Viết 1 lần rồi thôi Mấy ngày này lại cảm thấy vỡ nát,tổn thương ghê gớm.Những cảm xúc mệt mỏi cứ ào đến chiếm lĩnh tâm hồn , có 1 góc nào đó đang bị vỡ dần dần , chắn chắn đó kô phải là chuyện tình yêu, cố tìm mọi cách để có thể bình thường lại nhưng cũng thật khó, thật bất lực trước hòan cảnh,trước nhiều việc đang xảy đến nhưng kô có 1 cách nào giải quyết chỉ biết đau đớn chứng kiến mọi việc diễn ra.Nhưng tại sao mình lại cứ suy nghĩ quá nhiều đến thế nhỉ,kô biết có thể chịu dựng được cho đến bao giờ cứ xem mọi việc như bình thường,khi mọi việc khó giản quyết thì có lẽ sợi dây là cách giải quỵết tốt nhất, êm dịu và gọn ghẽ.