1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viêm xoang,họng hạt! ác mộng

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ducmanh00112, 12/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducmanh00112

    ducmanh00112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người! tên tôi là nguyễn đức mạnh hiện đang là nhân viên kinh doanh của 1 công ty hàng hải ở hải phòng. Sở dĩ tôi viết bài này để chia sẻ với mọi người về quá trình chữa bệnh của tôi .Cách đây 3 năm tôi bị ho tôi nghĩ là chỉ bị ho thông thường nên tự ra hiệu thuốc về uống uống mãi không khỏi ho 1 tháng sau tôi liền đi khám bác sĩ nói tôi bị viêm xoang và viêm họng hạt bác sĩ chỉ định tôi tiêm cpho 1 tuần nhưng vẫn không khỏi ho . khoảng 3 tháng sau tôi về bệnh viện tỉnh bác sĩ cho uống thuốc mấy ngày rồi đốt họng nhưng chỉ được mấy hôm sau khi uống hết thuốc thì tôi lại bị ho lại và hạt lại nổi lên . tôi đi khám bác sĩ lại kê cho tôi tiêm 1 tuần cpho kết hợp với chạy khí dung nhưng tôi vẫn cảm thấy không đỡ, thỉnh thoảng tôi lại bị túc ngực mỗi lần đau kéo dài nửa tháng chán nản tôi lên mạng tìm kiếm và nghe nói loại thuốc" bát bảo thang" có thể trị khỏi được căn bệnh viêm họng hat, như mở cờ trong bụng tôi tìm mua thuốc này về uống ,sau khi uống được 30 thang tôi thấy bệnh tình cũng không khá hơn được bao nhiêu,mà căn bệnh xoang thì ngày càng nặng hơn .Đang lúc đắn đo chẳng biết chữa như thế nào và bắt đầu từ đâu nữa thì thật tình cờ không phải nói là thật may mắn với tôi một lần tôi đi xe khách về quê người ngồi cùng ghế với tôi khi thấy tôi ho rất nhiều và nằm gục ở ghế ,chị ấy hỏi tôi biết tôi bị bệnh này giống chị ấy cách đó 2 năm chị ấy giới thiệu lên chữa bằng thuốc nam của bác sĩ hoa mà chị ấy cũng đã chữa khỏi .Tôi mừng lắm vì ít nhất mình cũng đã có thêm 1 cơ hội để thoát khỏi nó thoát khỏi căn bệnh quái ác này .Tôi xin số đt về nhà liền gọi điên cho bs hoa xin địa chỉ tìm đến nhà bác sĩ được cô người có nhiều kinh nghiệm chữa trị bệnh này tư vấn về nguyên nhân ,triệu chứng ..tận gốc của bệnh, thì tôi mới vỡ lẽ hiểu ra tại sao trước đây tôi chữa mãi không khỏi được đó là do tôi chỉ chữa" phần ngọn" mà không chữa từ" gốc dễ, căn nguyên,nguồn gốc " của nó.Bác sĩ kê cho tôi đơn uống trong 1 tháng trước gồm có cao,thuốc xông và thuốc thang tất cả như bs nói đều là từ cây ,cỏ thảo dược.Về nhà uống hết đơn thấy đỡ nhiều không còn ho nhiều ,dịch mũi tiêu biến hết không còn suỵt soạt ,họng không còn cảm giác ngứa ngáy như trước nữa,tôi gọi điện nhờ cô gửi thuốc cho uống tiếp 1 tháng rưỡi nữa tổng cộng tôi uống mất 2 tháng rưỡi thì bệnh của tôi khỏi hẳn tới giờ đã 2 năm .nghĩ lại căn bệnh đó mà tôi vẫn cảm thấy nổi da gà, những dòng tậm sự trên đây của tôi những mong mọi người nếu ai không may mắc phải căn bệnh này thì tôi xin sẵn lòng chia sẻ hãy mail cho tôi theo địa chỉ ducmanh00112@gmail.com.Hoặc cần tư vấn bs hoa thì theo số 0989706160.thân ái!
  2. manhquan80

    manhquan80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn những chia sẻ của bạn. Tôi cũng bị viêm xoang 2 năm nay. Đọc được những chia sẻ của bạn tôi đã liên lạc với bác sĩ Hoa và đến nhà bs cắt thuốc về uống. Tôi uống được 1 tuần rồi thấy đã đỡ rất nhiều. Hy vọng sau đợt này sẽ không phải sống chung với bệnh xoang này nữa.
    Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn luôn có sức khỏe tốt!

Chia sẻ trang này