1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viên sỏi xanh

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi hoadai, 11/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadai

    hoadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Viên sỏi xanh

    Hàng tràm bông vàng vẫn xanh đến nao lòng. tìm mãi mà chẳng biết cây nào ngày xưa 3 đứa đã từng khắc tên. Giờ thì mỗi đứa đã 1 chân trời, 1 thế giới . chỉ còn mình lãng đãng với nhưng dải hoa vàng khắc khoải....
    Lại lang thang dưới sân trường như ngày xưa, không phải để làm 1 " con gà thần kinh" như thầy B nói, mà để tìm 1 viên sỏi xanh rất nhỏ. Đâu rồi ????
    mấy người đồng nghiệp tưởng mình đang " cái thời lãng mạn". Không, từ lúc đặt chân vào trường vẫn không sống với hiện tại. Quá khứ ăm ắp ùa về, như mới chỉ hôm qua thôi.
    Không thích trương mới. Không phải vì mình không được học ngày nào. Mà vì.........


    Em thanh xuân như ngày xưa của anh.
    Dưới sân trường có 1 viên sỏi xanh rất nhỏ
    Anh cất giấu tuổi trẻ mình ở đó..........


  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Bạn là giáo viên của trường Lam Sơn bây giờ phải không ?
  3. hoadai

    hoadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy,trường đâu có bắt mặc đồng phục áo dài, thế mà mấy đứa vẫn lặn lội đi mượn về mặc trong buổi chia tay. Ngẩn ngơ trước nắng vàng, 1 tà áo trắng quay lưng bước giữa 2 hàng Tràm. 1 bức ảnh chớp được đúng khoảnh khắc diệu vợi, khoảnh khắc không thể nói được bằng lời........

    Bây giờ thỉ chỉ có lá rụng, tả tơi và xao xác.Nhớ da diết 1 câu thơ của " 1 phần không thể cắt bỏ":
    Cây oằn mình trút lá
    Trong chiều không bình yên
    Em ngược chiều cơn gió
    Đi về phía không anh....
    Nhưng yêu thương ạ, phía không anh không phải là phía có nắng vàng!
  4. TheZodiac87

    TheZodiac87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    chả thấy sỏi j cả
  5. thotrangsaigon

    thotrangsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG]
  6. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    He he, Hoadại thân yêu, hồi đó tớ làm thơ hay nhỉ? Đại loại cứ có tý "ngược chiều cơn gió", có tý "anh" vào, thế là thành thơ....

Chia sẻ trang này