1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người , 3 người và người thứ 4

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TrueDumbledore, 04/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Viết cho 1 người , 3 người và người thứ 4

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Wednesday, February 04, 2004
    1. Không biết có nên giãi bày không nhỉ. Để muốn ra sao thì ra, mình cũng chẳng cần rồi sau đó sống thoải mái hơn dù được ăn cả, ngã về không, mình cũng chẳng cần gì hết. Còn cần gì nữa chứ còn hơn cái tình trạng hiện nay. Chán lắm rồi. hay là tiếp tục sống với vỏ bọc. Một mặt nạ hoàn hảo mà mình đã tạo ra. Mình thừa sức xoay chuyển dù tình thế khó khăn đến đâu đi chăng nữa, đủ đề tất cả hồ đồ.
    2. Mình hiểu rõ lắm, rõ hơn nó tưởng tượng nhiều. Thậm chí những chuyện nó không thể tưởng tượng là mình biết nữa kìa. Đáng tiếc là nó không tin mình, Sự thật hiển nhiên là mình là một số không to tướng mà thôi, không hề có vị trí nào. Tất cả chỉ là xã giao giả tạo.
    3. Sao nó lại không tin nhỉ, vì sao tình thế lại đến mức này. Cơ bản là mình cũng không muốn nhắc đến nó nữa nhưng mà không thể không nhắc được bởi không thì chính mình cũng chẳng biết bắt đầu thế nào. Chúng nó cho rằng chúng nó biết một cái gì đó nhưng mà thực ra thì chẳng biết cái gì hết. Chúng nó biết ?osuy đoán?, biết ?ocảm nhận? thì mình cũng biết chứ. Hơn nữa, mình còn lại là một đứa rất nhạy cảm nữa kia. Mình cũng biết thừa chúng nó nghĩ gì. Chà mình cũng lại suy đoán dựa trên cảm tính giống chúng nó chứ hơn gì. Tại sao cuộc sống, quan hệ với nhau mà cứ phải suy đoán chủ quan để mà để trong lòng rồi thủ thế kia chứ. Chưa thân đến mức có thể nói thẳng với nhau à. Vậy sao phải nghĩ cho mình thế, lấy gì để suy đoán về mình thế chứ. Đã thế thì chúng nó nghĩ gì cũng không quan trọng đối với mình nữa, không cần thanh minh gì hết. Hì, nếu mình cũng dựa trên ý nghĩ chủ quan, tự cho mình là đúng rồi giãi bày, thanh minh, dù đúng dù sai cũng chẳng phải là quá lố bịch ư. Tốt nhất là để trong lòng mà phòng thủ theo cái ý nghĩ đó thôi.
    4. Mười mấy năm nay kể từ khi có ý thức, cho đến tận bây giờ mình mới nhận ra thế là đủ để là bạn thân rồi. Mình đòi hỏi cao quá là bởi vì thực chất cái mình thiếu là còn hơn cả bản thân. Một cái gì đó hơn cả tri kỷ, hơn người yêu rất nhiều. Tất nhiên là thiếu rồi bởi vì cái đó về bản chất là không tồn tại, chỉ có trong lý thuyết thôi. Muốn có nó phải có một thời gian rất rất lâu từ cả hai phía giành thời gian cho nhau trong khi giữa cuộc sống biết bao lo toan bận rộn, nào bạn bè, yêu đương, cuộc sống riêng nữa chứ. Trong khi mình lại đòi có nó tức thì. Nực cười thật. Chẳng qua là cái đó chỉ cẩn trong khoảnh khắc thôi. Một khoảnh khắc là mãi mãi. Trong Harry Potter, ở tập một có một đoạn mà mình nhớ đại khái là: ?oCó những chuyện mà sau khi trải qua cùng nhau thì không thể không xích lại gần nhau như việc tiêu diệt một con quỷ khổng lồ chẳng hạn?. Trong khi tình yêu của mình thì sao nhỉ.
    5. ?oLật bàn tay run run đếm những cuộc tình?. Hơ, đếm đi đếm lại chỉ dùng hết có ba ngón tay. Bốn năm, ba tháng và ba tháng đều như nhau cả, xoè ngón tay đều chỉ trong chớp mắt là điểm danh xong. Êm đềm, đau khổ vật vã, nhẹ nhàng như gió thoảng. Chẳng khác gì nhau hết, đều là phù du thoáng qua. Hơ, đứa nào nghĩ là mình yêu nó nhỉ, đến chết mất thôi, một sự hiểu lầm khủng khiếp. Không hề yêu mà là hơn cả yêu rất nhiều.
    6. Trong một bộ film Hàn xẻng mà mình mới xem có đoạn mà mình nhớ : Môt nhân vật quay mặt đi che giấu cảm xúc và nói  ?oWhen two people get to know each too well. It''''s time to seperate split up. So I kept telling myself to love you a little less. So that the end would hurt less?. Xến quá, đúng là hàn xẻng.
    7. Lại còn gần đây bao nhiêu là người gửi Yahoo Messenger Offline Message với nội dung : ?oCó người nói rằng: Cái gì đến sẽ đến. Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền. Hãy yêu như thể bạn chưa bao giờ thất tình. Hãy nhảy múa như thể không ai trông thấy bạn. Hãy hát như thể không ai đang nghe. Hãy sống như thểTrái Đất này là Thiên Đường.Cảm ơn bạn, bạn của tôi ! Cảm ơn vì bạn đã ở bên tôi những lúc tôi cần bạn. Cảm ơn vì bạn đã cho tôi bờ vai những lúc tôi buồn và đến bên tôi mọi lúc tôi vui. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hãy luôn nhớ: Friends are God''''s way of taking care of us. Và rằng chúng ta mãi mãi là bạn của nhau, cho dù có bất cứ điều gì sẽ đến. Gửi đến tất cả những người bạn tốt của tôi ! Tôi yêu tất cả các bạn. Chúc mừng năm mới, chúc năm mới mọi điều đều mới và tốt đẹp......Những gì của năm cũ cho qua hết và đón nhận những gì bạn muốn trong năm mới !?  Đoạn đầu tuy lý thuyết một tí nhưng còn có ý nghĩa khẩu hiệu, khuyên bảo. Đoạn sau thì buồn cười quá thể. Cả làng thi nhau gửi cho cả group, nghĩa là ngoài mình ra nó còn gửi cho rất nhiều người khác nữa, thậm chí còn gửi cho cả người chẳng thân chẳng quen nữa, nghĩa là đối tượng của những lời trân trọng kia là bất kỳ ai, mình cũng chẳng khác những người xa lạ bao nhiêu. Hơ hơ, buồn cười hơn nữa là mình nhận được tin đó từ cả những người xa lạ, cả đời chẳng gặp bao giờ.

    Được TrueDumbledore sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 04/02/2004
  2. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì mình có thể giải thích những hành động khó hiểu của chúng nó. Giải thích được cái cảm giác người ngoài, bị loại khỏi cuộc chơi. Những cái chuyện chúng nó biết mà mình không biết.
    Hơ, hơ, lại suy đoán rồi.



    And YOU who though I was just only friend........


  3. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại đổi tên topic thành chuối củ thế này nhỉ. Chỉ định viết một bài thôi rồi bỏ qua. Viết xong mới biết là không nên viết, xoá đi thì lại không muốn.
    Cái trò này mình làm một lần rồi thì phải. Ngày xưa, mình cũng viết một bài ở một nơi mà chẳng ai có thể biết rồi chỉ cho A xem. Mọi chuyện rất tốt đẹp. A và mình hiểu nhau hơn và mình cảm ơn vì điều đó. Thoải mái lắm, đỡ dằn vặt Không thì sao nói chuyển thoải mái được như tối qua A nhỉ. Valentine này tặng quà A nhé
    Lần nay chuyện lại khác nhưng cùng một cách hành động đầy cảm tính của mình



    And YOU who though I was just only friend........


  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Anh True béo tâm sự ác nhểy.Này thì tâm sự này:
    Đời là cái đếk gì nhểy?Tiền là cái thá gì nhểy?Tại sao ngày nào mình cũng fải chạy theo nó, đêm nào mình cũng mơ đến nó thế.Chả biết từ bao giờ mình fải lòng và yêu tiền đến thậm tệ.Giá như có thể ho ra bạc khạc ra xiền để khỏi fải fụ thuộc ai.Yêu xiền quá đi thôi !
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  5. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Xiền, có xiền là có hết. Hơ hơ, ngoảnh đi ngoảnh lại đã biết vật lộn với cuộc sống rồi đấy chứ. Thiếu xiền thì cái TTVN này đã die roài, mà die thì lại làm chững lại vô số các quan hệ tình cảm của những người trên này.
    Tự nhiên đọc lại cái topic chết tiệt lúc đang trong không khí hấp hối của TTVN. Tự nhiên sao lúc ý thân thiết thế không bít.
    Mọi vấn đề bắt đầu từ khi nào, và bao giờ kết thúc. Chẳng biết trước được. Có hai cái chữ kí : Hãy sống hết mình dù biết mai mình chẳng còn gì.... Mãi không khá lên được.



    And YOU who though I was just only friend........


Chia sẻ trang này