1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết 1 chút cho đỡ buồn :(

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hiepsi_holo, 03/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    viết 1 chút cho đỡ buồn :(

    Thế là hết, thế là kết thúc. Biết là kết cục là như vậy sao vẫn thấy buồn quá. Chẳng thiết gì nữa. Bây giờ mới hiểu tình yêu là đau khổ. Thôi buồn rồi cũng qua, phải cố quên đi tất cả. Goodluck !
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Sang năm mới rùi, đừng buồn và khổ nữa, tội gì hả bạn.
    Yêu và được yêu sẽ hạnh phúc. Chúc bạn sang năm mới nhiều niềm vui mới, hp mới, hihi
  3. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, cũng nghĩ là không buồn nữa nhưng tự dưnng gặp lại lại thấy sao mà buồn thế, tim như muốn vỡ, hic hic
    buồn hết hôm nay
  4. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    he he chú có nà đại trượng phu hay hok
    đời lày dài, gái ối ra, hok câ đb ả nầy thì ta quay sang mối khác
    Chú lói thía nào chứ riêng đàn ông ngoài mối chính ra , hok có mối khác , hok khéo còn mấy mối dự bị anh cứ gọi nà đi đầu xuống đất
  5. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi ngủ cho lành, mai đi làm rồi, đời nhiều cái buồn nhưng nhiều khi cũng có nhiều thứ vui, chúc ngủ ngon !!!
  6. BBSieuQuay3

    BBSieuQuay3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Tình k tự sinh ra, cg k tự mất đi, chỉ chuyển từ tay ng này sang tay ngkhác, yên tâm đi, rùi chú sẽ lại có ddc ngiu của ngkhác
  7. whynot2005hn

    whynot2005hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm gì bạn ơi ! Thời gian rồi sẽ xoá nhoà đi tất cả !
  8. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    giống bác chủ topic y chang buồn thế, tuy chia tay lâu rồi nhưng vẫn còn liên lạc, và vừa làm một trận to đùng có thể sẽ kg còn cơ hội gặp mặt nữa, buồn phết .
    thôi dù sau cũng phải cho quá khứ đi qua để mở cách cửa tương lai sáng sủa hơn. kết thúc được với một người luôn cho mình lúc nào cũng là đúng, là hay, là giỏi trong khi đó thì đa số ngược lại. luôn muốn người khác nói chuyện ngon ngọt với mình, trong khi với người khác thì nói chuyện như ném đá như **** cũng tốt . lại thêm một cái tết nằm nhà rồi chán .
    à quên chúc mọi người cái:
    Năm mới chúc mọi người vừa đủ, vừa đủ thôi: Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn được ngọt ngào. Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ mình luôn kiên cường. Vừa đủ MUỘN PHIỀN để thấy mình thật sự là một con người. Vừa đủ HI VỌNG để thấy mình Hạnh Phúc. Vừa đủ THẤT BẠI để giữ mình mãi khiêm nhường. Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ mình mãi nhiệt tâm. Vừa đủ BẠN BÈ để bớt ca?m giác cô đơn . Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu cuộc sống. Vừa đủ NHIỆT TÌNH để có thể chờ đợi trong hân hoan. Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan thất bại nhé!!!
    Được qhanhung sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 04/02/2008
  9. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    nhớ em chút , sang năm ko nhớ nữa, vì giờ đây anh va em chia tay
  10. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    uh, buồn như con gián ý , thấy thật tội nghiệp quá, đáng thương quá

Chia sẻ trang này