1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viễn cảnh QĐND NC vào năm 2015 và tầm nhìn đến 2025

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    hic híc cá 10 ăn một là chengdu J10 là chủ yếu còn J11, J12,Jxx thì chưa chắc!!!!!!!!!!!
  2. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Trong lúc đó, 1 chiếc A-50U AWACS cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, có nhiệm vụ cảnh báo sớm và chỉ thị mục tiêu, hỗ trợ cho tốp Su-37. Tuy nhiên, do MiG bay thấp theo địa hình nên cả kíp sĩ quan của chiếc A-50U này, dù đã bay ở độ cao 8.000m không phát hiện ra MiG đang lẩn ở đâu. Tốp Su-37 được lệnh bay theo lịch trình tuần tiễu trên không ở độ cao 7.000m vẫn luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Tuy nhiên, cả A-50U lẫn Su-37 vẫn không phát hiện thấy mục tiêu đâu cả. Lúc này, sau 20 phút bay, các Su đã ở trên khu vực đồi núi cao nguyên. Trong một diễn biến khác, các MiG bay quần trong một thung lũng hẹp, vùng lõm (mù) của sóng radar để tránh sự phát hiện của cả Su lẫn A-50U. Các phi công MiG chỉ duy trì tốc độ ở khoảng 800km/h và cố gắng bay thấp theo địa hình. Các phi công Su-37 dùng radar của mình sục sạo nhưng vẫn chưa phát hiện được dấu hiệu gì. Bỗng một trắc thủ trên A-50U thốt lên, MiG... MiG... MiG ở hướng 9 giờ, khoảng cách 30km. Ngay lập tức, vị trí MiG được phát hiện từ A-50U cũng hiện lên màn hình của Su-37 thông qua hệ thống chia sẽ dữ liệu Data link. Đồng thời, Tale radar của Su-37 cũng phát hiện ra MiG ở khoảng cách 35km.
    (còn tiếp)
  3. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hay quá các bác viết tiếp đi, Hay các bác cùng nhau viết Đòn Rồng 2 đi kakaka
  4. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Tại đài chỉ huy, tiếng của số 1 báo về "Đã phát hiện mục tiêu, xin phép thả thùng dầu phụ, vào công kích" vang lên trong máy đối không.
  5. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    hay
  6. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    2 chiếc MiG như chui từ dưới đất lên, các phi công Su chưa kịp phản ứng thì mỗi MiG đã phóng 1 quả tên lửa R-77 Adder AMRAAMSKI (phóng giả định) nhắm vào cùng 1 Su-37. Trên màn hình điều khiển của chiếc Su-37 số 2 (bay sau) hệ thống cảnh báo lập tức phát tín hiệu rằng có tên lửa đang nhắm bắn vào máy bay. Các phi công Su chỉ kịp thả nhiễu và làm các động tác cơ động kịch liệt, nhưng đã quá muộn. Quả R-77 đầu tiên đã bị mồi nhiễu đánh lừa, nhưng quả thứ 2 thì lao thẳng vào Su, cắt mất 1 bên cánh của nó. Chiếc Su bị bắn trúng chao nghiêng và rơi thẳng đứng như 1 chiếc lá khô. Chiếc Su-37 số 2 được lệnh rời khỏi khu chiến, về hạ cánh ở sân bay. Xong, thế là biên đội 2 Su-37 đã bị hạ mất 1. Chiếc Su còn lại chỉ kịp phóng 2 quả R-73 về phía sau nhưng những chiếc MiG đã chẽ ra làm 2 hướng và chui sâu xuống đất.
    (còn tiếp)
  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    cái này là Quân đội NC diễn nghĩa àh hehe
  8. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Ở cách đó hơn 200km, chiếc A-50U cũng chỉ thấy thấp thoáng 2 chiếc MiG, lúc ẩn lúc hiện. Đài chỉ huy lệnh cho Su-37 số 1 bay quần ở tầm thấp. Phi công cho Su bay theo địa hình ở độ cao 100 đến 200m, kiên quyết chờ cơ hội. 2 chiếc MiG có vẻ mất kiên nhẫn, bay lên hơi cao, khoảng 600m để sục sạo tìm mục tiêu. Cả Su-37 và A-50U đều phát hiện ra MiG, 1 chiếc ở phía trước, hướng 9 giờ, khoảng cách 20km và 1 chiếc ở chếch bên trái, hướng 12 giờ khoảng cách 25km. Su được lệnh công kích chiếc MiG ở gần, hướng 9 giờ. Hệ thống vũ khí đã sẵn sàng, 2 quả lên lửa R-73 đã bắt mục tiêu ở khoảng cách 16km. Phi công bấm nút phóng, tên lửa rời giá treo vút đi. Radar của MiG phát hiện ra có 2 quả tên lửa đang phóng về phía mình. Lúc này mặt trời đã lên cao ở phía Đông, đúng hướng 9 giờ, ảnh nắng khá chói chang. Rất kinh nghiệm, chờ cho tên lửa đến gần, chiếc MiG bay cao hẳn lên, và 2 quả tên lửa chỉ còn bắt nhiệt từ phía mặt trời lao vút đi, tới hết tầm chúng đã tự hủy. Ngay sau khi tránh được tên lửa, chiếc MiG liền hạ thấp độ cao, lượn theo địa hình, tiềp tục rình cơ hội. Cả Su và MiG đều lấy lại sự bình tĩnh, bay thấp chờ đối phương mất bình tĩnh ngóc lên cao.
    (còn tiếp)
  9. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Vô cùng xin lỗi bác Triumf, , cho em chen ngang tý.
    Kịch bản này của bác chỉ có thể có một kết quả, Su thắng,
    Vì Su mang nhiều... dầu hơn Mig,
    Hai bên rình nhau một lúc, Mig hết dầu, nâng độ cao rồi... chuồn. Su có tốc độ cao hơn, rada xa hơn, tên lửa mạnh hơn -> đại thắng.
    Em đề nghị bác thêm một kịch bản như sau có được không?
    - Quân đỏ:
    Mig: 02 đôi: 01 đôi chặn kích, 01 đôi nghi binh. Được mặt đất dẫn đường, kết hợp với hệ thống gây nhiễu rada của A-50
    Nhiệm vụ:
    1) Tiếp cận quân xanh chặn kích buộc quân xanh ném bom ngoài mục tiêu.
    2) Tiếp cận tiến công máy bay cảnh báo sớm.
    Quân xanh:
    Su: 04 chiếc-tiêm kích bom.
    Yểm hộ bởi 01 A-50 và nhóm hộ tống.
    Nhiệm vụ:
    1) Đến mục tiêu tiến công an toàn
    2) Bảo vệ được máy bay cảnh báo sớm.
    Em nghĩ đến 2015, những kịch bản này có lẽ sẽ diễn ra nhiều hơn, bác đồng ý không?
    Được kemetmoi sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 25/04/2007
    Được kemetmoi sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 25/04/2007
  10. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Chắc phần lớn các bạn là còn trẻ? 8x, 9x? (Nếu bác nào không phải thì xin thứ lỗi).
    Nói thế này các bạn đừng buồn nhé: chắc đến 2015 quân đội VN cũng chỉ như bây giờ thôi, không có gì khác mấy đâu.
    Các bạn nhìn lại trang bị của mình bây giờ so với hồi 1979 (30 năm trước đây) có khác gì nhiều không? Thực sự tôi nghĩ hồi 79 ta mạnh hơn bây giờ rất nhiều vì hồi đấy còn có Liên Xô đằng sau lưng (chưa kể yếu tố tinh thần cũng khác nữa - tôi không đi sâu vào không thì nhiều bác lại dán cho tôi mấy cái nhãn không hay ho gì). Nếu có tổn thất gì thì LX lại chuyển sang cho mà bù đắp mất mát, dù đấy là SA-2, T-55 hay chi? la` quân phục. Còn bây giờ nếu đánh nhau quy mô lớn (không nhất thiết phải trên bộ nhé, Tàu nó mà tấn công thì nó chẳng dại gì đưa quân vào nữa) thì trang bi quân sự VN chắc hết veo trong một, hai tuần.
    Trong 30 năm VN ta "tiến bộ" như thế, còn TQ thì nó đã thay máu ở trong quân đội của nó rồi, và nó vẫn tiếp tục thay đổi rất nhanh. Quan trọng nhất là công nghiệp quốc phòng của nó có thể tự túc phần lớn, chỉ những thứ hiện đại nhất mới phải mua của nước ngoài.
    Chẳng riêng gì thằng Tàu, thế giới cũng thay đổi chóng mặt. 30 năm là thời gian để công nghệ quân sự tiến từ WW1 lên WW2, từ máy bay bà già 2 tầng cánh va^.n to^c 250km/h lên máy bay tiêm kích tốc độ 700km/h và đến cuối chiến tranh là máy bay phản lực 900km/h, từ thả bom bằng tay từng quả một tiến lên không quân chiến lược ném bom thẳng vào nhà máy của đối phương, và cuối cùng là bom nguyên tử.
    30 năm gần đây thì thế giới nó tiến sang chiến tranh điện tử và vũ khí thông minh hết rồi. Trang bị của các nước hồi 197x cũng không khác của VN thời đó là bao, nhưng bây giờ thì khác hẳn. Một phi công của nó có thể bắn rụng 3, 4 phi công mình trong 1 phi vụ nếu ta dám xuất kích. Nếu ta không xuất kích thì còn tệ hơn: một phi đội của nó có thể xoá sổ một trung đoàn của ta nằm dưới sân bay.
    Tôi thì dự đoán 10 năm nữa chắc VN mua thêm được vài chú SU-30, một vài tiểu đoàn S-300, nhận và huấn luyện sử dụng xong 2 cái Gepard, may lắm có thêm 1, 2 Kilo. Nhưng quan trọng là công nghiệp quốc phòng vẫn chỉ có thế thôi. Hiện giờ chưa làm được cái nòng súng cho ra hồn thì 10 năm nữa phấn đấu làm được cái nòng súng. Dự án Igla chắc chỉ dừng ở mức lắp ráp CKD, còn toàn bộ các thành phần quan trọng nhất vẫn phải mua của bọn Nga. Chuyện sản xuất được các thiết bị IR, laser, radar, ... thì quên ngay đi nhé.
    À nếu tôi là bác Trà thì trong số 1300 xe T-54/55/59 tôi bán cho các bạn châu Phi 1000 xe, để lại 300 xe. Tiền bán 1000 xe đấy lập dự án chế tạo tên lửa chống tăng, sau này lắp lên ô tô, xe máy.

Chia sẻ trang này