1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viêm mũi dị ứng club

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi haihtvn, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BH2006

    BH2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mình có đọc một bài báo nói dùng paracetamon lâu gây ung thư.
  2. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ừh,cái này được đấy.
    Em bị viêm mũi dị ứng, thường hay viêm họng với lại viêm phế quản.
    Viemphế quản làm sao chữa ?
    Phổ biến kinh nghiệm của em là khi ngủ nên mang tất, vì như thế chân không bị lạnh sức đề kháng không bị yếu đi. Ông bà nói giữ ấm đôi bàn chân, không cần đến thầy thuốc mà. Bệnh VMDU thì lại làm sức đề kháng yếu.
  3. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ừh,cái này được đấy.
    Em bị viêm mũi dị ứng, thường hay viêm họng với lại viêm phế quản.
    Viemphế quản làm sao chữa ?
    Phổ biến kinh nghiệm của em là khi ngủ nên mang tất, vì như thế chân không bị lạnh sức đề kháng không bị yếu đi. Ông bà nói giữ ấm đôi bàn chân, không cần đến thầy thuốc mà. Bệnh VMDU thì lại làm sức đề kháng yếu.
  4. haihtvn

    haihtvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đã 6 tháng nay mình ko còn bị VMDU lên hôm nay mới vào lại Club của mình , thấy tình bậnh này mọi người càng bị nhiều quá lên chia sẻ chút kinh nghiệm đe mọi người tham khảo.
    Số là từ khi mình dọn sang nhà mới thì bệnh dị ứng cũng hết các bạn ạ
    lên mình kết luận là mình bị dị ứng do các dị nguyên từ nhà cũ gây lên có thể như do , ẩm mốc , bụi...Vậy lên các bác thử ktra lại lại chỗ sinh hoạt làm việc của mình để tìm ra các dị nguyên gây dị ứng với mình để từ đó tránh và hạn chế nó
    Chúc tất cả mọi người sẽ hết bệnh VMDU
  5. hodota

    hodota Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    1.281
    Đã được thích:
    0
    cũng thấy thế... đa số là do khí hậu môi trường xung qoanh bụi bẩn... nhưng mà trái nắng trở trời thì sao mà biết được... hình như người ta bảo cái này fải giữ đồi chân càng ấm càng tốt đúng ko bác... đi ngủ đeo khẩu trang nữa...
  6. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Vào mùa nóng này em hết hẳn viêm mũi, chắc bệnh của mình là do dị nguyên rồi , ai bị như em Nam tiến đảm bảo hết
  7. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    về vn được mấy hôm.. hôm nào cũng bị.. chả dám ra ngoài đường... chán thế chứ.. đội khẩu trang thì lại ngại.. nói chung tuần sau lên bệnh viện tai mũi họng hỏi xem... ko biết trên đó nó khám = fương fáp gì.. châm cứu hay uống thuốc
  8. ptina

    ptina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bị VMDU, sáng nào cũng phải chào buổi sáng = 1 loạt 50 cái hắt xì hơi rồi mới đi đánh răng được.
    Đặc biệt là em bị cả mùa đông mùa hè ( mùa hè chỉ khi nằm điều hoà mới bị)
    Em mua 1 cái máy xông khí 450N về tự xông thấy đỡ đi nhiều
    thuốc em tự pha lấy như sau:
    hydrocotizone 1ml + cloramphenicole 9% 2ml ( cái này là lọ thuốc nhỏ mắt đó) + 3 ml nước cất
    cho vào máy xông khoảng 15 - 20 phút thấy đầu nhẹ đi nhiều lắm, mà cũng ít bị hắt xì như trước hehe, em đang định thử cho thêm kháng sinh vào để xông nhưng chưa hỏi bác sỹ nên ko dám liều.,
    các bác thử làm như em nói trong 1 tuần xem sao.
  9. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng bị dị ứng mũi. Hồi ở VN, sáng thức dậy, trời hơi se lạnh là hắt xì liên tục mấy chục cái. Bụi, khói, ... cũng dị ứng. Nói chung là sống với bệnh này từ nhỏ đến lớn nên cũng quen, chẳng để ý nó như gánh nặng nữa, lúc nào trong túi cũng có khăn tay và trong giỏ có khăn giấy. Mẹ mình không cho mình uống thuốc nhiều, trừ khi nào sổ mũi thật nặng mới uống và uống dứt bệnh là ngưng. Hồi ở nhà chỉ dùng cloramphenycol (không rõ viết đúng không???), viên bé màu vàng vàng, mỗi lần cũng chỉ dùng 1/2 viên.
    Viêm mũi thì dẫn luôn viêm amidan và viêm tai giữa vì thông với nhau mà. Chỉ có 1 lần duy nhất mình bị nặng dẫn đến viêm tai giữa và bác sĩ phải cho trụ sinh lọai nặng thôi. Đi khám sức khỏe thì suốt ngày bị bắt cắt amidan, nhưng mẹ mình (cũng BS) và mấy bác sĩ tai mũi họng khác thì không cho, bảo giữ ấm, đừng để lạnh cổ và đầu => sổ mũi và viêm họng. Nếu 1 năm viêm họng vài lần, cách nhau rất xa thì không nguy hiểm đến mức phải cắt.
    Đi nước ngòai không khỏi đâu, vì đấy là cơ địa của bản thân rồi. Không khí, môi trường sống sạch sẽ, trong lành thì ít bị dị ứng. Mình cũng vậy, vì bên này thời gian lạnh kéo dài, mặc đồ ấm kín bít nên mình chẳng bị gì cả. Nhưng sang mùa hè, ăn mặc phong phanh ngòai đường là bị ngay. Ở được 2 năm thì bắt đầu dính thêm dị ứng phấn hoa và thời tiết, nó hành hạ mình khổ sở cả mấy tháng vì không hiểu đó là gì.
    Sau đó đi khám, đọc tìm hiểu thì biết nó bình thường và phổ biến, các tài liệu khoa học cũng nói gần như ko chữa khỏi, chỉ phòng ngừa đừng nặng và uống thuốc giảm các triệu chứng. Giờ thì mình đang dùng thuốc có hợp chất Loratadine 10mg. Mỗi ngày uống đúng 1 viên, không gây buồn ngủ nhưng các triệu chứng khó chịu do viêm mũi biến mất. Hôm rồi bạn ở VN ghé sang chơi, cho mấy chai vệ sinh mũi VeSim (của công ty dược trường ĐH Dược, Hà Nội). Dùng rửa mũi rất thích vì có vòi phun sương tận bên trong, rửa xong thông thóang, không nghẹt và khô mũi. Bạn mình nói ở VN rẻ bèo.
  10. tdthuy

    tdthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đóng góp thêm 01 thành viên nữa vào câu lạc bộ
    mình có triệu chứng giống như các bạn miêu tả, nhưng lại không ho nhiều, chỉ khó thở, có đờm và hay phải thở dài, khò khè, đã sử dụng hầu hết các loại thuốc tây, tầu, mỹ, nhật (bán ở việt nam thôi nhé)...nhưng bản thân cảm nhận khó khỏi, mình còn bị nổi mề đay khi khó thở hay khụt khịt....
    sau một thời gian tự mình tìm hiểu đã tìm ra một hướng mới cho mình đó là đếch thèm sử dụng một loại thuốc nào nữa, mà tăng cường tập thẻ dục, vì khi thể dục sẽ giúp cho cơ thể bớt cân, cổ họng sẽ thông thoáng và khi phổi phải lâm việc sẽ kích thích hô hấp mạnh, tống xuất hết chất nhày gây ho và nghẹt thở. Thứ nữa là cần mẫn ghi nhớ những thức ăn nào hợp với mình, cái nào không hợp. Cuối cùng là đeo khẩu trang trong một môi trường ô nhiễm nhất thế giới như Việt Nam.

Chia sẻ trang này