1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    [​IMG]
    [​IMG]
    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 14/05/2007
  2. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    hehe, anh cũng đang chờ thế nụ cuời ấm của em học lớp nào bít đâu cùng khoá với anh
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    hehe, anh cũng đang chờ thế nụ cuời ấm của em học lớp nào bít đâu cùng khoá với anh
    [/quote]
    ^^cứ tin 1 ngày đẹp trời đi anh
    nụ cười ấmcủa em học trướcanh 1 khoá cơ học 03 anh ạ
    trong diễn đàn HAU cũng có ảnh , nhưng mà pí mật
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ hôm nay nắng mưa thất thường , mệt thật , sáng nay em đi qua cái tổ kiến của anh đấy nhưng chỉ qua cổng thôi ^^.......
    chiều nay em nhận được 1 cái tin nhắn '''' có thấy cầu vồng ko em '''' .......... hoá ra bên trường anh mưa rùi lại nắng , nên anh hỏi em ........ thì ra là anh vẫn nhớ em thick cầu vồng .....
    vẫn biết em thick cái jì , ....... ^^ thanks
    .....
    Anh à , chị Nhung xuống chơi đó , chị bảo em là thick thì thick 1 ít thôi , nhưng đừng yêu nhé em .......... chị biết em đang dành tình cảm cho 1 người chưa chắc sẽ dành tình cảm cho em chị ,. chị hiểu em ...... sợ em đa cảm quá đấy .......
    uh nhỉ anh nhỉ , làm sao mà biết anh có dành tình cảm cho em ko ......... nếu là ko thì sao nhỉ ???
    em cũng ko biết nữa , nhưng em sẽ ko buồn nhìu đâu , vì em biết em đã làm tất cả những điều có thể cho nụ cười ấm của em ............và định mệnh đã ko để cho nụ cười ấm ấy bên em ........ ^^
    jtlyk_ily
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    3h em điện cho anh , ko biết là ngủ chưa nữa , nhưng mà nghe jọng thấy nhớ và iu thế .........
    thế mà có người kêu là họ mất ngủ , ghét lắm .........
    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 20/05/2007
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hum qua anh đưa em đi ăn kem ................
    chỉ nói trêu đùa anh mấy câu ....... thế mà anh kêu em đá đểu anh.............
    và bực mình ,
    anh nói rằng ghét con gái như thế và em còn như thế , anh sẽ ghét em ........
    có cái jì đó vỡ vụn trong em .
    có cần thiết fải thế ko anh? có cần thiết fải khắt khe với em như thế ko? có cần thiết fải bực mình em thế ko????
    .......... thực sự là em hơi choáng , có cảm jác nghẹt thở ,em biết là anh bày tỏ quan điểm của anh , nhưng khi nghe anh nói thẳng thắn thế , em mất cân bằng ,
    ......... ko tin vào những jì mình đang nhìn và cảm nhận
    nhói đau.....
    ....... tự dưng thấy tủi thân quá và bật khóc anh ạ ..........
    vậy là cũng có ngày em fải rơi nước mắt vì nụ cười ấm của em ...
    ......................................................................
    i''m down!
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Sáng nay đi học về , vừa mưa vừa nắng anh ạ ......... cứ ngó mãi xem có cái cầu vồng nào ko ........ thấy mình ngốc xít ><
    ....... sắp tháng 6 rồi , tháng của những cơn mưa , của cái nắng mùa hạ chói chang, của những chiếc cầu vồng ........ và tháng 6 e về ...... ^^
    có lẽ em cần 1 khoảng lặng.........
    ..... .......
    Mấy hum nay trong em cứ nảy ra 1 câu hỏi ......... ko hiểu em là jì của anh , rốt cuộc em có ý nghĩa jì với anh ko .........???
    muốn hỏi lắm , nhưng lại sợ mình là người vô duyên ..........
    nhưng cứ fải suy nghĩ về điều ấy thì em ko muốn .........
    biết làm sao đây
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Cũng lâu rùi em hok viết cho anh , ^^ vì vừa bị khoá nk mà ...............
    hơn nữa , em cũng ko biết fải nói jì anh ạ , nhớ , thương ........ và có cái jì đó buồn , à không trống vắng
    .....................
    hum qua anh đưa em đi xem fim , nhưng mà lại hết vé , thế la lại đi dạo ^^ , fải chăng là vì trời mát nên 1 số thứ cũng mát theo anh nhỉ
    ..... anh mua kem cho em ăn , rùi cả trà sữa nữa ............ iu quá cơ
    hix , anh xấu lém nha , toàn trêu em thui , ghét ghê cơ , làm mấy lần muốn zỗi nhưng mà lại chọc em cười ........ ^^
    hum qua nhìn anh cười , hiền khô , đáng iu thật ,
    ......... hum qua anh bị em cắn , chắc là đau lém anh nhỉ , ai bảo cư bắt nạt người ta cơ ...............
    anh biết ko , hôm qua thực sự em cảm thấy rất hạnh phúc , , đi chơi với anh nhìu nhưng có lẽ hum qua là em được ở bên anh nhìu thời jan nhất , được gần bên anh , được đi bên cạnh nụ cười ấm áp ấy , cùng nhau chơi đùa nói chuyện
    ............. cảm giác thật bình yên và ấm áp ấy em ko mong jì hơn .........
    em sẽ ko quên khi đi bên cạnh , anh đặt tay lên vai em , em được cầm vào bàn tay anh ......................................... , cảm giác bên anh em thật nhỏ bé , nhưng thấy bình yên lắm anh a.
    ............................................
    KAi à , cảm ơn anh nhìu lắm , khi đã đưa em đi chơi , để em được ở bên anh bên nụ cười ấm áp của em ............
    anh ko biết đâu , anh có ỹ nghĩa với em nhìu lắm đấy ......
    >< còn mấy hum nữa em về rồi . xa Hn , xa anh , xa nụ cười ấm áp ấy , ^^ chắc là sẽ nhớ lém , nhưng ko biết anh có nhớ em ko nhỉ
    ................. chỉ cần anh hiểu em sẽ giữ mãi trong trái tim 1 nụ cười ấm , nụ cười duy nhất mà em thương yêu ........
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Cũng lâu rùi em hok viết cho anh , ^^ vì vừa bị khoá nk mà ...............
    hơn nữa , em cũng ko biết fải nói jì anh ạ , nhớ , thương ........ và có cái jì đó buồn , à không trống vắng
    .....................
    hum qua anh đưa em đi xem fim , nhưng mà lại hết vé , thế la lại đi dạo ^^ , fải chăng là vì trời mát nên 1 số thứ cũng mát theo anh nhỉ
    ..... anh mua kem cho em ăn , rùi cả trà sữa nữa ............ iu quá cơ
    hix , anh xấu lém nha , toàn trêu em thui , ghét ghê cơ , làm mấy lần muốn zỗi nhưng mà lại chọc em cười ........ ^^
    hum qua nhìn anh cười , hiền khô , đáng iu thật ,
    ......... hum qua anh bị em cắn , chắc là đau lém anh nhỉ , ai bảo cư bắt nạt người ta cơ ...............
    anh biết ko , hôm qua thực sự em cảm thấy rất hạnh phúc , , đi chơi với anh nhìu nhưng có lẽ hum qua là em được ở bên anh nhìu thời jan nhất , được gần bên anh , được đi bên cạnh nụ cười ấm áp ấy , cùng nhau chơi đùa nói chuyện
    ............. cảm giác thật bình yên và ấm áp ấy em ko mong jì hơn .........
    em sẽ ko quên khi đi bên cạnh , anh đặt tay lên vai em , em được cầm vào bàn tay anh ......................................... , cảm giác bên anh em thật nhỏ bé , nhưng thấy bình yên lắm anh a.
    ............................................
    KAi à , cảm ơn anh nhìu lắm , khi đã đưa em đi chơi , để em được ở bên anh bên nụ cười ấm áp của em ............
    anh ko biết đâu , anh có ỹ nghĩa với em nhìu lắm đấy ......
    >< còn mấy hum nữa em về rồi . xa Hn , xa anh , xa nụ cười ấm áp ấy , ^^ chắc là sẽ nhớ lém , nhưng ko biết anh có nhớ em ko nhỉ
    ................. chỉ cần anh hiểu em sẽ giữ mãi trong trái tim 1 nụ cười ấm , nụ cười duy nhất mà em thương yêu ........
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ vừa xem qua 1 lượt tất cả những jì em viết cho anh .......
    thấy nhìu lúc mình ngốc xít thật anh ạ .......
    .......... ko biết là em sẽ cho anh đọc ko nữa , chắc là ko đâu anh ui , xí hổ lém
    em muốn jữ nó cho mình thui , cũng như jữ nụ cười ấm trong trái tim em vậy.......... với em thế là ấm áp rùi ......
    . >< nghĩ tới lúc fải xa anh , em hiểu , em cần fải nghiêm túc với trái tim , với tình cảm của mình , ^^ thương iu anh em tự tin vào tình cảm của mình , nhưng em ko dám chắc vào tình cảm của anh , hok chắc nó có dành cho em ...............
    ....... >< em biết trái tim của nụ cười ấm áp ây hok dành cho em , buồn ........ 1 chút thui anh ạ , em đang jữ cho trái tim mình cực kì bình yên , cực thanh thản để chấp nhận sự thật ấy ............
    ...... em chỉ cần biết trong trái tim em có trọn vẹn 1 nụ cười ấm , thế là đủ anh ạ ...........

Chia sẻ trang này