1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bé nào là besua
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hum qua tối về lại mưa , mưa em ghét mưa , em hok đi off nữa , tối anh hỏi , đi chơi vui hok em , ghét lắm , rủ đi đi lại còn hỏi em , hix
    ^^ lại cá bóng với anh , em thua , sao em cứ thua anh hoài thế nhỉ , chưa lần nèo em thắng anh thì fải ............
    Kai à , sao em thấy nhớ anh thế ! , vừa nhớ vừa thương . nhưng lại vừa ghét , , anh biết em thương anh nhiều thế mà vẫn cố tình không hiểu ,
    Ai đó nói với em rằng , thương con trai Kt thì fải kiên nhẫn , a uh em sẽ đợi , sẽ có ngày anh nói anh thương em , ^^ anh nhỉ
  3. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    @ Jeremy: bé mặc áo tối màu hơn đó chị ^^
    Hôm qua em ốm , cả đêm ko ngủ được , nhắn tin cho anh , đến sáng anh kêu em mất ngủ à , hix ko những mất ngủ mà còn mất ngủ trầm trọng anh ạ
    Lại ốm , anh lại kêu sao ko giữ gìn sứ khoẻ , hix có fải là em muốn ốm lắm đâu anh . anh bảo cố gắng khỏi ốm rùi anh đưa đi ăn kem ^^
    rùi lại đòi nợ người ta , ghét anh , em ốm mà chẳng thương em jì cả lại còn đồi nợ nữa chứ .................
    Miss KAi so much
  5. vitimbentrai

    vitimbentrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ^^
    Được vitimbentrai sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 15/03/2007
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Mãi em mới online được , mấy hum nay em mất ngủ anh ạ , úm mất rùi , tại cái chị cùng fòng em hum qua lại mơ thấy ma , hix hix lại còn nói chuyện cùng nữa chứ , em chứng kiến mà lạnh hết cả sống lưng , hỏi anh làm sao cho hết sợ thì anh kêu xem fim ma nghe truyện ma còn hù em nữa , ghét ghê
    Anh à , em kể cho anh chuyện nè nha , em có quen 1 chị tên Hà qua ttvn , chị ấy học ngoại ngữ có bạn trai học bên KT đó , chị ấy nghe em kể nhìu về anh , nên muốn gặp anh lắm , hôm nào em rủ anh đi nha , nhưng mà nhớ là không được từ chối đâu nha anh
    ^^ 1 lần online em chat với Aqua ^^ , ông ấy tên hạnh mà anh quen đấy , ông ấy bảo em là hum nèo qua trường KT chơi >_< , còn nói em là thưong người ta thì fải bảo cho người ta biết chứ ^^
    Kai à , anh biết là em thương anh đúng không , vậy mà sao trái tim anh cứ lạnh như băng ấy , em vẫn biết chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấm áp ấy , chỉ cần dành thời gian thương 1 người là em thấy hạnh phúc rồi , nhưng như thế liệu có bất công quá với em không anh? hay là sự thương iu đó là chưa đủ
    Kai a sẽ có ngày anh nói thương em , dành tình cảm cho em chứ anh ?
    em tin vào ngày ấy
    >_<
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    NGỘ NHẬN
    Người ta cứ ngộ nhận đấy là yêu
    Em cũng thế vội vàng và nông nổi
    Đứng trước anh em thấy mình bối rối
    Chợt giật mình bởi linh cảm yêu anh
    Người ta cứ ngộ nhận đấy là yêu
    Anh không nói chỉ mình em lặng lẽ
    Trước mắt anh khóc là điều không thể
    Anh có yêu đâu ngộ nhận thôi mà
    Chuyện tình yêu sao lắm lúc lạ kì
    Em vụng về dấu trái tim khờ dại
    Lỗi tại em em chỉ là con gái
    Ngộ nhận vu vơ để mãi đớn đau lòng .............
    Có fải em đang ngộ nhận hok anh ?
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hơ ! Thế chưa chủ động tấn công hả ! Đã bẩu phải Pờ dét sing toàn sân cơ mà ... Hạ gục nhanh , tiêu diệt gọn ! Cố lên cháu !
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    dạ cháu cảm ơn chú ! Khi nèo được cháu đưa cháu rể đến thăm chú
    ^^ anh thấy hok ai cũng ủng hộ em hết à , mọi người được nghe em nói nhìu về anh lắm . ^^
    Thế là 1 tuần rùi em mất ngủ đấy , hix hix , mệt quá đi à , chắc là sang tuần sau thì chị ấy hết như thế thui anh ạ.
    Em ốm! ùh anh biết em ốm , cũng chỉ kêu em giữ jìn sk , ko đếm thăm em .......... bảo anh , thì anh nói mưa , ...... ùh nhỉ , mưa lạnh thế ra đường thì ngại thật , nhưng người ta nói là '''' đường đi khó ko fải vì ngăn sông cách núi mà vì lòng người ngại núi e sông ''''
    Mọi người khuyên em nên quan tâm thật nhìu tới anh , để anh hiểu tình cảm của em ^^ quan tâm thế nào nữa anh nhỉ , biết bao nhiu cho đủ ? bao nhiêu sự quan tâm để trái tim cảm nhận được sự yêu thương ?
    Em ko biết , em hok dám chắc mình đã quan tâm hết mình đến anh chưa , nhưng em biết 1 điều giờ đây anh là người em thương nhất
  10. hamichin

    hamichin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ớ,bé này nêu tên chị lên hả,giật mình.Hê hê...Hết rét tụi mình off gia đình đi e ơi^^

Chia sẻ trang này