1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viển vông

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Phanoa, 01/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình thích đọc tâm sự của bạn Phanoa. Văn phong cuốn hút, thẳng thắn và có cá tính. Thích cả bản lĩnh của bạn khi "trả lời thư của độc giả" nữa. :)
  2. Phanoa

    Phanoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi! đừng khen 1 đứa trẻ con như Viển Vông quá 3 tính từ cùng 1 lúc nhé! Cô ấy sẽ ngồi cười tủm tỉm cả ngày như hâm, đi ra đi vào để đọc lời khen của bạn bất cứ khi nào có thể, khi nào ko thể, cô ấy sẽ học thuộc lòng nó, hồi tưởng và lại cười (như điên!)b-(
  3. Phanoa

    Phanoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Vừa bước xuống tàu, đi được đúng 7 bước trên sân ga, qua đoạn dạo đầu của "It's not goodbye" là lúc Viển Vông nhìn thấy giọt mưa đầu tiên rơi 1 đường dài trên mắt kính. Đoạn điệp khúc của bài hát hòa lẫn trong tiếng mưa xối xả. Đa phần đều tìm chỗ trú hoặc lấy bất cứ thứ gì che chắn đc ra dùng để đi tiếp. Thường Viển Vông cũng làm vậy, nhưng khoảnh khắc ấy, âm nhạc trong chiếc mp3 khiến cô vẫn cứ bước đều trên đôi giầy cao gót, ko nhanh hơn cũng ko chậm hơn, ngửa mặt 1 lần lên để tận hưởng cảm giác mưa rơi thật mạnh rồi lại cắm cúi đi tiếp. Ướt hết, ướt sạch nhưng mà thấy thư giãn.

    Rất nhiều xe chờ khách ngoài cửa ga. Thẳng phía trước Viển Vông, lớp cửa kính mờ đi rất nhiều vì nước mưa của 1 chiếc taxi cũng ko thể "che giấu" được vẻ đẹp của anh tài xế (chết cái đồ dại zai rồi!). Vừa gần, vừa hút, sao có thể ko tự nguyện chui đầu vào taxi của anh được! ^^Muốn ngắm tài xế thì ngồi ghế sau là lý tưởng hơn cả, ngắm qua gương vừa kín đáo lại vừa có cảm giác rất là "phiêu lưu". Hơn nữa, tài xế cũng có thể ngắm lại khách (nếu muốn:">)

    Nói đi cũng phải nói lại, con mắt soi zai của Viển Vông quả là nhanh và nhạy! Vào xe rồi lại thấy anh càng dễ thương hơn - tuy ko giống "khẩu vị" trong tiềm thức của Viển Vông nhưng ko thể phủ nhận vẻ nam tính, tin cậy và đáng yêu hiện trên gương mặt, kiểu tóc, đôi bàn tay và cách ăn mặc của anh. Viển Vông ướt hết rồi nhưng an toàn vì mặc đồ màu tối, hơn nữa cũng khá kín đáo. Mà chẳng thú vị lắm kiểu gây chú ý bằng cách phô bày xôi thịt - nó đúng chỉ có thể gọi là gây chú ý chứ ko phải quyến rũ hay gợi cảm. Có nhiều cách vui hơn mà.

    Viển Vông có mái tóc đến vai, xoăn bồng bềnh, gặp mưa, những lọn bồng bềnh nhỏ lại thành 1 thứ rối bời, ko trật tự rất hay ho. Cô nghiêng đầu, vuốt hết tóc sang 1 bên, lấy khăn ướt lau thật khẽ, thật nhẹ. Tóc rơi che kín bờ vai bên này nhưng lại "vô tình" hở 1 chút bên kia và chiếc cổ dài lấm tấm nước. Sau đó dùng giấy khô thấm nước mưa từng chút, từng chút trên trán, trên môi, xuống cằm, xuống cổ, kéo nhẹ áo, những ngón tay giữ giấy lướt nhẹ xung quanh xương quai xanh, chậm rãi và thư thả như 1 bản nhạc ko lời.

    Lúc lắc mái tóc xoăn ướt, bám tay vào ghế đằng trước, dựa cằm lên đó, ánh mắt thích thú ngắm nhìn HN đêm trong màn mưa, thêm nụ cười có vị ngọt mát như kẹo sữa bạc hà và....im lặng. Xe cứ đi, đầu óc Viển Vông thì cứ "nói - ko nói - nói - ko nói", đấu tranh tư tưởng dữ dội rất là to be or not to be mất hơn 20 phút. Cuối cùng Viển Vông cất tiếng hỏi những điều đơn giản, tự nhiên. Mưa thật mát và dễ chịu! Nhưng mưa vẫn ko cool bằng anh tài xế đâu! Nghe anh nói chuyện càng thấy anh yêu chết đi được! Chỉ tiếc là chưa đầy 3 phút sau câu bắt chuyện đầu tiên, xe đã đến nơi. Anh nhoài người mở cửa giúp Viển Vông và nói rằng "tiếc là em hỏi muộn quá! anh có nhiều chuyện hay để kể cho em nghe lắm". Viển Vông nghĩ thầm: "em cũng có nhiều điều muốn hỏi anh lắm nhưng tiền taxi đã nhảy lên 3 con số rồi anh ơi!" cuối cùng chỉ có thể nói "em cũng muốn nghe lắm nhưng trời mưa to quá! (liên quan gì? dại zai nên trả lời ngu dễ sợ!) Xin lỗi vì đã làm ướt ghế của anh nha! Em chào anh!" Sao Viển Vông ko kiếm cớ xin sđt của anh để có đi đâu còn gọi. Ko nói về vẻ đẹp trai thì anh lái xe rất cẩn thận, rành đường, lại galant nữa chứ. Cả anh tài xế nữa, ko biết đường xin số khách đễ giữ mối mà cứ nhìn theo người ta mãi là sao? là sao? Sóng dậy trong lòng mà cuối cùng chỉ như vũng nước mưa. Đáng đời những kẻ ko dám nắm lấy cơ hội[r23)]

    "Tỉnh! Tỉnh ngay" Tôi đạp 1 phát vào mông Viển Vông khi nó vẫn đứng mơ màng trước gương. "Á! đồ chân voi!" Viển Vông quay ngoắt người, gườm gườm nhìn tôi, rồi ngay lập tức, nó dãn cơ mặt ra: "từ đầu tới cuối mày thấy tao ko tỉnh chỗ nào? Nếu ko tỉnh thì tao làm sao có đầu óc để thi triển công phu gây chú ý? Nếu ko tỉnh thì tao mất thời gian to be or not to be làm gì? Nếu ko tỉnh thì tao đã lấy sđt của anh tài xế siêu cool ấy rồi. Chỉ là kiểu tận hưởng những niềm vui nhỏ bé thôi ấy mà" Viển Vông hùng hồn lớn giọng làm tôi cũng gật gù xuôi theo, nó nói cũng có lý. Quay ra định khen thì thấy Viển Vông đang lắc qua lắc lại cái đầu "thôi chết rồi! tao sắp quên mất gương mặt đẹp trai của anh tài xế rồi! làm sao đây! vẻ đẹp ấy rất lâu mới có thể gặp 1 lần thôi mà! tao ko cam tâm! ko cam tâm" - "Thế thì mày đập đầu vào tường đi đồ dở người!" tôi đạp nốt vào mông bên kia của nó phát nữa rồi ngán ngẩm chùm trăn đi ngủ8-|
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Uh, may là đếm ra thì chưa quá 3 tính từ nhỉ!;)
  5. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    bác Pha Noa quan sát nhận xét và viết như thể nhà văn ấy [r2)][r32)]
  6. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0

    Mấy cái mương máng 14 hay Zing zing tùng tùng cái trò " Hôm nay ngày của ban Phanoa thế nào ?" . Ah, bạn Phanoa cung XXX nên tần suất XXX thế này, huyết áp bạn XXX sẽ tốt hơn ngày mai , cung XYX đang chờ bạn tới phương trời tít xa xa tít . Hãy cẩn thân, những người cung XXX nên chăm lo hơn bản thân, đề phòng trúng gió....=))
    Mình chào bạn, mình đi ngủ
  7. Phanoa

    Phanoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn sự "quan tâm" của bạn dành cho (topic của) mình dù nó có dưới bất cứ hình thức nào [:D] Bạn ngủ ngoan trước nha! Viết xong mình cũng đi ngủ|-)
  8. Phanoa

    Phanoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay trời ko quá nóng, ko quá lạnh, có 1 chút nắng, 1 chút gió và rất nhiều chút cô đơn. Cô Đơn là người bạn thân xưa cũ, thỉnh thoảng lại gõ cửa vào 1 ngày bất kỳ ko báo trước. Vào những ngày Cô Đơn đến chơi, Viển Vông thường đóng cửa, đề biển đi vắng. Cô Đơn rất ít nói, hầu như ko nói gì, Cô Đơn chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn Viển Vông lâu thật là lâu. Cái nhìn của Cô Đơn làm tan chảy sự bình thản của Viển Vông. Cái nhìn của Cô Đơn đánh gục sự vui vẻ của Viển Vông. Cái nhìn của Cô Đơn xuyên thấu qua những giọt nước mắt ko màu....Cô Đơn có thể ẩn náu trong những câu nói mời gọi. Cô Đơn đôi khi giấu mình trong ánh mắt gửi đi thông điệp. Nhiều lúc Viển Vông nhận ra Cô Đơn mang hình hài của 1 con người ma lực và quyến rũ. Cô Đơn là cái bóng đầy tham vọng, luôn tìm cách lật đổ chủ nhân để được thay thế. Tình Yêu là ông chủ quá yếu ớt, luôn cần được bảo vệ và chăm sóc để được lớn lên. Tình Yêu xa xôi còn Cô Đơn thì luôn thật gần! Nhưng chạy theo cái bóng của Tình Yêu thì thật là điều điên rồ đau khổ, thế nên Viển Vông quyết định......đi ngủ cho khỏe![r23)]
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Cô Đơn có 1 thằng anh. Nếu Đơn vào tù ra tội chỉ vì vài thứ ăn cắp vặt thì thằng anh nó là 1 nỗi khiếp đảm. a zai Đơn họ Trống, tên Rỗng.Rỗng ko như lịch sự như Đơn còn biết gõ cửa hay xem nhiệt kế chọn ngày nóng, lạnh, nắng, gió đến thăm. Rỗng bị câm, điếc, và mù nên ko nói , ko nghe , ko thấy. Rỗng như Killer trong " No country for old men". Quan tâm m(ị)a gì mấy thứ Tình iu zớ zẩn phù phiếm. Rỗng đi vào rồi đi ra khỏi ngôi nhà nhanh đến mức âm thành " Pằng" 1 phát vẫn còn vang khi Rỗng đã xa. Thế là Rỗng đã xa, nhở.=))=))=))
  10. Phanoa

    Phanoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Mình ko biết Trống Rỗng là anh em của Cô Đơn đấy, nhưng mình biết Trống Rỗng đáng sợ hơn Cô Đơn. Bản thân Cô Đơn vẫn là 1 dạng cảm xúc có thể cảm nhận được, còn Trống Rỗng lại là thứ virus vô hình làm tê liệt hệ cảm xúc. Mình thấy Trống Rỗng họ hàng với Vô Cảm thì hợp hơn. Mình từng trải nghiệm 1 khoảng thời gian với Trống Rỗng và mình ko thích khoảng thời gian đó, chẳng mang lại gì ngoài những tiêu cực cho cuộc sống và chứng tỏ sự thất bại của bản thân.

Chia sẻ trang này