1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Mấy hum nay anh khác lắm , nhắn tin cho anh anh đâu nhắn lại cho em ......... gọi điện cho anh anh cũng hok nghe máy....... uh mấy hum nay anh bận làm đồ án , nhưng bận jì mà hok dành cho em được 1'''' thế hả anh ????????
    ........ hum qua nhìn cầu vồng đẹp lắm , mún chia sẻ 1 cái jì đó cũng hok thấy anh nhấc máy
    ......... khi về em cảm ơn anh , anh nói 1 câu làm em thấy bùn , '''''''' tự dưng em cảm ơn anh vì cái jì .......''''''''
    ..............
    đôi lúc conngười ta khó hỉu quá anh ạ !
    có cái jì đó đè nặng trái tim em , em làm fiền anh à . ?????
    hay vì em quá quan tâm tới anh , nên anh hok biết trân trọng nó???
    ..... thương iu anh nhưng anh toàn là người làm em fải buồn nhìu thui ...........
    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 01/06/2007
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ........... lẽ ra hum nay là em về rùi ,...... nhưng lỡ xe. nên lại ở lại Hn 2 hum nữa
    ...... hum qua anh đưa em đi ăn kem , anh bận làm đồ án cả ngày rùi , 8h30 mới qua em được , nhưng em vẫn thấy tủi thân lắm , vì hum trước anh đã hứa đưa em đi chơi rùi , thía mù lại ......
    trời hum qua nắng nóng quá anh nhỉ , cái cảm giác ngột ngạt thật khó chịu
    em đòi anh đưa đi ăn kem ........
    ^^ lúc nào cũng kem thui anh ạ ,
    đường thì đông , hix , sợ thật đấy , cuối cùng thì hok an đươc kem , hok bon chen được mù
    ........... anh biết hok , hum qua ngồi bên anh , em cảm thấy buồn ......
    nghĩ đến lúc fải xa nụ cười ấm của em , thấy hụt hẫng ......
    ........
    bên anh lúc nào cũng bình yên , hum qua em đã cố gắng giữ từng khoảnh khắc bên anh
    ngồi ngắm anh nhìu hơn , để nhớ khuôn mặt ấy , nghe anh nói để nhớ giọng nói ấy ....
    iu lắm ,
    .......... hum qua em nhìn anh cười nhìu hơn , nụ cười đã đi sâu vào trong trái tim em .......... nhìn thật rạng rỡ và ấm áp ...... nụ cười duy nhất mà em thương iu ........
    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 02/06/2007
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ........... lẽ ra hum nay là em về rùi ,...... nhưng lỡ xe. nên lại ở lại Hn 2 hum nữa
    ...... hum qua anh đưa em đi ăn kem , anh bận làm đồ án cả ngày rùi , 8h30 mới qua em được , nhưng em vẫn thấy tủi thân lắm , vì hum trước anh đã hứa đưa em đi chơi rùi , thía mù lại ......
    trời hum qua nắng nóng quá anh nhỉ , cái cảm giác ngột ngạt thật khó chịu
    em đòi anh đưa đi ăn kem ........
    ^^ lúc nào cũng kem thui anh ạ ,
    đường thì đông , hix , sợ thật đấy , cuối cùng thì hok an đươc kem , hok bon chen được mù
    ........... anh biết hok , hum qua ngồi bên anh , em cảm thấy buồn ......
    nghĩ đến lúc fải xa nụ cười ấm của em , thấy hụt hẫng ......
    ........
    bên anh lúc nào cũng bình yên , hum qua em đã cố gắng giữ từng khoảnh khắc bên anh
    ngồi ngắm anh nhìu hơn , để nhớ khuôn mặt ấy , nghe anh nói để nhớ giọng nói ấy ....
    iu lắm ,
    .......... hum qua em nhìn anh cười nhìu hơn , nụ cười đã đi sâu vào trong trái tim em .......... nhìn thật rạng rỡ và ấm áp ...... nụ cười duy nhất mà em thương iu ........
    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 02/06/2007
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    1 buổi sáng thức dậy , cảm giác trái tim mình trống vắng lạ ,,,,,,,,,
    anh biết hok , từ hum qua đó , khi nhìn anh đi , em tự hỏi hok biết bao jờ em mới gặp lại anh ??? ........
    và tự nhủ em fải tập sống cuộc sống hok có anh
    thấy mình nhói đau anh ạ ,,,,,,,,,,,
    khi nhìn anh đi rùi , thấy hụt hẫng , hoá ra em thương anh nhìu hơn em tưởng ............
    .... em hok fải là người yếu đuối , vậy mà sao em thấy lúc ấy trái tim mình yếu mềm thế .............
    em đã tự nhủ với mình , thương iu ai , thick ai thì chỉ thick 1 it thui , càng thương nhìu bao nhiu , càng buồn bấy nhiu ........
    vậy mà sao em vẫn thương anh nhìu đến thế , để bây jờ làm tim mình nhói đau ...............
    tại anh đấy , người đâu mà ghét , cứ làm người ta fải nhớ fải thương ...........
    topic em viết cho annh , được gần 20 trang rùi , nhưng em vẫn hok dám link cho anh ......
    hok hỉu , em sợ cái jì nữa , ............ có thể em vẫn hok đủ tự tin chăng ???
    .......... có lẽ làm em sợ , sợ anh biết em thương anh nhìu thế , anh sẽ hok trân trọng nó , như thế thì bùn lém
    ........................

  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    1 buổi sáng thức dậy , cảm giác trái tim mình trống vắng lạ ,,,,,,,,,
    anh biết hok , từ hum qua đó , khi nhìn anh đi , em tự hỏi hok biết bao jờ em mới gặp lại anh ??? ........
    và tự nhủ em fải tập sống cuộc sống hok có anh
    thấy mình nhói đau anh ạ ,,,,,,,,,,,
    khi nhìn anh đi rùi , thấy hụt hẫng , hoá ra em thương anh nhìu hơn em tưởng ............
    .... em hok fải là người yếu đuối , vậy mà sao em thấy lúc ấy trái tim mình yếu mềm thế .............
    em đã tự nhủ với mình , thương iu ai , thick ai thì chỉ thick 1 it thui , càng thương nhìu bao nhiu , càng buồn bấy nhiu ........
    vậy mà sao em vẫn thương anh nhìu đến thế , để bây jờ làm tim mình nhói đau ...............
    tại anh đấy , người đâu mà ghét , cứ làm người ta fải nhớ fải thương ...........
    topic em viết cho annh , được gần 20 trang rùi , nhưng em vẫn hok dám link cho anh ......
    hok hỉu , em sợ cái jì nữa , ............ có thể em vẫn hok đủ tự tin chăng ???
    .......... có lẽ làm em sợ , sợ anh biết em thương anh nhìu thế , anh sẽ hok trân trọng nó , như thế thì bùn lém
    ........................

  6. kukumalu_85

    kukumalu_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi thi ĐH đến nơi rồi đó , ráng văn ôn võ luyện rồi thương ai thì thương !
  7. kukumalu_85

    kukumalu_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi thi ĐH đến nơi rồi đó , ráng văn ôn võ luyện rồi thương ai thì thương !
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    sẽ rất lâu nữa em hok viết cho anh anh ạ ,mai về rùi
    ^^ sẽ nhớ lắm đấy 1 nụ cười ấm,nhưng chỉ nhớthui .......... em sẽhok đi theo 1nụ cười ấm nữa đâu , hok níu jữ 1 trái tim hok fải là của mình nữa...........
    ...... đi chơi lúc nào cũng làem giữ lấy tay anh , đã bao jờ anh giữ lấy tay em chưa , chưa đúng hok anh?
    em hok muốn níu jữ 1 trái tim ,hok muốn níu jữ 1 con người nữa ..............
    ..........em làcon gái ,cũng biết hờn , biết tủi , biết buồn anh ạ , em hok mạnh mẽ như anh vẫn biết đâu ............ đã có lúc em fải bật khóc vì sự vô tình của anh đấy
    ...............................
    gần nửa năm em quen anh , bên anh em vui ,em hạnh phúc , thấy minhlà người may mắn ,khi có 1 nụ cười ấm để thương iu , ,
    nhưng em ick kỉ, em còn muốnđược anh thương iu nữa ...........
    ><
    con người ai chẳng tham lam hả anh .........
    nhưng tráitim anh lạnh lùng quá ,em hok dám chắc về chỗ đứng của mình , đôi lúc em vẫn tự hỏi em là jì của anh ........???
    nhưng em lại hok muốn nghe câu trả lời , vì em sợ nó hok như mong đợi ........
    .............. ^^khi nhận ra em thương anh nhìu hơn em tưởng , em sợ lắm , sợ 1 ngày trái tim mình bị tổn thương ><
    ..............................
    em sẽ jữ , chỉ jữ thui , trọn vẹn trong trái tim em , hình ảnh của anh ,của 1 nụ cười ấm , 1 cặp kính vuông , 1con người em thương iu .........................
    thương nhìu lắm , iu nhiu` lém !
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    sẽ rất lâu nữa em hok viết cho anh anh ạ ,mai về rùi
    ^^ sẽ nhớ lắm đấy 1 nụ cười ấm,nhưng chỉ nhớthui .......... em sẽhok đi theo 1nụ cười ấm nữa đâu , hok níu jữ 1 trái tim hok fải là của mình nữa...........
    ...... đi chơi lúc nào cũng làem giữ lấy tay anh , đã bao jờ anh giữ lấy tay em chưa , chưa đúng hok anh?
    em hok muốn níu jữ 1 trái tim ,hok muốn níu jữ 1 con người nữa ..............
    ..........em làcon gái ,cũng biết hờn , biết tủi , biết buồn anh ạ , em hok mạnh mẽ như anh vẫn biết đâu ............ đã có lúc em fải bật khóc vì sự vô tình của anh đấy
    ...............................
    gần nửa năm em quen anh , bên anh em vui ,em hạnh phúc , thấy minhlà người may mắn ,khi có 1 nụ cười ấm để thương iu , ,
    nhưng em ick kỉ, em còn muốnđược anh thương iu nữa ...........
    ><
    con người ai chẳng tham lam hả anh .........
    nhưng tráitim anh lạnh lùng quá ,em hok dám chắc về chỗ đứng của mình , đôi lúc em vẫn tự hỏi em là jì của anh ........???
    nhưng em lại hok muốn nghe câu trả lời , vì em sợ nó hok như mong đợi ........
    .............. ^^khi nhận ra em thương anh nhìu hơn em tưởng , em sợ lắm , sợ 1 ngày trái tim mình bị tổn thương ><
    ..............................
    em sẽ jữ , chỉ jữ thui , trọn vẹn trong trái tim em , hình ảnh của anh ,của 1 nụ cười ấm , 1 cặp kính vuông , 1con người em thương iu .........................
    thương nhìu lắm , iu nhiu` lém !
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ lâu hok lên mạng , thấy thiếu thiếu 1 cái jì đó anh ạ
    ..................
    em về nhà rùi , cảm giác thật thick làm sao , mát mẻ trong lành .........
    nhưng em vẫn thấy thiếu 1 cái jì đó , thấy trái tim mình trống vắng ..............
    hoá ra là em nhớ anh .......... >< , nhớ 1 nụ cười ấm áp ....
    1 fần trái tim em đã ở lại mảnh đất HN , nơi có nụ cười ấm áp của em rùi ...........
    ........... em nhớ trước hum về anh đưa em đi chơi , đi chợ đêm....
    đang đi thì mưa , 2 đứa vô trú mưa ,
    em thick cái cảm jác nấp sau lưng anh , tránh những hạt mưa ,anh có 1 bờ vai rộng, cao lớn che đủ cho em , cảm giác ấy thật hạnh phúc anh ạ ...........
    ........ ^^ đi bên anh lúc nào cũng bình yên và ấm áp , em nhớ những lúc cầm lấy tay anh , hay khi anh đặt tay lên vai em .....
    lúc nào cũng mún ở trong vòng tay anh thui ............
    ...... anh à , con hà mã anh mua cho e nhìn iu lém , em để nó lên bàn học tối nào cũng sáng trưng lên ^^ .......
    .............
    hix , em nhớ anh quá !
    bao jờ mới gặp lại anh , gặp lại nụ cười ấm áp ấy .......

Chia sẻ trang này