1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    đã bao jờ em nói với anh là em ghét anh chưa nhỉ .........
    rồi fải ko anh
    - em ghét anh , ghét nụ cười ấm áp ấy cứ làm người ta fải nhờ fải thương
    - e ghét mỗi khi em nt cho anh , mà anh hok nhắn lại cho e , e biết có thể là a đang bận , nhưng em ghét cảm jiác fải chờ đợi
    - e ghét khi rủ mù anh hok đưa e đi ăn kem
    - e ghét khi anh im lặng trước những jì e nói
    - e ghét khi fải nhớ về 1 người mà người ta hok biết có nhớ tới mình hok
    - e ghét cái cảm jiác tủi thân khi thương anh mà anh hok thương em .......
    .................................................................................................
    e ghét anh lắm ......... ghét lắm
    tại sao cứ fải thương người ta để rùi làm đau mình thế nhỉ .....
    ----------------------------------------------------------------------------------
    a biết hok , hum nay co1 người bạn làm tặng em 1 bức ảnh , ảnh em đẹp lắm , ........ ảnh e đi về fía cầu vồng ..... về fía ước mơ của e..... có cả những cây kem dưới chân cầu vồng đúng như 1 ngày đẹp trời mà em vẫn nói với anh ............
    nhận được ảnh đáng ra fải vui .......
    nhưng lúc ấy em thấy tủi thân kinh khủng .........
    tại sao ko fải là anh làm cho e nhỉ ,
    uh
    thi a có quan tâm tới em đâu .......
    ..................................................
    buồn , hok fải 1'''' mà là nhìu phút..........
    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 08/07/2007
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    hum nay là thi xong , mệt mỏi quá , hix e lại úm rùi
    mà hơi buồn nữa , vì e thi hk tốt lắm , fải đợi kết quả thôi anh à
    ----------------------------------------
    lo lắm .............
    hum qua anh với Béo qua chỗ em .......
    hơn 1 tháng rồi mới gặp anh ......
    cảm giác nhớ nhung là thế , mà đứng trước a e chẳng biết nói jì cả
    ..................
    anh dạo này nhìn gầy đi nhiều .........
    chỉ vẫn nụ cười lúc nào cũng ấm áp ,
    hok hỉu sao hum qua nhìn thấy nụ cười ấy e cứ thấy có cái jì đó như kứa vào tim , càng nhìn ấm áp bao nhiu , cáng thấy nhói lòng .............
    vì nụ cười ấy xa em quá anh ạ , lúc a đưa e về , e hok dám dựa vào vai a như mọi khi ........
    ..... hok hiểu nổi mình
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    anh à , thế là em đã khoá 1 topic viết về anh rồi .......
    có lẽ là đã đến lúc em nên dừng lại rồi , em mệt mỏi khi fải níu jữ trái tim 1 con người hok dành cho mình nữa rồi ....
    ........ hum trước anh quên đi lời hẹn với em , lần đầu tiên anh quên , hok nhắn cho e 1 cái tin là anh bận......
    lúc ấy em thấy tủi thân kinh khủng , và em hiểu , em đâu có là jì đối với anh đâu
    anh nới với em rằng anh bận đi từ chiều , mà 8h em vẫn thấy anh online trên mạng chứ đâu
    anh à , sao lại fải nói dối em chứ , anh cứ nói thẳng 1 câu là hok đưa em đi còn hơn ,
    em làm jì anh để anh fải nói dối em ............
    ................. lúc ấy em thấy buồn hơn bao jờ hết
    anh jờ khác lắm , hok còn là nụ cười ấm mà em vẫn biết nữa ...
    --------------------------------------
    lẽ nào định mệnh sắp đặt để nụ cười ấm ấy hok fải là của em
    lẽ nào em sẽ fải quay lưng ra đi hả anh ?
    em thương yêu anh nhiều thế mà , sao lại bắt em fải quay lưng đi anh ơi !
    có lẽ em nên dừng lại ở đây , để lắng nghe chính trái tim mình , để jữ 1 nụ cười ấm trong trái tim chứ hok đi theo 1 con người nữa đâu anh ạ
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Kai yêu !
    lần đầu tiên sau tên anh em thêm 1 chữ yêu ....... anh biết hok , lúc nào em cũng muốn gọi anh như thế , nhưng có lẽ là khó lắm anh nhỉ ...........
    em nhớ anh , nhớ con người mà lúc nào em cũng nghĩ đến , người thường đi vào trong những giấc mơ của em ...... nhớ con người mà trong hộp thư của em chứa đầy những tin nhắn , .... chỉ của người ta thôi ......... ^^
    hôm rồi anh đưa em đi ăn kem ......... vẫn là Kai của em với nụ cười ấm áp ấy , nhưng sao em thấy lạ quá anh nhỉ ? Chỉ bờ vai ấy thật vững vàng là em thấy quen thuộc thôi .......... hok biết là em còn có cơ hội dựa vào bờ vai ấy nữa hok ? Kai à , anh hok biết đâu , trong lúc ấy em đã muốn ôm lấy anh thật chặt trong vòng tay , em sợ rằng hok bao jờ em có cơ hội được ôm lấy nụ cười ấm áp ấy trong vòng tay ....... nhưng em đã hok dám , em sợ , em sợ em sẽ hok buông tay ra được .........
    ... mai em về rồi , sẽ lâu nữa em hok gặp anh .......... và có thể là hok thì sao anh nhỉ ???
    em hok muốn quay lưng đi thế này đâu , nhưng em hok níu jữ được trái tim 1 nụ cười ấm , trái tim anh lạnh lắm , hoặc nó quá đủ đầy rồi , hok có chỗ cho em .......
    lúc nào anh cũng bắt em đợi ....... em ghét cái cảm giác ấy , cái cảm giác chờ đợi mà hok biết nó có dành cho mình hay hok , nó làm cho em nhói lòng ...........
    cứ như thế em sợ lắm , sợ thương yêu nhiều quá lại làm đau chính mình, em hok muốn fải rơi nước mắt đâu anh ạ , em sợ nước mắt lắm ................ em hok muốn fải khóc vì người em thương yêu ........
    nhưng nếu cứ thế này , em sợ mình hok đủ nước mắt mất ^^
    --------------------------------------------------------------------------------
    Kai à điều duy nhất em muốn nói với anh giờ đây là : '''''''' EM YÊU ANH ''''''''
    em yêu 1 cụ cười ấm, nụ cười đã đi vào trái tim em trong 1 ngày mùa đông lanh buốt , em yêu 1 cặp kính vuông , ẩn sâu trong đó là 1 đôi mắt rất đẹp, sáng và trong veo ^^ , em yêu anh
    yêu tất cả những jì thuộc về anh ........ , yêu mỗi khi nghe anh cười nói , yêu những lúc bên anh, nhưng lúc dựa vào bờ vai anh , bình yên là thế ! ......
    yêu nhiều lắm anh ạ . .......
    ^^ lần đầu tiên em nói là em yêu anh đấy ..... ^^ biết không ???
    em không muốn viết nó trên topic thế này đâu , em muốn nói cho anh nghe cơ , , nhưng khi nghĩ đến nụ cười ấm áp của anh , em đã hok dám , tốt nhất là em chỉ nên jữ hình ảnh 1 nụ cười ấm trong trái tim thôi anh nhỉ ?
    anh là người may mắn khi mà được em yêu đấy ^^ , nhất anh rùi đấy , được 1 cô bé quan tâm cực nhìu , dành cả trái tim cho
    ^^
    -------------------------------------------------------------------------------------
    ngày mai em sẽ đi về fía cầu vồng anh ạ , dẫu rằng hok có anh ở nơi cầu vồng ấy , nhưng vẫn là 1 ngày đẹp trời với em .... vẫn là nơi em mơ đến, em sẽ đi đến nơi ấy với 1 trái tim chứa trọn nụ cười ấm áp của anh trong ấy ,
    ......... đi đến ấy để dừng lại , để lắng nghe trái tim mình , để tự xác định cho mình 1 con đường .......
    sẽ lâu nữa em hok viết cho anh , hok viết cho nụ cười ấm áp của em nữa ........
    ^^ topic em viết cho anh đã 20 trang rồi , anh biết hok , những lúc đọc lại em thấy trái tim mình thật ấm áp và bình yên
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    mai xa rồi em sẽ nhớ anh lắm đấy ...........................
    ^^ hẹn gặp lại nụ cười ấm của em trong 1 ngày gần nhất nha , em muốn anh sẽ đón e bằng 1 nụ cười ấm , nụ cười duy nhất mà em yêu ..... bây jờ , và mãi mãi
    Yêu nhiều lắm 1 nụ cười ấm áp ! Em Yêu Anh Kai à !
    [​IMG]
    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 16/07/2007
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ..............................................................................................
    thiếu điểm DL em đã khóc rất nhiều , em dành trọn niềm tin và mơ ước vào đó , vậy mà em hok làm được , càng mơ , càng thấy nó xa quá ...................
    cũng như anh đó , càng mơ thì càng xa em
    anh cũng chỉ nói được với em 1 câu , em đừng buồn ,
    1 câu em buồn thì sẽ hết buồn hả anh ????
    sao jờ em thấy anh xa em lắm , cả về không gian , cả về khoảng cách của con tim ...........
    ................................................................................................................................
    em biết mình hok thành công , em hok dám đối mặt với anh , nhưng sao em thấy tủi thân ghê gớm anh ạ
    jờ đây em đặt được 1 nửa bướcchân lên cầu vồng rồi , hôm nay biết điểm Văn Hoá , emn đủ điểm , vui , có đấy nhưng mà sao cứ thấy cái jì nặng lòng, ước mơ của em vẫn là học điện .........
    phân vân ........, con người ta lạ quá .....
    anh à , em nhớ anh lắm , lâu lắm rồi em cũng hok thấy anh ntin cho em .......
    tủi thân ..............
    hix , hok biết là em đang nghĩ jì nữa ,
    lẽ nào cứ fải quay lưng đi thật hả anh
    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 13/08/2007
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Mặc dù rất muốn cho em chủ topic có một kết thúc có hậu, nhưng đọc được vài chục post đầu anh thấy điều này là không thể. Lý do đơn giản là em không có kỹ năng đong giai.
    Phải luyện đi em ạ. Điều quan trọng đấy.
  7. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu đây có phải là Đồng Xuân Minh không nhỉ
    dịch tốt đấy DX
  8. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cứ mãi nghĩ về một người không phải là điều tốt?
    Mà có phải lúc nào cũng cười mãi đc đâu?
    đời còn zài zai còn nhiều lo gì em?
  9. iliris

    iliris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Suốt bao năm qua vẫn giữ trong tim hình ảnh của người ấy, nụ cười với chiếc răng khểnh. Người ấy trông chững chạc và nghiêm nghị nhưng nụ cười lại lém lắm cơ. Những lúc buồn hay cảm thấy khó khăn nụ cười ấy luôn làm mình ấm lại bởi biết rằng vẫn luôn có anh đi bên cạnh cuộc đời.
    Ngày em lấy chồng anh bảo muốn đi họ cho em nhưng ... thật may là như thế nếu không làm sao em có thể vô tư rẽ lối.
    Nhiều năm xa, chiếc răng khểnh kia bị anh điều chỉnh, thế mà vẫn cố nhớ, vẫn cứ tưởng tượng, biết mình ngốc nghếch khi cứ nhớ hoài nụ cười ấy ...
    Lần nào cũng vậy, mỗi lúc anh đi xa em luôn bảo nhớ chụp hình nhiều nhiều những nơi anh đến, anh đâu biết em chỉ thích xem trong vô số hình anh gởi có nụ cười nào làm em quay quắt nhớ không ?!
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Em dại thế, gái có chồng còn nhớ về người yêu cũ làm sao mà sống hạnh phúc với những gì đang có được. Gạt bỏ cái gì phù phiếm đi em ơi.

Chia sẻ trang này