1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hn mấy hum nay mưa ẩm ướt quá anh ạ .......
    hôm qua đi trên 1 con đường , em thấy hoa sữa nở rồi ...
    em quen anh hok fải mùa hoa sữa nên hok có cơ hội được anh đưa đi ngửi mùi hoa sữa ........... vậy mà sao hôm qua ngửi thấy mùi hoa sữa em nhớ anh thế , nhớ anh đến rơi nước mắt ........
    anh à ..........
    hơn lúc nào hết jờ đây em cần 1 bờ vai để dựa để khóc vậy mà sao bờ vai ấy nó xa em đến thế .......
    em nhớ anh
    chưa khi nào em thấy anh xa em đến thế
    anh nói đi em fải làm sao đây ? làm sao để jữ lại 1 nụ cười trong trái tim em
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Nếu anh jữ em lại bảo em 1 câu đừng đi thì em sẽ hok đi , nhưng lúc nào cũng thế chỉ có em jữ tay anh thôi chưa bao jờ anh jữ tay em cả ... em sẽ đi về nơi có cầu vồng và viết tên anh lên đó........
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng đã một thời giống như em...
    Anh ấy cũng có nụ cười như rất nhiều đèn flash...
    Và em ạ... kết thúc như thế nào thì... chị không muốn nói cho em buồn... bởi vì chị biết nó cũng sẽ giống thôi...
    Vững vàng lên em. Rồi em sẽ tìm được người thương yêu và không bao giờ "bận rộn", vì toàn bộ thời gian của người ta để dành cho em, tất cả con tim người ta để dành cho em, người ta mới là người để dành cho em...
    Bình yên em!!!
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    thanks chị
  5. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười ấm luôn là nụ cười thu hút sự chú ý của mọi người nhất là những cô gái. Và anh của bạn chắc cũng là người thu hút nhiều người con gái.
    Nói thật nhé bạn cứ như vậy thì chỉ thêm buồn thôi, vì nếu theo như bạn nói thì anh ấy ko yêu bạn hoặc có một điều gì đó ngăn ko cho anh ấy yêu bạn! Đối diện với sự thật là việc làm thông minh nhất. Chúc ban mau vui!
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    hum qua em đi lên bến HQ chơi, vòng vo mãi mới tìm thấy, lúc ấy mới thấy conđường em đi qua quen quen , em nhận ra rằng có lần anh đã đưa em đi tìm chỗ ấy mà hok tìm ra , hoá ra đấy là nơi mà anh đã định đưa em đi .......... vậy mà hôm ấy em còn hok thick , và chính hum ấy là lần đầu tiên em bật khóc khi cãi nhau với anh mà theo anh nói là bất đồng quan điểm.........
    em đứng ngắm hoàng hôn ở đó , hoàng hôn đẹp nhưng mà buồn quá anh nhỉ , đứng trước không cảnh rộng lớn ấy em thấy mình thật nhỏ bé , và chợt giật mình khi nhìn lại hok có ai sau em , hok có 1 bàn tay jữ em lại , hok có 1 nụ cười ấm trong trái tim em ...........
    chưa lúc nào em thấy buồn nhiều đến thế , Kai à em nhớ anh lắm , lâu lắm rồi em hok được gặp anh ..... hok được nhìn thấy 1 nụ cười ấm ............
    rồi em sẽ rời xa hn , xa tất cả những jì thân thuộc với em , chỉ hok đầy 1 tuần nữa là em đi rồi , anh biết hok hôm qua đi lại những con đường anh đưa em đi , em thấy buồn vô cùng , chưa khi nào em yêu Hn cả , nhưng tất cả sao thân thuộc với em thế , vì nơi ấy có anh , có người mà trái tim em yêu thương ....... rời xa nó em thấy mình mât đi 1 cái jì đó hok gọi được tên ......
    nhưng rồi em vẫn fải đi vì hok có 1 bàn tay jữ em lại , vì em hok jữ được trái tim 1 con người , hok jữ được 1 nụ cười ấm cho riêng em ..............
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    hum nay anh đưa em đi chơi ....... em đòi lên bến Hq ngắm mặt trời lặn ,nhưng đi muộn quá hok kịp ngắm mặt trời ...
    rùi anh bảo hok fải bến Hq và đưa em đi tìm ..............
    anh có biết lâu lắm rồi em hok được gặp anh hok , vẫn là Kai của em với nụ cười ấm ấy
    đi xem fim nhưng hok xem được , em kêu lên chợ đêm chơi ....
    bên em vẫn là anh ,nhưng sao khác lạ quá ......
    anh biết hok có cái jì đó em hok gọi được tên , nhưng sao xem thấy nó xa lạ quá ........
    anhhok jữ lấy em như lần trước , chỉ có em giữ tay anh thôi .........
    anh vẫn im lặng với em........ sự im lặng làm em hok dám nói nên lời .......
    em đã rất muốn hỏi anh câu trả lời cho tất cả, em đã rất muốn nói với anh tình cảm em dành cho anh như thế nào ...... nhung em đã hok nói được ........em sợ câu trả lời của anh làm trái tim em bật khóc ..............
    anh có biết là lúc về gió đã thổi làm em rơi nước mắt lên vai anhhok ?
    và em biết rằng bờ vai ấy sẽ hok còn dành cho em nữa ..........
    kể cả nụ cười ấm áp ấy nữa .............
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Kai yêu !
    đây là lần thứ 2 em gọi tên anh như thế và có thể sẽ hok bao jờ em gọi tên anh như vậy nữa
    em đã link cho anh topic này , ^^ cam đảm lắm anh biết không .......... và jờ đây em sẽ viết tiếp cho anh , cho những tháng ngày vội vã cho 1 nụ cười trong trái tim em .....
    topic em viết cho anh lâu lắm rồi nhưng đến hôm nay em mới dám link cho anh , khi mà em sắp sửa rời xa hn em mới link cho anh , con người ta thường lạ quá anh nhỉ ??? đọc topic này anh sẽ hiểu tất cả những jì em dành cho anh , hiểu cho tình cảm em dành cho anh , anh sẽ hiểu em thương yêu anh nhiều đến mức nào
    Em vẫn nhớ ngày đầu tiên em nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh , đấy là 1 ngày mùa đông lạnh buốt , lạnh cả vào trái tim , vậy mà sao khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh trái tim em thấy bình yên lạ lùng , để rồi từ đấy trái tim em có thêm hình ảnh 1 con người ....................., và rồi em biết thương yêu , biết giận hờn biết rơi nước mắt
    anh có biết không , đã có lúc em nhớ anh , nhớ đến rơi nước mắt ........... đã có lúc em cầm máy cả trăm lần mở ra để gọi cho anh nhưng em đã hok gọi ........
    đã có những lúc em muốn ôm anh thật chặt trong vòng tay nhưng rồi em hok dám , hok dám vì em sợ em sợ em sẽ hok buông tay ra được , anh à , nếu có lúc em được ôm lấy anh trong vòng tay thì sẽ hok bao jờ , hok bao jờ em buông tay ra đâu anh a.
    em cũng hok hiểu tại sao em thương yêu anh nhiều đến thế , chỉ vì 1 nụ cười mà sao em lại thương anh nhiều đến thế để rồi yêu anh ..............
    vậy mà sao trái tim anh cứ lạnh như băng ấy .......... biết bao nhiêu quan tâm là đủ hả anh , bao nhiêu nắng để làm vơi 1 dòng sông , bao nhiêu thương yêu để em giữ lâý trái tim 1 con người ???? tại em hay tại trái tim anh quá đủ đầy nên nó không có chỗ cho em nữa ............
    đã hàng trăm lần em muốn hỏi anh em có ý nghĩa thế nào với anh ??? muốn hỏi anh câu hỏi tại sao ??? nhưng em đã hok hỏi vì em biết câu trả lời anh dành cho em chỉ là sự im lặng mà thôi .........................................
    rồi em sẽ đi xa Hn , xa nụ cười ấm áp của em , trước đây em đơn giản chỉ nghĩ là được học ở Hn được gần anh thế là đủ , nhưng em đã nhầm jờ đây Hn hok có jì để jữ em cả, hok có 1 bàn tay jữ lấy em , hơn nữa em hok thể gắn bó với thứ mà mình hok thick , vì em quá bướng bỉnh , biết thừa người ta đâu có dành trái tim cho mình đâu vậy mà vẫn cứ thương yêu , để rồi lại rơi nước mắt ..............
    thương yêu 1 người mà sao khó thế hả anh??? em thương yêu anh nhiều đến thế mà sao em toàn fải rơi nước mắt thế này hả anh??? thương yêu là khó lắm hả anh mà sao anh không dành trái tim cho em được ???
    lúc nào anh cũng để em nhìn anhquay lưng đi ,lúc nào anh cũng quay lưng lại với em .............. và em nhớ rằng .... chưa khi nào anhquay lại nhìn em cả ...........lúc nào cũng là em jữ tay anh thôi , đã bao jờ anh jữ lấy tay em chưa ????
    rồi em sẽ nhớ anh ,
    nhớ 1 nụ cười đã đi vào trái tim em trong 1 ngày mùa đông lạnh buốt ............... nhớ những lúc anh đưa em đi chơi đi ăn kem , bên anh lúc nào cũng ấm áp và bình yên , em sẽ nhớ 1bờ vai vững chắc mà khi dựa vào ấy em biết trái tim em ấm áp , em sẽ nhớ 1 vòngtay đã jữ em cho em thấy nhỏ bé trong vòng tay ấy ......... em sẽ nhớ 1người thường nhắn tin gọi em là '''''''''''''''''''''''''''''''' bé '''''''''''''''''''''''''''''''' , nhắn tin chúc em ngủ ngon.....
    em sẽ nhớ tất cả những jì hạnh phúc gọi tên ...................
    Khi viết nên những dòng chữ này nước mắt em đang rơi ........ rồi em sẽ hok buồn nhìu và hok khóc vì nhớ anh nữa đâu ^^ Anh ạ em hok níu jữ trái tim 1 con người nữa đâu..........em sẽ đi thực hiện ước mơ của em ......... em sẽ đặt chân lên ánh cầu vồng mà em đã từng mơ .......... rồi em sẽ viết tên anh lên đó ......................................
    anh có còn nhớ hok ??? anh đã hứa đưa em đi ngắm cầu vồng , đây là lời hứa đầu tiên anh hứa với em , và anh chưa thực hiện ..........anh quên đi lời hứa đó rồi ...........
    nếu thời gian có quay lại thì sẽ hok bao jờ em viết tên anh lên cát như em đã từng viết đâu anh ạ .......... để cho jờ đây gió cuốn trôi tất cả, cuốn anh xa cuộc sống của em...................
    rồi con đường em đi , sẽ rất xa con đường của anh , nhưng em sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của mình để 1 ngày gặp anh ở ngã rẽ nào đó , em có thể tự tin trước mặt anh ......... là em đã làm được và em đã từng thương yêu anh ......................
    rồi em vẫn sẽ viết cho anh , viết cho 1 nụ cười mà em thương yêu rất nhiều ,em vẫn sẽ nhắn tin cho anh .......... anh hãy trả lời em nha , như những ngày đầu , như 1 người bạn lớn của em ............ em vẫn sẽ gọi điện cho anh , hay hãy nhắc máy đừng im lặng, anh hok nói jì cũng được , em chỉ cần biết anh vẫn bình yên nghe em nói thôi ...........
    .........................................................
    Thanks anh về tất cả những jì anh đã dành cho em , để em biết trái tim mình vẫn ấm áp và bình yên
    đây là món quà duy nhất em có thể dành cho anh ............ hy vọng là anh sẽ hiểu, hiểu tất cả .....................
    rồi sẽ có ngày em gặp lại anh ............. khi ấy anh nhớ đón em bằng 1 nụ cười ấm anh nha
    Love!
    [​IMG]
    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 23/09/2007
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Dù sao chị thấy rằng em cũng can đảm hơn chị rồi đấy, cô bé ạ. Hay bởi tình yêu của chị chưa đủ lớn? Ôi, cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng chị đã tự nguyện rời xa nụ cười ấy, bước chân đi đầu không ngoảnh lại..., và để rồi còn hoài nhớ thương... biết bao giờ mới được nhìn lại nụ cười ấy... biết bao giờ???
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 23/09/2007
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hôm nay anh nói với em rằng cảm ơn tất cả những tình cảm em dành cho anh , nhưng anh chỉ coi em là 1 cô em gái thôi
    anh lại nói câu xin lỗi em
    em sợ sợ những câu xin lỗi của anh , lúc ấy em đang đi trên đường , fải jữ bình tĩnh lắm để em hok bật khóc .........
    em hok tin vao` những jì anh viết , em hok tin vào câu 1 cô em gái .............
    những jì anh đã dành cho em đâu fải là dành cho 1 cô em gái đâu
    tất cả chỉ là lời nói mà thôi ...........
    anh vẫn hok đối diện với chính em
    anh vẫn né tránh em ,anh sợ cái jì mà hok đối diện với em, anh sợ em tổn thương ư ????
    em hok tin anh có thể nói với em những điều như thế , em hok dám tin
    em hok thể tin trái tim con người có thể sắt đá như thế ...................
    lúc anh chúc em hạnh phúc .........
    em tự cười , câu này sao mà quá quen đến thế , 1 câu chúc hạnh phúc ............. anh tưởng là em sẽ hạnh phúc khi anh nói điều ấy chăng ???
    ngày hôm qua em buồn ...............
    nhưng hôm nay em còn buồn nhiều hơn ...... khi biết anh vẫn hok thật với em......
    em đã từng nói với anh thà hok nói jì còn hơn fải nói dối , sao anh cứ fải làm thế hả anh
    tại sao chứ ???
    tại sao anh hok thể thẳng thắn với em 1 lần
    rốt cuộc em chỉ là 1 cô em gái với anh ư ????

Chia sẻ trang này