1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết bên ô cửa bốn mùa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kit_pock, 11/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    hi hi, bạn thử đoán xem
    good night
  2. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    ài ài, thì tớ đóan 1 là nàng, khôg thì là chàng, chẳng lẽ lại ko đúng nhỉ ? :-? Nếu ko tớ cứ gọi towsml là "ấy" vậy nhể ! Ah từ hồi nhỏ học phổ thông chơi với ai toàn gọi là "ấy" . Giờ lại phát huy chiền thống cái nhể "ẤY" nhể!
    good night !
  3. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu Gấu ah... rồi những gì là của mình thì vẫn là của mình thui Gấu nhỉ ...
    Hnay thấy ai ai cũng kêu lạnh. UH lạnh thật... May mà có nhìu việc chạy đi chạy lại, bận rộn một tí nhưng mà hoạt động nhìu nên cũng đỡ đi chút lại còn vui.
    Ngày mai phải quán triệt ko bỏ dở cái gì như ngày hnay đang học TA dở thì chạy lung tung, mất tập trung quá ... Ngày nào ko học được là ngày ấy sốt ruột kinh khủng.
    Ah mà đường tay giữa dài thì làm sao nhỉ. Sáng nay tự nhiên ngó thấy nó dài hơn thì phải. Hơ hơ. Cũng có thể là tưởng tượng ra cái đoạn nó dài nhưng mà cũng thấy tự nhiên sao nó lại như dài hơn ý. Ài ài. Em có mê tín ko nhỉ. Nhưng mà ... hic hic. ^^
    Hqua Gấu hỏi về chiện Master của em. KO hỉu sao em thấy có cảm giác lạ lắm...Và hnay nghĩ đến cô nhiều , cả ngày bận rộn mà cứ tí lại nghĩ đến cô. Làm sao em giống như cô .....?
    Lại nghĩ ngợi rồi, ko làm gì cứ ngồi đó nghĩ thì có mà nửa của cô em cũng ko được... hic
    Ngủ thôi, ngày mai sẽ là ngày mới ...
    Được kit_pock sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 28/01/2008
  4. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    một ngày mới bắt đầu ...
    hnay có việc quan trọng, chúc mình may mắn nào !
  5. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi mua đồ với Neez ,kiếm được mấy thứ đồ lỉnh kỉnh để về làm hoa và đan, nhưng thích nhất là mua được 2 cái áo giá rất rẻ. HI HI. Vui. Dạo nè được cái ko hiểu sao mình hay có duyên mua được hàng rẻ thế ko bít ! ^^ Hình như cứ gần Tết là lại thế thì phải . Năm ngoái thì ngày 26 đi lòng vòng với Cay cũng lôi về nhà được 1 cái áo khoác , 2 bộ váy nhìn yêu ơi là yêu, lại còn mấy cái áo ngắn tay cho nhóc nữa. [D] . Hi hi.. Lần sau cứ thế nhé !
    Hic. Hôm qua ngồi nói chuyện với Công và điều tra ra được cậu ta lại đang yêu . He he. Uh thì cũng bình thường nhưng nhìn cách cậu chàng kể chuyện với chị đến là vui, hồ hởi kể từ đầu chí cuối rồi xong lại còn cố vớt vát thêm 1 câu : Chị ko đc cho bác và mẹ em bít nhá! Xời ơi, thì từ hồi bé tới giờ có bao giờ mấy cí chuyện này của chị em mình cả nhà bít đc đâu. Nhưng mà ngộ quá em bảo Gấu của chị giống bố làm chị vừa buồn cười, vừa vui, vừa ngại
    Lạnh quá, lạnh quá ... lạnh tới nỗi lúc nào cũng cảm tưởng ốm ngay được. Hôm nay cả nhà được nghỉ vì lạnh quá . Mình thì vẫn nghỉ rồi nhưng thêm cả mami và nhóc, chị cũng về và Neez cũng ở lại nên bữa cơm trưa rất vui. Mấy món ăn nấu cũng ngon nữa chứ. Mình thích những bữa cơm ấm cúng như vậy.... hì

    Được kit_pock sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 29/01/2008
  6. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ngồi ăn cơm mami thi thoảng lại nhìn mình rất là ... hic :"> . Chít rùi! Khéo cứ thế này thể nào mình cũng bị hỏi mất .
    Hnay đến trường xem điều kiện LV ... khổ thân "nó", chắc là nó buồn lắm.Trong số bọn bạn cùng lớp mình thương nó nhất , chứ còn ... ngoài nó ra thì trong đầu mình chỉ có 1 cái gọi là "thường ! "... Những đứa kia trượt cũng đáng ... nhưng nó trượt thì không đáng chút nào... Haizzzz , từ lúc nhắn mấy tin cho nó nó cũng ko nhắn lại gì cả ... thì chắc là cũng giống mình hôm nhận con 6.5 ấy , buồn và ức ...có mấy đứa biết được caí cảm giác ấy đâu. Đứa nào cũng hùng hùng hổ hổ chỉ biết "mình phải đạt thế này, thế này này " "bằng mọi cách , cách gì thì cũng phải làm" , ha ha, ko làm trước thì làm sau . Ha ha. Uh, đúng là đời ... Thôi, phải mạnh mẽ lên. Còn nhiều thứ còn ''hơn" thế nữa kia kìa...
    tự nhiên thấy mệt quá, đi ngủ một tí chiều lại gõ nốt cái báo cáo , hic...
  7. T_1_N

    T_1_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    đang mưa rào bạn à. thế này gọi là mưa mùa hạ trong khoảnh khắc giao mùa giữa mùa đông và mùa xuân
    thời tiết năm nay rất kỳ lạ
    Mình cũng lạ, ai cũng kêu lạnh sun, mình thì hơi lạnh thôi
  8. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    @T_1_N: :) ừ, năm nay thời tiết thật khắc nghiệt nhỉ. Thật là khủng khiếp ! Ớ nhưng vậy mà bạn ko lạnh thì giỏi thật á !
  9. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Giỏi j chắc Hâm rùi
    Nạnh quá bà con ới ời
    Dự án đang dợ hok play chuồn đc
    http://www.youtube.com/watch?v=404J7lNMKzE
  10. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    TẾT . Luôn luôn là thế , có cả vui lẫn buồn .... Rồi TẾt cũng trôi qua. Tết chỉ vui vì đc nghỉ và có thể làm những món ăn hoặc làm những công việc mà những ngày thường ko làm , những công việc chỉ dành cho dịp Tết thôi. Còn lại ... hình như mình vô cảm với mọi thứ, đôi lúc cảm thấy ức chế và thất vọng , bi quan, đôi lúc mình như muốn bỏ cuộc với chính những cái đó. Mình mệt lắm. Thật sự đấy ! Nhưng chẳng biết nói với ai cả, Gấu cũng không, chị cũng không, bác cũng không ... và tất nhiên bọn bạn mình thì càng không thể. Như hôm qua vừa hỏi Hoa : nhà mày làm ông Công chưa ? Nó trả lời thản nhiên lắm : đấy là việc của mẹ tao ! Uh, sao mà nó thản nhiên thế nhỉ... Mà nhà nó thì giờ cũng chỉ còn 2 mẹ con, mẹ nó đi làm suốt ngày , thế sao nó lại không lo công việc đó cho mẹ nó nhỉ? Sao thi thoảng mình thấy bọn nó vô tư thế nhỉ, chẳng bao giờ lo tới những thứ thế này nhỉ ? Nếu mà mẹ mình là mẹ Hoa thì mẹ mình bắt phải làm rồi. Mình phải làm, muốn làm và chắc chắn không làm bây giờ thì sau này vẫn phải làm. Nhưng nói chung mình thích, và đó là niềm vui. CÒn lại... đấy, lại là cái sự mệt mỏi ấy... Biết nói với ai? Chẳng ai cả, ngay cả ở đây cũng chỉ dám viết thế này.
    mệt lắm
    đôi lúc chỉ muốn khóc thôi
    ko cần Gấu bên cạnh đâu...vì ko muốn Gấu biết...
    nhưng nhớ Gấu thực sự
    thôi chỉ cần Gấu để yên cho khóc
    vì chỉ cần khóc xong là hết mà ...
    nhưng cuối cùng thì cũng không khóc
    vì ngày hôm nay khóc được, những ngày khác lại khóc ah... dớ dẩn !
    nhỉ
    thôi , bỏ cái thói quen nghĩ linh tinh đi !
    ngốc quá !

Chia sẻ trang này