1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh!
    Đêm qua em mơ thấy anh, một giấc mơ ko đầu không cuối. Lâu lắm rồi, em chẳng mơ thấy anh, và cũng lâu thật lâu em ko gặp lại anh, vậy mà anh hiện ra trước mắt em thật chân thực, từ nụ cười ấm, ánh mắt sau gọng kính vuông...

    Năm tháng cứ trôi đi không trở lại, em đâu còn là con nhóc ngốc nghếch ngày xưa, thời gian đã xóa nhòa đi tất cả, vậy mà chẳng xóa được bóng hình của anh. Đôi lúc em cứ tự hỏi, tại sao, tại sao anh lại ám ảnh em nhiều đến thế. Kể cả khi em đã buông tay, cất hết kí ức ấy, vậy mà hình ảnh của anh vẫn ẩn hiện trong tâm trí em, ám ảnh cả những giấc mơ ...

  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh!
    Hà Nội có lạnh ko? Nhà em đang lạnh thật lạnh...
    1 ngày cuối năm lạnh buốt, cuộn mình trong chăn ấm, em cố viết nốt những xúc cảm của năm cũ, những trăn trở băn khoăn đế an lành đón 1 năm mới. Và viết cả cho anh, kí ức chưa bao giờ quên trong em.
    Anh!
    Đêm qua e lại mơ thấy anh đấy, anh ko biết đâu 1 giấc mơ mà e tý rơi nước mắt. Nụ cười ấy, tất cả sự quan tâm dịu dàng ấy đã chẳng bao giờ dành cho em nữa ^^
    6 năm rồi e vẫn chẳng hết ngốc nghếch anh nhỉ?

    Những ngày cuối năm cũ, thật vui vì cuối cùng em cũng đã tốt nghiệp rồi. 6 năm cho ước mơ trở thành một cô kĩ sư, con đường thật dài ấy cuối cùng em cũng đã bước hết. Chỉ là ngày thành công thì đã mãi xa anh.

    Năm cũ ồn ã cuối cùng đã qua đi. Những giây phút cuối tiễn đưa một năm cũ, thấy bình yên hơn bao giờ hết. Những buồn vui, đắng cay, những thị phi ồn ã cuối cùng cũng chỉ là mây bay theo gió. Còn lại trong em vẫn mãi là nụ cười ấm mà em đã rất yêu.
    Anh!
    Năm mới an lành, ấm áp!
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Tháng 3 về rồi đấy anh, đã thấy đâu đó những sắc xanh mướt của mùa hè ồn ã, thấy đâu đó cái oi ả đặc trưng của hè.

    Những ngày chào tháng 3, e thấy mình mệt, mệt mỏi với sức khỏe, với những dự định với chính mình. Để lòng bình yên, an nhiên với đời thật khó phải không anh? Khi mà những thị phi ồn ã, những chuyện ngược xuôi của cuộc đời cứ bám vào ta, đôi khi thấy mình lạc lối giữa dòng đời, lạc bước trên cả con đường đã chọn.
    Lâu nay em cứ đọc mãi về Phật giáo, đọc mãi về đất phật xa xôi, về Tây Tạng, Nepal, Ấn Độ, những lúc ấy mới thấy mình bình an và thanh thản. Ước mơ được đi đến Tây Tạng về một vùng '' trời xanh, mây trắng '' cứ âm ỉ trong em. Có lẽ một ngày nào đó có '' duyên'' em sẽ đến với đất phật xa xôi ấy....
    Và em cũng thấy ngạc nhiên về mình, một con bé ồn ào thick náo nhiệt như em giờ lại im lặng thích thu mình một cõi như vậy. Có lẽ những va vấp, đắng cay, những năm tháng không anh, những bước chân trên đường đời đã rèn giũa em trưởng thành, trầm lặng, bình ổn lớn khôn hơn.

    Đối mặt với biết bao điều khó khăn, những lúc bế tắc, ngột ngạt kinh khủng, những lúc thấy mình bất lực hờn tủi, trải qua rồi em mới nhận ra, tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn, không ổn theo cách này thì cách khác, mọi khó khăn đều có hướng giải quyết... Chỉ duy nhất những kí ức, những tiếc nuối về anh, về những điều đã qua là vẫn làm khó em...
    Thật dại khờ, biết bao năm chẳng quên một người....
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Giá mà được chết đi một lúc
    Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
    Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
    Lên thiên đường sợ chả gặp ai

    Giá mà được chết đi một lúc
    Tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
    Và xem thử mình sẽ cười hay khóc
    Làm ma có sướng hơn làm người?

    Giá mà được chết đi một lúc
    Nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
    Nếu người ta tống ngay vào nhà xác
    Cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao.

    Nguyễn Thế Hoàng Linh


    Giá mà chết đi một lúc anh nhỉ, để thấy đời bớt những nhọc nhằn mệt mỏi. Để thấy những gì đằng sau thế giới, để biết cuối cùng ta sẽ đi đâu về đâu...
    Và nếu có chết thật thì sao? Lúc ấy có bước qua cầu Nại Hà chắc em sẽ không uống bát canh Mạnh bà kia đâu, vì em không muốn quên, không muốn quên mất kí ức mà e trân trọng đến từng milimet....
    Những ngày tháng 3 oi ả, chờ đợi làm em thấy sốt ruột, nôn nóng. Đi qua 1/3 cuộc đời rồi, thấy mình vẫn tay trắng, vẫn hão huyền và vô dụng quá...
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Tháng 4 xanh mướt đầy sắc trắng tinh khôi của loa kèn đã đi qua quá nửa rồi anh. Em cũng chẳng nhớ nổi tháng 4 cũ của em và anh nữa.
    Em chỉ nhớ về một mùa loa kèn trắng đầy phố của một người cũ, nhớ về một tháng 4 của một người dưng...

    Tháng 4 trong em chòng chành những nhớ thương, nhưng chẳng có anh!
    Người ta cũng dần dần phải lãng quên đi những j không nên nhớ nữa anh nhỉ? Em làm sao còn có thể nhớ hết, những kí ức ấy, làm sao có thể nhớ mãi về một người quay đi chẳng một lần nhìn lại, chăng một lần liên lạc với em! Em không trách cũng chẳng hờn, mình vô duyên vô phận hờn trách mà làm chi.
    Tháng 4 trong em, một ngày chị ấy pm bảo e like ảnh bé con nhà anh, làm em chợt nhớ về một người sắp lãng quên!
  6. sonnenschein

    sonnenschein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bé Sữa ơi,
    Lâu không thấy bạn viết stt trên fb.
    Bạn vẫn tốt chứ?

    Chúc bạn vui :)
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào lại đây. Bé Sữa dạo này sao thấy bất ổn thế? 6 năm rồi...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lâu lắm rồi mới vào lại đây. Bé Sữa dạo này sao thấy bất ổn thế? 6 năm rồi...
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Bạn là ai trên face của tớ thế ^^, dạo này tớ mải đọc sách và tìm hiểu về những vùng đất mới nên chẳng ol face mấy. Tớ ổn, rất ổn bạn ơi ^^
    Thanks bạn vì đã quan tâm, chúc bạn 1 ngày an lành ha!

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Ôi chị Hà nội phố!
    Lâu lắm rồi!
    Hì, em ko có sao đâu chị ơi, thi thoảng vẫn hâm hâm xíu thôi ý mà. 6 năm em lớn rồi, đâu còn ngốc nghếch nữa đâu ^^
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    [​IMG]
    Những ngày tháng 5
    Tháng 5 trong em, là cái nắng cháy trời của những ngày đầu hè oi ả. Là những cơn mưa rào chợt đến và chợt đi, là màu xanh lá của cây đâm lá,
    Tháng 5 trong em là sinh nhật anh!
    Anh! Chúc mừng sinh nhật!
    Chúc anh những điều an lành nhất, chúc anh bình yên và hạnh phúc!
    Lần thứ 7 em chúc mừng sinh nhật anh đó nhỉ ^^, gần 7 năm qua đi như một giấc mơ ko trọn vẹn. Yêu thương trong em đã chết và hết dẫn theo năm tháng.
    Chỉ đọng lại vẫn là một màu xanh của kí ức, anh trong em là một miền xanh của tuổi trẻ, là cơn mưa rào dẫu có bị cảm lạnh vẫn muốn quay trở lại tắm mát…

    '' Meet you missed a time young''
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Những ngày cuối của tháng 5 sắp qua đi rồi anh. Tháng 6 dần sang trong cái nắng vàng rực rỡ, sen hồng cũng đã khoe sắc trên bến Hàn lộng gió... và em cũng sắp bước sang tuổi mới rồi. 26 tuổi em chẳng có gì trong tay, ngoài những điều chắp vá... đến ước mơ và những khát khao của tuổi trẻ cũng đã nhạt phai dần. Thời gian thật đáng sợ, nó gọt hết những gai góc bén nhọn của một con người, để rồi cứ tự mình cuộn tròn lại với những sợ hãi sự vấp ngã, sợ hãi những thử thách khó khăn...
    Ngày hôm nay là một ngày mệt mỏi, đầy những chán chường, khi chợt nhận ra có những đức tin mà ta vẫn giữ như một chấp niệm hóa ra lại không phải thế, cái gì là yêu thương đầu bạc răng long, cái gì là tình nghĩa, cái gì là hạnh phúc... tất cả như bèo dạt mây trôi, như gió thoảng qua tay... Hóa ra cũng có lúc con người ta thay đổi, hóa ra cũng có lúc con người ta cạn tình cạn nghĩa...
    Em chẳng biết tin vào đâu!

Chia sẻ trang này