1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    anh à thương yêu 1 người có fải là fù fiếm hok anh ?
    em hok thoát ra được hình ảnh của 1 nụ cười , nhưng em chẳng giữ được nụ cười ấy cho riêng em ........ mặc dù chưa lúc nào anh gần em cả nhưng càng ngày em càng thấy anh xa em ..........
    người em thương lúc nào cũng quay lưng lại với em thôi , anh biết hok lúc nào em cũng nhìn dáng anh quay lưng đi , và em nhớ là chưa lần nào anh quay lại nhìn em ......
    chỉ cần 1 nụ cười để em thương yêu anh nhiều đến thế mà sao nụ cười ấy lại cứ làm em xót xa ,
    Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông ? Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc ? Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ ? Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu? Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách ? Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành ? Bao nhiêu lời nói dối mới làm bạn hiểu tôi ? Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ ? Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải ? Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau ? bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời... ???

  2. iliris

    iliris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khuyên của anh nhưng em không nghĩ đó là chuyện phù phiếm. Người ta cũng chẳng phải là người yêu cũ của em, chỉ là anh, là bạn, là một ng để chia sẻ, là ng có cá tính gần giống với một người mà em yêu quí ... một ng đồng thời là tất cả (chỉ ko thể là một ng). Em cũng ko nghĩ nó đơn giản là TY mà "trăm tầng cao hơn thế nữa". Vậy thì em có lý do gì để mà phải quên ?
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại
    Đừng đợi đến khi được yêu thường rồi mới yêu thương
    Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận ra giá trị của những người bạn
    Đừng đợi một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm việc
    Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới biết chia sẻ đôi chút
    Đừng đợi đến khi vấp ngã rồi mới nhớ đến những lời khuyên
    Đừng đợi khi có thật nhiều thời gian tồi mới khởi đầu một công việc
    Đừng đợi đến khi làm người khác buồn rồi mới cố gắng xin lỗi
    Đừng đợi vì bạn không thể biết bạn phải đợi bao lâu"

    "Bell is not a bell untill someone ring it
    Song is not a song until someone sing it
    Love is not a love until someone receives it
    I''m not me until I MEET YOU ''''
    ''
    ...................................................................................................................
    hum nay 1 người chị học Q2 trước anh 1 khoá tặng em những lời ấy ............
    chị ấy nói là em đừng đợi nữa .......... nói ra tình cảm của mình đi
    sẽ hok có 1 ngày đẹp trời để em đợi anh đâu fải hok anh ???
    em biết làm sao đây hả anh , em chẳng tự tin vào những jì anh dành cho em cả ............ từ lâu ruì em thấy mình đã mất đi những sự quan tâm từ anh ....... từ 1 nụ cười ..............
    em cũng hok chắc mình đang đợi cái jì nữa nhưng anh à để nói rằng em thương yêu anh bây jờ làm sao em nói ra được hả anh , có cái jì đó cứ jữ em lại .......... dường như đó là sự im lặng của anh ........
    anh à em sợ lắm , sợ sự im lặng của anh sau những jì em nhắn những jì em gửi cho anh ..............
    chưa bao jờ em thấy anh xa em như lúc này , càng ngày càng xa ............
    em cứ đợi 1 ngày , 1 ngày nào đó sẽ nói em yêu anh , nhưng em hok đợi chờ xa xôi nữa .............
    1 ngày gần đây nhất , anh sẽ đọc những jì em viết
    hok fải là em chờ ..........
    mà là em dang lấy lại tự tin
    em cần `1 chút thời gian để tự tin nói yêu anh ...........
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    [​IMG]
    thấy cái cầu vồng thật là đẹp , ^^ em muốn jữ nó lại , jữ lại 1 ánh cầu vồng trog trái tim ...........
    Mấy hum nay anh khác 1 cách lạ lùng , em định rằng không đợi nữa , nói cho anh biết những jì em muốn nói ......... nhưng sự im lặng của anh làm em mất tự tin , em không hiẻu và không muốn hiểu sự im lặng ấy
    Đấy khong fải là nụ cười mà em biết , là Kai mà em thương yêu
    thời gian liệu có trả lại anh cho em không? trả lại nụ cười mà em yêu thuơng cho em không anh ?
  5. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
  7. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Cự tự nhủ với mình là hok đợi hok chờ nữa , tự em sẽ nói rằng em thương yêu anh
    vậy mà sao jờ đây em lại do dự đến thế , vì sự im lặng đáng sợ đó làm em hok đủ tự tin ........
    em hok hiểu và hok muốn hiểu lí do anh im lặng , chỉ thấy buồn thôi ........
    trời lại sang thu rồi , gió se se lạnh , trời thì vàng hơn , cái màu sắc ngả dần............. làm em thấy khó chịu ...... có cái jì đó của sự chia xa.......... em ghét !
    dần dần anh càng xa em đi
    anh định xa em với sự im lặng ấy hả anh ?
    em đã từng hỏi anh em cần 1 lí do , đáp lại nó vẫn là sự im lặng chết người ấy ....................
    anh biết hok nếu anh cứ im lặng như thế anh sẽ đánh mất 1 cô bé thương yêu anh hết lòng đấy , tin em đi chưa bao jờ em nói với anh những điều hok fải sự thật cả............... anh muốn đánh mất em thật sao ???
    em hok tin
    em hok tin anh có thể im lặng mãi với em Kai ạ , em sẽ chwò thời gian trả lại anh của em vẫn biết trả lại cho em 1 nụ cười mà em vẫn yêu thương ......
    ......................................................................
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Bước chân xuống hn , sao em thấy có cái jì đó xa lạ quá .............
    hn đang vào thu . buồn !
    em cũng buồn .................
    ngày mai em sẽ nhập học , bước chân lên 1 con đưòng khác , con đưòng hok có cầu vồng , hok có anh nụ cười ấm áp của em ,,,,,,,,,,,,
    đã đến lúc em fải bước chân đi thật rồi anh ạ
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hôm qua , khi anh bên nhà anh Hiệp chị Nhung nhắn tin rằng anh ở đó , và em nhắn tin cho anh ..........
    lúc ấy em rất buồn , ít khi em buồn mà em nhắn tin cho anh , vì bên anh em bình yên lắm , có thể vì anh rất xa em nên em buồn , và vì chuyện học tập , đến jờ em vẫn không thấy mình đủ tự tin bước chân vào văn hoá , đôi lúc em thấy mệt mỏi quá anh ạ
    và anh nhắn tin lại cho em , 1 câu xin lỗi của anh rằng anh bận hok có thời gian nhắn tin cho em
    đã có lúc em nói với anh thà hok nói còn hơn là nói dối , anh bận , đến mức không nghe được điện của em
    anh biết hok mỗi lần nghe anh nói xin lỗi em là 1 lần em thấy buồn va thấy sống mũi cay cay ......
    anh nói vói em là còn nhiều việc anh cần suy nghĩ và xem xét lại ..........
    em thấy buồn nhất khi nghe anh nói câu đó ,
    nếu anh thấy em làm fiền anh thì anh chỉ nói với em 1 câu em sẽ hok bao jờ để anh fải suy nghĩ fiền lòng .......
    anh sợ cái jì mà hok đối diện với em mà lại chọn cách im lặng ấy anh là người lớn cơ mà
    ....................................................................................................
    hix ,
    hơn lúc nào em cần 1 bờ vai để nương tựa , vậy mà anh còn làm em fải suy nghĩ nhiều hơn
    tại sao người em thương lại để em fải buồn thế này nhỉ ...........
    ........................................................................................................
    điều duy nhất em có thể nói với anh lúc này là em tin vào tình cảm của em , tin vào cảm nhận ngay lần đầu tiên em nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh ........... em tin vào con người mà em cảm nhận sự bình yên bên người ấy
    anh hãy để trái tim lắng nghe và đối diện với em trong 1 ngày gần nhất anh nha !

Chia sẻ trang này