực sự du học bên đó mà tớ ít bạn VN lắm.
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chà, movie mà tới 1000 phim thì dữ dội quá. Download chắc mệt luôn hen...

Chia sẻ trang này