1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viên đạn cuối cùng - Ming ming (quá chán )

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi printer, 14/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. printer

    printer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Viên đạn cuối cùng - Ming ming (quá chán )

    Hôm nay đúng là bị lừa, chưa bao giờ đi xem một bộ phim chán như phim này.
    Phim nội dung chán, cảnh quay thì giật giật, hiện đại không ra hiện đại. Phim thì mang tên viên đạn cuối cùng nhưng cả phim không có khẩu súng nào cả, diễn viên nữ toàn dùng hạt (không biết mô tả là hạt gì nữa, trông giống như tháo ở cái chiếu ra nhưng được sơn mầu đen) đê làm ám khí, không hiểu có phải cháu của Hoàng Dược Sư không nữa, món đàn chỉ thần công của cô này phải nói là thần sầu. Cả phim mô tả 4 năm đứa thần kinh có vấn đề theo đuổi nhau.

    Tóm lại là mọi người đừng đi xem, nếu chót dại mua vé thì đi trả lại vé đi, nếu không là lại được xem phim Sự hối hận muộn màng đấy
  2. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Đáng đời , ai bảo không rành để thằng nhập phim nó lừa
    Phim này tên là Ming Ming ,rõ chửa , phim thể loại MTV dành cho các fan tuổi teen là chính
  3. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    1/ Thằng nhập phim nó fang Viên đạn cuối cùng là việc cảu nó, liên quan gì đến phim đâu mà phàn nàn.
    2/ Không có thể loại phim MTV nhé, chỉ có phim phong cách MTV (MTV style) , ví dụ như City of Gods, phim của anh em nhà Pang, phim của Guy Ritchie ... tất nhiên là không phải là có chữ MTV nghĩa là phim teen.
    3/ Chưa xem phim Minh Minh
  4. printer

    printer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Bọn nhập phim nó muốn đặt tên phim là gì thì kệ nó là đúng rồi, nhưng phim này nó nhảm nhí hết sức mới bực mình. Thà là nó đặt tên phim là "Truyền nhân Đào hoa đảo" hay "hậu duệ Tiểu lý Phi đao" chẳng hạn để còn dễ hình dung.
  5. BeeShia

    BeeShia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Phim này có Châu Tấn và Ngô Ngạn Tổ, khá là cũ rồi không hiểu sao Việt Nam bây giờ mới nhập về chiếu (khoảng giữa 2007). Nội dung nghe kể khá là chán. Châu Tấn đóng 2 vai, trong đó vai nữ chính tên là Ming Ming. À mà trong phim này Daniel Wu Ngạn Tổ không được đẹp trai cho lắm đâu!!
  6. SirZozzo

    SirZozzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Ephim có phim này lâu rồi mừ xem chán chết, xem trên ephim, chỉ kết mỗi đoạn dịch lời việt đoạn cuối cùng, nó dịch sai nhưng nghe hay hay ko hiểu thằng nào dịch mà tài thế chứ nị
  7. lina2911

    lina2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    chung cam xuc. May ma co nguoi di cung de noi chuyen cho giet thoi gian, khong thi den ngu gat mat :D
  8. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác giống như chủ rạp đang lừa khách hàng nhỉ ? chiếu hàng lởm, hàng kém phẩm chất. Giống tớ hồi trước đi xem phim "Thượng đế bó tay", đúng là một bộ phim dở hơi, bẩn tưởi, thô bỉ, vô duyên nhất từ lúc tớ đi xem rạp, chả hiểu sao bọn nó lại chiếu nổi cái phim đó
  9. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Bài này của kekeke
    Hoàn toàn thất vọng với Hãng film Thiên Ngân, nhập 1 bộ film tệ đến mức khó có lời nào kể hết, kich bản vô vị, tạo tình huống miễn cưỡng và quá lạm dụng mấy kĩ thuật camera rẻ tiền, cố ngồi đến gần hết film vẫn chưa hiểu được bộ film đang nói về cái quái gì, cảm giác fí tiền kinh khủng, hic, vừa đi xem về, bức xúc quá nên diễn đạt có thể hơi lộn xộn mong các bạn thông cảm
    Túm lại là ai chưa xem thì tuyệt đối tránh đừng có xem, ai xem rồi thì cùng vào đây chia xẻ với tớ, ức chế quá, từ h tớ cạch những film do Thiên Ngân nhập, hic
  10. Krys

    Krys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trước khi cái phim này chưa chểm chệ ở rạp thì nó đã chình ình ở tiệm đĩa. Tình hình là thấy có Châu Tấn (nàng còn chơi luôn 1 lúc 2 vai nữa chứ), có Ngô Ngạn Tổ ---> tha về nhà. Coi được 15'', ói!---> lôi đầu nó ra khỏi cái đầu đĩa ngày tức khắc. Lúc ấy nó có cái tên rất thời thượng - Sống còn!

Chia sẻ trang này