1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viên Thừa Chí yêu ai?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Voldo, 05/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Viên Thừa Chí yêu ai?

    Là con trai của một danh tướng, trên đường tầm thù, cũng như những anh hùng khác của Kim gia, anh chàng Viên Thừa Chí cũng rơi vào lưới tình của những cô gái xinh đẹp và tinh quái.

    Trong số những nhân vật của Kim Dung, Viên Thừa Chí có vẻ là một mẫu anh hùng tẻ nhạt, không thể so sánh với những Lệnh Hồ Xung, với Tiêu Phong được.

    Trong tình trường cũng vậy, anh chàng này bị hai cô nàng Ôn Thanh Thanh và A Cửu quay như chong chóng. Tuy rằng sai đó anh ta đã có lựa chọn nhưng thực ra trái tim của anh thuộc về ai? OTT hay AC?
  2. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Việc này việc gì phải hỏi? Cuối Bích Huyết Kiếm chẳng đã rõ ràng rồi sao?
  3. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Yêu A Cửu nhưng sống trọn tình với Thanh Thanh. Tôi chỉ không hiểu tại sao chàng ta không yêu Hà Thiết Thủ. Cô nương này hay hơn tất cả các nhân vật nữ trong Bích Huyết Kiếm cộng lại. Câu nói này nè: Nếu đàn ông không yêu thiếp đến phát điên phát dại lên thì thiếp có cưới cũng chẳng ý nghĩa gì.
    Quá hay... Còn A Cửu ngây thơ, khổ thân, lên Tây Tạng tu luyện xong rồi thoắt trở thành Cửu Nạn tàn khốc, lãnh đạm. Tôi hơi thất vọng. Chắc là bị tẩu hoả nhập ma lúc giao du với Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma. Các Phật sống Mật Tông quả là danh bất hư truyền
  4. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Những câu hỏi tại sao kiểu như vậy, e rằng chỉ có Kim Dung tiên sinh mới giải đáp cho bạn được thôi.
  5. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì cũng ko hiểu lắm tại sao bác Loving lại nghĩ VTC yêu A Cửu. Trừ đoạn chung chăn gối, nhuốm mùi phấn son, mà phần nhiều cũng là do cảm giác "lần đầu" ra thì giữa VTC và AC cũng chẳng có mấy.
    AC ngây thơ, dịu dàng, tình tứ như thế, rồi biến thành CN, tự dưng nhớ tới câu của Giả Bảo Ngọc "tại sao người phụ nữ khi già lại biến đổi như thế". Có lẽ thù nhà, hận tình nó biến ra như thế.
    Không biết Nghi Lâm về nhà sao nhỉ? Vẫn dịu dàng, gõ mõ tụng kinh hay lại cay nghiệt hà khắc?
    Thanh Thanh cách biểu lộ tình yêu hơi giống TM, nhưng ko hay bằng, nhạt hơn.
    Công nhận HTT hay, nhưng em thích Uyển nhi hơn. Tháo vát, nhanh nhẹn, thực tế, rõ ràng. Báo thù nhưng ko sai lầm, biết cân nhắc đúng sai, chắc chắn nàng cũng có tình cảm với VTC nhưng hành động thể hiện rõ "yêu một người ko phải là sự sở hữu, mà là làm cách nào tốt nhất có thể cho người đó".
    VTC nhàn nhạt, đúng mẫu hình lí tưởng, tuổi trẻ tài cao, cái gì cũng hay, tình duyên suôn sẻ .... Nhưng chính thế nên lại thấy nhàn nhạt, cô nào tán mạnh thì thắng, đứng cạnh em nào cũng rung rinh, cách biểu lộ na na, nhầm lẫn giữa "yêu và thương", "chăm lo và rung động", ko rõ ràng. (Vụ này thì hao hao TVK,, tốt quá hóa ... )
  6. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Về chuyện VTC và AC, không chỉ có đoạn chung chăn gối .... mà hai người đã gặp nhau và có ấn tượng về nhau rất nhiều lần. Có thể kể ra đây: vụ chạm trán giữa nhóm của TTT (được coi là nghĩa phụ của AC) và nhóm STQ; vụ cứu vua ST rồi AC bị mất một tay, vụ đấu với NCT trên Hoa Sơn ..... Nhiều đấy!
    Được rosered sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 24/11/2005
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Yêu A Cửu nhưng sống trọn tình với Thanh Thanh. Tôi chỉ không hiểu tại sao chàng ta không yêu Hà Thiết Thủ. Cô nương này hay hơn tất cả các nhân vật nữ trong Bích Huyết Kiếm cộng lại. Câu nói này nè: Nếu đàn ông không yêu thiếp đến phát điên phát dại lên thì thiếp có cưới cũng chẳng ý nghĩa gì.
    Quá hay... Còn A Cửu ngây thơ, khổ thân, lên Tây Tạng tu luyện xong rồi thoắt trở thành Cửu Nạn tàn khốc, lãnh đạm. Tôi hơi thất vọng. Chắc là bị tẩu hoả nhập ma lúc giao du với Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma. Các Phật sống Mật Tông quả là danh bất hư truyền
    ---------------------------------------------------------
    Xem các nhân vật này trong Lộc Đỉnh Kí (là nhân vật phụ thôi nhé) Tôi vẫn thấy Hà Thiết Thủ hay hơn Cửu nạn
  8. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hé hé hé. Nếu được chọn, tôi vẫn chọn Hà Thiết Thủ. Hmm. Sau đó là đến Tiểu Long Nữ - Hồng phu nhân - Triệu Minh - Tiểu Siêu + Song Nhi.
    Đây là gu riêng thôi nhé!!!
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Tình duyên giữa Viên Thừa Chí ( cần dùng dầu gội đầu nhiều hơn ) và A Cửu làm gì " suông sẻ " ???
  10. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Viên Thừa Chí yêu Quy Nhị Nương.. mặc dù bị 2 vợ chồng này ghét và oánh cho nhưng sau này VTC vẫn bỏ thuốc quý ra cứu Quy Chung..:D

Chia sẻ trang này