Viết chẳng để làm gì Mình có thật là ngốc không khi cứ tin vào người hay nói dối mình như vậy,nếu cứ tiếp tục thế này chắc mình sẽ chẳng chịu nổi ,1 năm có phải là dài không chắc là không yêu nhau một năm chẳng lẽ mọi thứ lại thay đổi nhanh như vậy sao ,con trai chăng lẻ ai yêu cũng sẽ nói dối sau một thời gian ngắn ngủi thế sao,thật buồn cười trong khi con gái cứ tin để một ngày nhận ra thì lại thất vọng thế này . Mấy ngày không gặp nhau mình thấy rất nhớ người đó ,người đó cũng lên gặp mình có lẽ mình đòi hỏi thứ 7 phải đi với mình nên người đó lên như trach nhiêm vậy ,được 1 tiếng người đó nói đau bụng minh tưỏng thật bon mình về ,nguoi đó bảo nếu mình không tin thì về gọi điện ,mình goi thì có người bảo chưa về ,gọi di động thì tắt máy mình cố gắng ấn lại nhiều lần hoá ra ngưới đó đang chơi bài cùng bạn tại sao phải nói dối như vậy làm gì ,hình như người dó chẳng cần mình nữa vậy .hôm nay chuyên cũng chẳng to tát gì nhưng biết bao nhiêu chuyện nhỏ như vạy mình đã bỏ qua như người đó chê minh kém cỏi ,mua quà tặng thì chê không biết mua ,mình bảo sao không dẫn mình về nhà thì bảo đừng nói nữa mình thực sự thát vọng từ rất lầu rồi ,nhưng sao người đó vẫn yêu mình yêu thật hay giả vờ sao mình chẳng nhận ra nổi nữa .
[Ba ngày tiếp theo người đó vẫn không liên lạc gì với mình hay tại mình nói tốt nhất là dừng lên nữa .mình không có lỗi mình sẽ không gọi nhưng thực sự mình đã rất buồn minh mình không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này ,mình rất sợ mất người đó nhưng nghĩ cho cùng người đó đã đối xử với mình như vậy thì mình còn tiếc làm gì nữa ,nhưng rồi mình sẽ thế nào mình có quên được không ?mình chẳng dám nghĩ tới chuyện đó nữa . Sáng này minh đã rất muốn gọi điện cho người đó vậy mà phải đợi người đó không có nhà mình mới dám gọi .Mình đã yêu đến nỗi quên cả việc mình cũng có quyền được như những người con gái khác có phải vì vậy ma người đó thay đổi ,hay tại vi mình nghèo ,hay vi mình không phải người thành phố ,tất cả đều đúng thì phải ,mình cũng phải có lòng tự trọng chứ mình sẽ không gọi nữa minh sẽ để chuyện này qua đi ,