1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Chào em!
    Em đã làm một điều dũng cảm mà chưa một lần chị dám làm đấy là link topic của mình cho người kia đọc. Chúc mừng em đã làm tất cả để nắm lấy tình yêu, thà làm vậy rồi đau ròi buồn còn hơn sau này sẽ tiếc nuối mãi không thôi em ah! Chúc em sẽ tìm thấy được ánh cầu vồng cho riêng mình!
    chúc em may mắn mọi người luôn bên em!
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái đem lòng yêu chàng trai,
    Nhưng chàng trai yêu người khác, và rồi
    Người khác ấy lại yêu chàng trai khác,
    Để nàng buồn và thất vọng khôn nguôi.
    Còn sau đó, vì thất tình, cô gái
    Không mảy may kén chọn, đã lấy chồng
    Thành bất hạnh. Cả chàng trai cũng vậy,
    Phải suốt đời đau khổ, phải chờ mong...
    Câu chuyện trên không có gì mới lạ.
    Bao đời nay thường vẫn thế... Có điều
    Nếu xẩy ra với chính ta, ta sẽ
    Hiểu thế nào là cái giá tình yêu.

    -----------------------------------------------------
    Chị tặng em bài thơ này, cô bé! Mong em sớm bình yên & hạnh phúc!
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi hôm nay Trung Thu Bé cảm thấy thế nào? Vui ko? Chị ở nhà và tắt điện thoại không muốn nói chuyện chẳng hiểu sao cứ nghĩ về Bé ko biết tối nay với Bé vui vẻ, hạnh phúc, hay cô đơn buồn bã?
    Trời mưa là cầu Vồng sẽ xuất hiện.Hãy cười lên em nhé
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    cảm ơn chị
    Tối qua Bé có 1 trung thu bình lặng
    trời mưa ........... Bé không thick mưa , mặc dù rất thick cầu vồng ....
    bé ghét mưa , ghét sự ẩm ướt , ghét cái buồn của mưa
    Bé ngồi ngắm mưa ......... gió lạnh , lạnh buốt vào trái tim ,
    Chỗ Bé gần Mỹ Đình bé đã ra đấy xem thả đèn trời ........... chúng lung linh toả sáng , rồi bay đi mất bay về nơi có cầu vồng
    ^^ , nhất định bé sẽ đặt chân lên cầu vồng !
    Cảm ơn 1 tâm hồn vẫn nghĩ tới bé !
    chúc chị 1 ngày tốt lành
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Các cô gái vẫn luôn là những con thiêu thân đáng yêu nhất trên đời :-)
    Chị & em
    Em có thể bản lĩnh hơn chị vì đến giờ em vẫn còn mang theo tình yêu ấy bên mình.
    Chị thì đã từ bỏ - dù không dễ.
    Nhưng
    Kể cho em nghe 1 mẩu chuyện ngắn này:
    "Nàng đi xa trở về, ngày đầu tiên đặt chân đến Hanoi, nàng đã lén đứng ở con đường mà biết chắc chàng sẽ qua, chỉ mong ngắm 1 nụ cười. Và rồi nàng cũng được toại nguyện, nụ cười của chàng thì vẫn đẹp vẹn nguyên như thế, nhưng đang trong tay 1 nụ cười khác...
    Suốt chặng đường, Linh Đàm, Giải Phóng, mỗi khi nhìn thấy chàng quàng tay ra sau ôm người con gái ấy, lòng nàng quặn đau, nàng nguyện sẽ đánh đổi mọi thứ chỉ được ngồi sau xe chàng một lần như thế, được chàng ôm trong vòng tay như thế.
    Cười mà chua xót, cũng thân phận đàn bà, sao tình yêu lại mỉm cười với kẻ này, mà không đặt chân đến với kẻ khác?
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 26/09/2007
  6. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0

  7. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này khó trả lời lắm. "Nàng" Có chắc chắn là không có ai đó đang theo đuổi " nàng" ko? Nói chung là hạnh phúc, đau khổ là do tự bản thân chúng ta thui. Nhưng nếu ai cũng sáng suốt thìlàm sao chocolate lại là món quà tình yêu được
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nàng "chắc chắn" chứ, nhưng là "chắc chắn" chưa lúc nào có ít hơn 2 người theo đuổi nàng
    Nhưng nàng thì mải miết chạy theo 1 người.
  9. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Cười mà chua xót, cũng thân phận đàn bà, sao tình yêu lại mỉm cười với kẻ này, mà không đặt chân đến với kẻ khác?
    Hờ hờ thế mà lại thắc mắc cái điều nài là xế nào? Ai bẩu hem nhìn sang xung quanh mà chỉ nhìn về một phía lại chả thấy thế ah?
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    nhìn đâu, nhìn đâu bây giờ, nhìn đâu thì cũng chỉ thấy 1 hình ảnh ấy thôi :-) Tâm hồn & thể xác chỉ thuộc về 1 người mà thôi.
    Em chuẩn bị tinh thần rồi - 30t sẽ đi tu, 40t sẽ chết vì cô đơn trong chùa :=))))
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 28/09/2007

Chia sẻ trang này