1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    hum nay sinh nhật em ..........
    ^^ 19 tuổi rùi đó anh , sắp fải làm người lớn rùi , hix , hok thick đâu , lúc nào cũng mún bé bỏng , được người ta cưng chìu cơ ....
    em nhận được nhìu lời chúc rùi , nhưng anh chưa chúc mừng sinh nhật em >"<
    anh lúc nào cũng thế , bao jờ cũng chúc mừng rất muộn .....
    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    hum qua anh nt cho em , kêu '''' nhớ em ''''
    ^^ làm lúc ấy thấy nhớ anh quá , xúc động
    em mong gặp anh lắm đó biết hok anh ...........
    >< thêm 1 tuổi mới, em hok mong jì hơn , sẽ trưởng thành , thành công trong học tập ......... và có anh , có nụ cười ấm áp của em ở bên
    ....... tất nhiên là fải cố gắng thật nhìu rồi anh ạ
    em biết rằng ai cũng mong em thành công , tin tưởng em . ......
    nhìu lúc cũng thấy áp lực lắm anh ạ .........
    hix jờ em chỉ muốn anh đưa em đi ăn kem thui ....
    hix , nhớ !
    nhớ lắm anh à , thế là em quen anh đã gần nửa năm rùi
    giữa em và anh nó là jì nhỉ ???
    nhẹ nhàng như hok , hok rằng buộc , hok jì cả , bình yên là thế ...........
    ........... em biết , em hạnh phúc bên anh , bên nụ cười ấm áp của em ...........
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    '''' trong 1khoảnh khắc nào đó , bạn nhớ 1 người đến nỗi chỉ muốn kéo người ta ra khỏi giấc mơ và ôm họ thật chặt . Hãy quên nó đi nếu đấy chỉ là giấc mơ hok thành hiện thực ..... ''''
    .... em đã đọc ở đâu đó câu nè.........
    ùh , có lẽ em đang nhớ anh đấy , nhưng liệu em có fải quên đi giấc mơ đó không hả anh ? ....... có bao jờ em sẽ được ôm anh thật chặt trong vòng tay không ???
    ............
  3. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mơ gì chứ mơ thế này ko sợ người ta ngạt thở à?
    ----------------------------------------------------------------------
    Híc híc lại mưa nữa rồi, chịu thôi
    Được quachcaca sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 18/06/2007
  4. minhdongxuan

    minhdongxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu tới cuối topic,cảm nhận được tình cảm của besua dành cho nụ cười ấm rất nhiều.Tình cảm của một cô gái,có lẽ là mối tình đầu,trong trắng,dào dạt.Hiểu được tình cảm,những nỗi nhớ của besua vì mình đã từng trải qua giai đoạn đó.
    Nick cua be sua là just let you know - i love you!
    Tình cảm hãy để nó tự nhiên,cái gì đến sẽ đến,phía trước con đường chính là cầu vồng và kem mút nhỉ
  5. hoainiemcu1269

    hoainiemcu1269 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    hâm!
    sắp thi rồi, ráng mà thi đỗ.
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    anh biết không , hơn nửa năm rồi em thương yêu 1 nụ cười ấm ............
    không ngờ thời gian trôi qua đi nhanh thế anh nhỉ .......
    bên anh lúc nào cũng ấm áp và bình yên ........
    .........
    lâu rồi em không viết cho anh , jờ cũng không biết nên viết jì cho anh nữa ..........
    viết về nhớ ư , chẳng fải lúc nào em cũng nói là em nhớ anh rồi sao
    về 1 nụ cười ấm chăng , >_< biết nói jì với anh khi anh chính là nụ cười ấm áp ấy..........
    à , hum nọ em lại nhìn thấy cầu vồng anh ạ , ^^ đẹp lắm , em vẫn nhớ anh đã hứa là sẽ đưa em đi ngắm cầu vồng ...........
    mà sao jờ anh xa em quá
    ........... lâu rồi em không được thấy nụ cười ấm áp của em , không được nghe anh nói ...........
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ...................
    thiếu 1 người mà thừa cả thế gian ..............
    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 24/06/2007
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Yên Bái đang mưa to lắm anh ạ , em ra ngoài hok mang áo mưa ........
    ........
    nhìn mưa bùn lắm anh ạ, em hok thick mưa , ẩm ướt , làm mình khó chịu , và hơn nữa là buồn ...........
    ...... buồn và nhớ ,
    em nhớ anh quá ...........
    làm sao để vơi đi nỗi nhớ , làm sao hả anh , nhớ nụ cười ấm áp , nhớ 1 cặp kính vuông , nhớ 1 giọng nói , nhớ 1 con người ......... em nhớ anh ...........
    1 tuần nữa là thi rồi , hix , lo lắng quá anh à ............
    anh vẫn động viên em tự tin lên , rồi em sẽ làm được , nhưng sao em cứ thấy nặng nề quá ...........
    nếu em ......... thì sao
    -----------------------------------------------------------------------------------
    thui , hok nghĩ linh tinh nữa , hok có lại tủi thân
    ^^ vậy là sắp được gặp a rùi , iu quá
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    anh à , sao tự dưng em thấy anh xa em thế này hả anh

    có cái jì dó , linh cảm ...........
    làm em thấy bất an ,

    vẫn biết anh đâu thương em đâu ...........
    nhưng cái cảm jác anh rất xa em làm em thấy nhói lòng
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    anh a` .....
    em thi xong rui` , hok biết thế nào nữa ........
    lo về kết quả lắm ...........
    ______________________________________________
    hum qua đi qua nhà anh .......
    em gặp Béo rùi , ^^ nhìn nó trẻ con thật...........
    lúc ấy em muốn gặp anh lắm ,
    gần 1 tháng rồi em hok gặp anh mà .......
    nhưng có cái jì níu chân em lại , làm em vội quay xe đi , .............
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    anh ở xa em lắm mà ,
    có lẽ rằng nụ cười ấm áp ấy hok dành cho em ..............
    [​IMG]
    ảnh em bên chữ K đấy , lúc ấy em thấy mình thật hạnh phúc với nụ cười rạng rỡ.........
    nhưng jờ em cứ thấy nặng lòng .............
    em nhạy cảm quá chăng ..........
    vì dù sao thì em cũng đâu là jì của anh đâu ,
    chỉ là 1 con bé anh hay đưa đi ăn kem ,
    đơn jản thế thôi ..........
    Kai à , em thấy buồn và nhớ , jò anh chỉ cách em có 4 cây số thôi ,
    mà sao em thấy xa quá .............
    xa lắm anh ơi !!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này