1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viêm mũi dị ứng club

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi haihtvn, 02/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. merryheart

    merryheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    híc híc, thía này thì cả đời phải sống chung với VMDU thật sao?
    Cứu với!
  2. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng để không bị nặng hơn thôi(vì VMDƯ) có nhiều laọi biểu hiện(hay nói cách khác nhiều cấp độ)
    Đợt này tớ đang khốn khổ đây...chỗ tớ bây giờ mấy cái phấn hoa chết tiệt bay tứ tung rồi...sắp tới còn phải đối phó với bông bay của hoa bồ công anh nữa chứ.
    Hic người lãng mạn thì gọi đó là "tuyết mùa hè"...còn đối với tớ...chẳng khác gì "cái chết trắng" cả
  3. haihtvn

    haihtvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    còn nhà tớ thì ở mặt đường xe cát đi bụi mù mịt quanh năm chung sống với dị nguyên
  4. coconut2002

    coconut2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, HN lúc nóng lúc lạnh, mình lại sụt sịt cả ngày, chẳng dám dùng giấy hộp như các bạn. Tớ toàn mua Pulpi loại 100 tờ, 4 gói 1 lúc sụt sịt cho thoả thích. Mà cái bệnh này tệ thật, hắt hơi liên tục, rồi nước mũi liên tục, rồi mũi ngứa điên lên, còn phải lấy tay ngoay ngoáy cho đớ ngứa. Thế mà, càng ngoáy càng ngứa tợn. Lại phải làm viên thuốc để ngủ cho quên đi. Có đợt sổ mũi nhiều quá còn bị bong cả da mũi, trông như cúc mốc ý . Rồi ngứa quá, lại lây sang cả mắt, lại dụi mắt đến nỗi bong cả cái phần lòng trắng (chả biết gọi là cái gì- giác mạc thì phải) ra mất mấy tiếng mới như cũ được.
    Flisonase - GSK tốt thật nhưng hình như thuốc làm mũi không ra được nên đến lúc cần phải ra thì ào ạt & viêm. Anyway, mình vẫn thấy tốt chán so với những lúc mũi dãi đầy người.
  5. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Chào các pác, hôm nay mới sang box này. Notes tôi cũng bị VMDƯ mấy năm nay, khổ ko biết bao mà kể. Nhất là mấy hôm nay trời tự nhiên lúc mưa lúc nắng, đau kinh khủng, chẳng thiết làm gì nữa. Tôi cũng dùng Flixonas rồi nhưng chẳng ăn thua. Nhỏ nước muối sinh lý thường xuyên, ngày 3-4 lần cũng ko có kết quả. Dạo trước thì còn có tác dụng, chứ mấy hôm nay, chẳng có tác dụng gì cả. Hu .. hu ... Cái mũi nhạy cảm quá cũng khổ, hơi có mùi gì là ngửi thấy ngay. Sợ nhất là gặp phải mùi thuốc lá. Có ai có cao kiến gì nữa không, post lên cho bà con nhờ với.
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Vào topic này buồn cười quá, suýt ngã lộn cổ khỏi ghế. Ông chông tớ cũng bị VMDU, sáng nào cũng hắt xì hơi khoảng chục lần. Cách đây mấy tháng uống thuốc của 1 ông lang ở Nam Định đỡ hẳn nhé, không hắt hơi gì nữa, nhưng khổ cái hết thuốc lại có vấn đề, chán quá chả uống nữa rồi, giờ đang ngó nghiêng xem có địa chỉ nào khả thi hơn không
  7. haihtvn

    haihtvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    theo mình loại thuốc chồng bạn đang uống có thể là thuốc tây tán nhỏ ra làm mọi người tưởng là thuốc nam (chẳng hạn thuốc Clopheniramin 4mg tán ra chẳng hạn uống liên tục thì thấy đỡ nhưng ko uống nữa thì lại bị , mình đã từng bị như thế rồi) lên các bạn cần rất cẩn thận
  8. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hi all!
    Mama mình bị viêm mũi dị ứng hơn 20 năm nay, bà chị mình cũng bị... nhưng từ khi uống thuốc bắc của ông lang( thực ra thì chỉ nên gọi là chú thôi) tên là Hải, các bạn đi đến cầu Thái Hà (hướng từ Nguyễn Chí Thanh) rẽ tay phải, nhà ông ý ở cạnh con mương, từ cầu Thái Hà đi vào khoảng 70m, vào đấy các bạn sẽ được bắt mạch, kê đơn cẩn thận, mama tớ uống khoảng 4 tháng thì khỏi hẳn, bi h mama tớ đi du lịch khắp nơi, chả bù hồi xưa...tuy nhiên thuốc của ông ấy khá mắc, hình như 25k một thang, mối thang chỉ uống 1 ngày thôi. Phải uống liên tục, 2 tuần đến bắt mạch kê đơn lại một lần. Chị va mama tớ uống khỏi rùi đấy, share với cả nhà... có gì nhắn tin cho em... nhưng uống thuốc này kiêng nhiều thứ lắm, cần phải kiên trì.... chúc cả nhà nhanh chóng thoát khoi hắt...xiiiiiiiiiii!!!!
  9. bomba

    bomba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    mình bị VMDU lau rồi . Hiện tại mình đang trị tại Chuyên khoa Dị ứng ở Trung Tâm Hòa Hảo ,Tp HCM . Kết quả khả quan lắm . Chủ yếu la giúp cho mình tránh khỏi dị nguyên.
    người bị VMDU phải thường xuyên dọn dẹp phòng ngủ của mình ,mền mùng áo gối phải giặt thường xuyên ít là 1 tuần 1 lần ,sau đó phơi nắng lớn .
    - Nếu ai thường hắt hơi vào buổi sáng thì gối nằm của mình có thể chứ dị nguyên gây bệnh ,mình có thể thay thế gối nào chứ ít dị nguyên( con mạc) chẳng hạn như gối Kimdan củng ổn ,hoặc gối nước .
    -nếu cảm thấy ngứa mũi thì dùng nước muối rữa mũi ( cho một ít muối vào chén sau đó cho nước vào ,nhớ phải thử trước xem có vừa không tránh đừng mặn quá phan tác dụng đó , hít một hơi vào mũi sau đó thở từ từ ra, từ từ thôi nhé . thử đi bạn sẽ thấy ngay mà .) người mới làm chưa quen có thể bị sặc , không có tác dụng phụ đâu ,rẻ tiền nữa.
    Chúc bạn thành công . Nếu không dứt điểm bênh VMDU có thề nó chuyển sang những bệnh khác về hô hấp , Hen- Suyễn chằng hạn . lúc đó lại them phiền phức không thể làm những gi mình muốn .
  10. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng bị viêm mũi không nặng như nhiều bạn nhưng cũng đủ lao đao vì cứ đến mùa đông,buổi đêm hay phải dậy để xì ..xì vì mũi tắc tị ,cũng vì bị ngạt mũi mà thua thằng bạn trong lớp khi chạy bền (nó hít được nhiều oxi hơn mình ) .Nhưng qua mùa đông vừa rồi tôi ăn ngon ngủ kĩ vì khi ra đường luôn "đội mũ bảo hiểm có kính che ".
    Bệnh viêm mũi này trị tạm thời dễ nhưng dễ bị lại vì mũi của mình quá nhạy cảm và yếu.Không khí bây giờ lại ô nhiễm,mùa đông đi đường gió tạt vào mặt,thốc vào mũi khiến nước mũi chảy và lại viêm trở lại.có 2 phương án để tránh bị kích thích mũi:
    -Đi xe buýt:mùa hè ngồi xe mát mẻ,tránh nắng gió.Mùa đông mưa gió bất xâm.
    -Ai không thích xe buýt thì đội mũ bảo hiểm:vừa an toàn mà cái chính là kính chắn gió ở mũ giúp ta đi xe máy không bị gió thốc vào mũi, cẩn thận hơn thì đội mũ bảo hiểm đeo thêm khẩu trang nữa .
    Sức khoẻ là vốn quý nhất,không thể vì sợ mọi người cười chê mà tôi không đội "nồi cơm điện" khi đi xe máy và mùa đông vừa qua,tôi không bị viêm mũi lần nào !

Chia sẻ trang này