1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vienna trong mắt tôi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rec, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Vienna trong mắt tôi

    Hì, tui có mấy cái hình về thành phố Viên - Thủ đô nước Áo (Austria), gửi vô đây giới thiệu cùng mọi người kể để bên box Quảng Bình đường ngái xa xôi, các bác đi không đến. (Các bác đừng hỏi Áo ở mô trên quả địa cầu a - Tui thẹn )

    1. Khắp các nẻo đường thành Viên

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    2. Cổ kính thành Viên
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    3. Cận cảnh thành Viên
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    4. Viên với các Building
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    5. "Chuyện" về chiếc xe đạp
    [​IMG]
    Thành phố Viên được phủ dày đặc bởi một hệ thống giao thông công cộng từ tàu điện ngầm, tàu điện trên đường, Bus, ô tô, xe ngựa. Đến Viên với tấm vé 24h, bạn không có cảm giác đợi tàu quá 5 phút, bất kỳ lúc nào, ở đâu cứ ra khỏi nhà là đã có phương tiện đi lại. Bên cạnh đấy còn có một hệ thống xe đạp tự phục vụ. Chính quyền thành phố xây dựng một hệ thống hàng trăm bải đỗ xe đạp với hàng ngàn chiếc phủ rộng khắp thành Viên. Người dân (chủ yếu là học sinh, sinh viên) và khách du lịch khi cần sử dụng chỉ việc thả đồng xu 2 euro vào ổ khoá là đã có 1 chiếc xe đạp "xịn" để rong ruổi trên đường. Khi đến 1 địa điểm khác nếu người dùng để xe đúng chỗ - vào ổ khoá (bãi đỗ xe có khắp nơi) thì máy tự động trả lại số tiền ban đầu, nếu bạn không để đúng chỗ thì số tiền 2e đủ trả công cho người khác làm giùm. Phải nói rằng xe đạp tự phục vụ đã tạo thuận lợi rất lớn đối với người sử dụng (cả dân thành phố và du khách đến thăm Viên). Thế rồi "câu chuyện" xảy ra thật bi đát. Hàng năm chính quyền thành phố phải bỏ ra hàng 1 khoản tiền lớn để "nâng cấp/bảo trì" loại hình dịch vụ này nhưng số lượng xe đạp giảm đi 1 cách nhanh chóng, có thời điểm hàng trăm chiếc xe (có đặc điểm nhận dạng riêng) không cánh mà bay. Cuộc điều tra được tiến hành và kết quả thu được số xe trên "được" cư dân Thổ nhĩ Kỳ và Nam Phi "nhập khẩu" về nước họ bằng các chuyến xe vượt biên giới. Bỏ thi thương sương thì nặng, từ mùa hè 2004, dịch vụ xe đạp tự phục được khôi phục tuy nhiên người dùng phải đăng ký để sử dụng thẻ từ mở khoá, du khách dùng xe thông qua các tổ chức su lịch. Việc này đồng nghĩa với thủ tục rườm rà nên đám học sinh, sinh viên nhảy sang đi phương tiện giao thông công cộng và cũng từ đó anh em nhà VN không còn thú vui cuối tuần ra bãi lấy xe đạp đồng phục để lượn lờ dọc bờ đa-nuýp xanh, len lõi ra các vùng ngoại ô thành Viên. Viết đến đây lại nhớ về VN, nơi văng vẳng mấy câu hát thời sinh viên "Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu ..."
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    6. Ký Túc Xá đêm đông
    [​IMG]
    Những toà nhà này là một trong các khu Ký Túc Xá của sinh viên các trường đại học ở Viên. Ở khu vực này có 6 Building nằm cạnh nhau chứa hàng ngàn sinh viên (mỗi người 1 phòng) nhưng được quản lý chặt chẽ thông qua 1 hệ thống quản lý hoàn thiện. Tất cả các phòng đều có hệ thống internet và tivi cable, telephone. Ngoài ra các building đều có phòng internet dùng chung dành cho những sinh viên không có máy tính cá nhân. Hệ thống máy giặt, máy sấy dùng khoá dữ liệu (Nạp tiền vào khoá, số tiền được đổi thành đơn vị - Unit). Phòng tập thể hình bố trí ở các tầng hầm, Bar và các hội trường dành cho các sinh hoạt văn hoá ở tầng E (mặt đất). Sinh viên sống trong các Building chủ yếu là sinh viên quốc tến đến khắp nơi (kể cả các nước châu Mỹ) đa dạng về sắc tộc và phong phú về văn hoá. Tuy nhiên điều đó không hề ảnh hưởng xáo trộn đến cuộc sống của sinh viên du học mà ngược lại còn tạo được một môi trường giao lưu văn hoá tốt. (Sinh viên ngoại truyện bắt đầu từ đây)
    Những đêm mùa đông, ngồi mình mình trong phòng trên tầng cao, mở cửa sổ cho hơi lạnh oà vào, nhìn ra phía ngoài tất cả chỉ là một màu trắng của tuyết, dưới ánh đèn đêm, những bông tuyết chấp chới bay bay, tạo cảm giác buồn-nhớ mê man, những lần như thế lại thích nhâm nhi với vài ly rươu để thưởng thức vị chát của vang Pháp, vị ngọt của vang Bồ và chua chua của vang Ý, ... thỉnh thoảng nhiều đứa cũng có cùng tâm trạng như mình vậy là kéo nhau ra phòng bếp ngồi tán tỉnh tào lao để rồi trước khi giải tán thế nào cũng được các em tặng cho mấy cái kiss vào má - chẳng biết nó là thứ "tình cảm" gì nhưng có vẻ cũng có tác dụng dỗ dành giấc ngủ những đêm băng giá. (oé)
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    ÚI "Biu ti phun" !!!
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    7. Mozart - Sự nghiệp vĩ đại nhưng cuộc đời bất hạnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mozart tên gọi đầy đủ là Wolfgang Amadeus Mozart sống vào khoảng thời gian 1756 đến 1791, ông là nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo và được đánh giá là đỉnh cao của trường phái cổ điển Viên, thần đồng âm nhạc của mọi thời đại. Những biểu hiện nhân tài đến với ông rất sớm, từ khi mới lên 3 ông đã tập lập các hợp âm trên đàn, 4 tuổi đã chơi clavơ xanh thành thạo. Cũng ở tuổi lên 4, Mozart đã sáng tác được một bản concerto. Lên 6 tuổi, Mozart cùng bố và người chị gái Maria - Anna lớn hơn Mozart 3 tuổi và cũng giỏi đàn piano đi lưu diễn tại nhiều thành phố lớn ở châu Âu. Trí nhớ âm nhạc của Mozart cũng thật phi thường, theo một tờ báo ghi lại "Có một lần khi đến biểu diễn ở Rôma, được biết tại Nhà nguyện Sixtine trong tòa thánh người ta hát một bài hợp xướng 8 bè rất hay, nhưng không cho phép ai ghi chép bản nhạc để không phổ biến sang nơi khác, Mozart đến nghe chỉ một lần, về nhà ghi lại theo trí nhớ không sai một nốt nhạc nào" Sự nghiệp sáng tác vĩ đại của Mozart bắt đầu năm 11 tuổi với vở opera "Apollo và Hiacinthus" và nhiều tác phẩm nổi tiếng sau đó như "Cô gái giả ngây thơ", "Bastien và Bastienne". "Đám cưới Figarô", "Đông Gioăng", "Cây sáo thần", ... thành công lớn nhất của Mozart trong phương pháp cấu tạo kịch bằng âm nhạc là đã khắc họa đậm nét cá tính của các nhân vật, làm cho họ không còn là những mô hình xơ cứng, chung chung, mà trở thành sống động, gắn với cuộc đời.
    Trái ngược với các thành tựu mà Mozart đã mang lại cho nhân loại thì cuộc đời của ông thật là bất hạnh. Ông là người có tài nhưng không muốn làm theo những kẻ có quyền thế. Thực ra Mozart không phải là người con của thành Viên mà quê hương của ông là ở Salzburg, thuở nhỏ ông phải chầu chực ở sân nhà (tiền sảnh) của ************* giáo phận để viết nhạc theo sự sai phái của ngài. Mỗi khi làm không đúng là bị tổng sỉ vã nhục nhã (hì, ngôn ngữ diễn đàn 1 tí). Nhiều lần không chịu được sự lăng mạ, ông đã viết thư bộc lộ sự phẩn nộ của mình. Và cuối cùng ông đã bỏ Salzburg để về Viên tự kiểm sống để tránh cảnh sống kiếm ăn từ nhà các quí tộc. Nhưng cuộc đời của thiên tài âm nhạc không bằng phẳng tí nào, lắm kẻ đố kị tài năng của ông đã viện cớ chê bai, thậm chí nhiều ca sĩ vì ghét ông đã "làm hỏng" tác phẩm của ông khi biểu diễn, làm ông rơi vào cảnh khốn cùng. Nhiều thời điểm ông không tài nào xin được việc làm ở Viên mặc dù thời đại ông sống thì thành Viên đã trở thành thủ đô của âm nhạc. Cuối cùng ông chỉ biết làm công việc soạn nhạc theo ý nguyện, soạn nhạc thuê cho người khác, sáng tác nhạc cho những vở balê loại rẻ tiền, dạy nhạc tư với giá quá bèo bọt. Và rồi cái gì đến nó sẽ đến, nguyên văn trong 1 bài báo viết "Ông ngày càng tụt xuống thấp trong nấc thang xã hội, nhà ở ngày thu hẹp lại, những lo nghĩ về cuộc sống ngày càng tăng... và âm nhạc ông viết ra ngày càng hay, càng đẹp. Năm 35 tuổi ông bị ốm nặng. Ngay gần nhà ông, có nhà hát diễn vở "Cây sáo thần" của ông. Những người bạn trung thành với ông cứ tôi tối đến thăm, kể cho ông nghe những đoạn nào trong vở được vỗ tay nhiều nhất. Họ thấy ông nằm trên giường, tay run vì sốt vẫn hối hả sáng tác. ác phẩm này dường nhơ cuốn hút ông muốn hoàn thành sớm, vì theo Mozart có một người mặc toàn đồ đen đến đặt ông viết một bản kịch cầu hồn. Ông linh cảm thấy đó là triệu chứng của cái chết của ông đang đến nên cố gắng hoàn thành, không muốn bỏ lại tác phẩm dở dang khi giã biệt cuộc đời. Tuy vậy ông đã đi trước khi viết xong - di chúc lại cho một người học trò ông viết tiếp trên cơ sở những chỉ dẫn cụ thể của ông".
    Có lẽ ấn tượng đầu tiên của tôi về thành Viên là hình ảnh Mozart mà mọi người thấy ở 2 ảnh phía trên. Tuần đầu mới đến Viên, tôi chỉ kịp làm thủ tục nhập học và đăng ký đúng 1 môn duy nhất. Nhưng vì khoá học đã trễ mất 2 tháng nên những bài học nửa chừng chẳng hiểu gì sất. Cộng thêm thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ bập bùng, tập giáo trình (slides) photo đặt trên bàn, chống tay lên cằm, phòng mang trợn mắt để tránh cái cảm giác buồn ngủ để rồi cuối buổi chẳng thu được tí nào trong đầu ngoài cái cảm giác chán nản. Mấy hôm tiếp theo, thay vì đến lớp tôi lang thang qua các nẻo đường, sự cổ kính của các công trình kiến trúc, nét rêu phong lắng đọng trên các lâu đài tạo nên một vẽ đẹp thành Viên phần nào làm cân bằng sự trống trải trên đất khách. Dừng lại trước tượng hình Mozart một lúc khá lâu để ngó nghiêng, rồi ghi vội mấy keywords vào lòng bàn tay. Trở về Lab, vào net rồi google 1 lúc thì có hàng ngàn links mở ra, đâu đâu cũng Mozart - Thiên tài âm nhạc, ... Có lẽ đấy cũng kết quả của môn học đầu tiên trong quảng thời gian du học của tôi.
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    8. Đa - Nuýp xanh (Donau river)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là con sông đẹp nổi tiếng, chảy qua lãnh thổ của nhiều quốc gia ở châu Âu trong đó có nước Áo. Thường thì mỗi khi nhắc đến sự thơ mộng của các dòng sông thì người sẽ nghĩ đến những áng văn thơ "mượt mà" được ra đời từ nó nhưng với Đa - Nuýp thì không phải thơ mà là nhạc. Đa-Nuýp đã là nguồn cảm hứng của nhiều tác phẩm âm nhạc bất hũ vì thế mà nó được mệnh danh là dòng sông âm nhạc.
    Miềng thì không có cái mơ rông gì ở đây sất nhưng thấy nó nổi tiếng nên tò mò, vào web tìm kiếm chút thông tin xem người ta đã nói gì và biết được khúc sông chảy qua trung tâm thành phố Viên mà mọi người thấy ở hình trên đã trải qua một thời gian biến động. Ban đầu dòng sông uốn công một đoạn khá dài, đó chính là phần bao quanh các Building ở phía bên trái, chính quyền thành phố đã quyết định uốn cho nó thẳng bằng cách đào thêm 1 khúc theo cung của đường cong. Sau đấy người ta đắp đất giữa dòng để tách dòng sông thành 2 nhánh chảy song song. Vì không có số liệu chính xác để đưa ra, nhưng nhìn vào hình ảnh thì mọi người có thể hình dung công việc này rất lớn (xem tỉ lệ với các building). Phần đảo nhân tạo giữa sông trở thành không gian cho các sinh hoạt lễ hội vào mùa hè - Đây là một trong các công trình lớn mà nước Áo đã làm được và nó đã trở thành niềm tự hào của người dân Áo. Còn sông Hồng của Việt Nam mình thì thế nào nhỉ, biết đâu sẽ có sự thay một thay đổi nào đấy ở bãi bồi giữa sông trong tương lai?
    Ps: Hình trên được chụp từ đỉnh của 1 ngọn đồi rất xa, nên cấu trúc mà mọi người nhìn thấy không được rõ.
  10. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chốt lại 1 câu là... em khăn gói qua đấy, bác cho em ở ké vài hôm được ko?

Chia sẻ trang này