1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết bên ô cửa bốn mùa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kit_pock, 11/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chắc là mình phải gạt cái kiểu suy nghĩ này đi. Thế này gọi là gì nhỉ ? "cầu toàn" ? Mình không biết. Mọi thứ đều ổn, trừ những điều đã như biến thành một thói quen cố hữu, một căn bệnh khó chữa, một cái lò lúc nào cũng chực bùng lửa lên nếu ai đó vô tình kích vào nó. Nhưng hình như chu kì của nó giờ đã thưa hơn nhiều lắm rồi. Nhưng mình cũng chẳng vui vì điều đó. Vì mình mệt. Vì mình mệt. Vì nó mình có lúc còn chẳng muốn cố gắng vì gì khác ngoài chính cái bản thân mình, ích kỷ. Mình cũng đã khóc sưng mắt vì nó. Mình cũng đã từng như phát điên lên vì nó. Mình cũng đã từng mang bản mặt khùng khùng điên, từng mang bản mặt rầu rầu rĩ rĩ lẫn bản mặt lạnh như tiền , có khi còn gọi là trơ như tiền để đối chọi với nó. Ai hiểu đây ? Chẳng ai hiểu hết cả ? Có mỗi bác biết tới điều đó thì bác cũng chỉ biết nói rằng : cháu cố gắng lên, cháu cần vững vàng hơn. Bác thông cảm hay thương cảm, thương cảm hay thương hại ? Mình không biết. Chắc là mình cũng đang tự "cực hóa" nó. Nhưng mình mệt. Mình chỉ biết kêu thế này thôi. Vì ai hiểu được ? Mình còn không biết mình sai hay đúng? Tại sao người ta lại nói mình thế? Câu ấy là câu nói "đau" nhất mình nghe được. Ha ha ha. :)) Thật là như thế ư? Mình là thế ư ? Nực cười quá. Quá nực cười !!!
    Nhưng mãi mãi... mãi mãi... mình vẫn là mình... và dù cho nhữg "cái điều như thế" có làm mình phải khóc nhiều thế nào nữa mình cũng không thể để cho nó ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của mình sau này. Mình biết mình cần làm gì.
    Vẫn còn may mắn vì mình biết giữ lấy cái hạnh phúc khác.
  2. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nghe BBC . Sướng. Thật phải nói là người ta nói "mềm" quá ko thể quá hơn. [:D] Đến là thèm . Mình chưa bao giờ nói "mềm" được như thế !
    Lại hết bùn. Bùn cười thật. Thật là ko chịu đc cái kiểu sớm nắng chiều mưa giữa trưa giật đùng đùng thế nì. :"> Thế mới bảo đừng để Gấu tức lên với kiểu trẻ con nè. hic
    Thui. Đi ngủ nào.
    Được kit_pock sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 30/01/2008
  3. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng dọn nhà xong. Gớm ! Làm có một mình nên mệt nhoài! Lại đau lưng! Nhưng mà ko chán ^^ chứ cứ để nhà vầy thì sốt ruột kinh !
    Mà nãy vừa làm mà nghĩ tới chiện Gấu kể lại bùn cười. =)) Lại nhớ!
    Khổ thân , Gấu lại mất cái Tết thứ 3 rùi ...
    nhớ Gấu cực !
  4. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Những lúc mệt mỏi lại muốn khóc. Mình dở hơi quá. Khóc để làm gì? Khóc xong giải quyết được gì? Yếu đuối thế này thì làm được gì?
    ...........
    Ngày xưa hỏi chị về "thương" và "nể phục" để nghe chị trả lời rằng : hãy nghe trái tim em "nói". Và em đã nghe ... nghe rất lâu , rất lâu ... để bây giờ... đến tận bây giờ em mới có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi : khi nào em mới cảm thấy mình bình yên?
    Kể với bác rằng cháu đã biết rằng cháu thực lòng muốn ở bên cạnh ai nhất . Bác vẫn nói hãy cứ yêu thương và tự cho mình một sự kiên cường để đương đầu với mọi biến cố.
    Sao sự yên ổn và bất ổn luôn gắn với nhau như thế ? Có lẽ tại mình nghĩ nhiều mà thôi ...
    Hà Nội lạnh quá, lạnh quá... Hnay sang nhà chị chơi nhìn thấy căn phòng của chị lại thấy bất ổn. Uhm. Sau này khi mình lập gia đình mình cũng phải trải qua những khó khăn như thế. :)
    Thế là tranh thủ mấy tiếng buổi trưa rửa được đống lá rong rùi. Tí nữa lại đi bảo dưỡng cái xe của mình. Cho cả xe diện đồ mới đón Tết lun ! ^^ Rồi về xem nốt chương 6 nhé. Xong rồi nấu cơm để tối còn đi.Hic. Rét quá, nghĩ đi mà ngại khủng khiếp nhưng phải đi chứ. Hic
  5. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    khóc đi .... sao lại ko khóc đc ... khóc nhiều vào đi chứ... khóc bao giờ cũng làm mình nhẹ nhõm hơn mà....
    khó quá ... hóa ra có lúc lại thấy khóc khó vô cùng ... và sợ cái cảm giác này ... sợ mình đã biến thành người khác mất rồi ... ghê sợ cái chai lì và gan góc ấy ...
    mệt mỏi quá ...
    chỉ mún khóc thôi...
    tại sao ko bao giờ mình thoát khỏi những thứ này ...
    có lẽ nào mai sau mình vẫn cứ phải sống trong những trạng thái thế này sao ...
    mình mệt mỏi lắm ...
    mình đã hét lên ...
    mình đã khùng ...
    mình đã mất bình tính- thứ mà từ trước tới giờ mình luôn tâm niệm là phải giữ để không khiến bất cứ điều gì trong cuộc sống này xấu đi ...
    vậy mà sao ? tại sao ? tai sao ư ? vì mình mệt mỏi ...
    vì mình sợ...
    vì mình không thể chịu đựng đc nữa...
    thần kinh của mình đang yếu dần ...
    mình khó chịu là mình hét ...
    mình biết là không thể như thế
    nhưng mình ko thể chịu đựng được như thế này
    .................................................................
    sau này, mình thề mình sẽ không để xảy ra chuyện thế này với riêng bản thân mình ... mình ko ích kỉ như thế đc ....
  6. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    mơ mộng, hão huyền, ảo tưởng
    he he, nhìn thẳng vào sự thật đi kưng ! :x
  7. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Lại già hơn một tí rồi đó mình ạ nhưng mà chưa đủ đâu...
    mà tại sao cố gắng rồi vẫn bị nói là "hiền" , ngày trc thấy cái hiền nó hay hay, quy quý, giờ cảm thấy : tại sao mình lại hiền, hiền là gì ? ....
    ngu muội quá ...
    chết dở, đến dở hơi mất thui ...
    haizzzz

Chia sẻ trang này