1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Ngày hôm nay em lên Sóc Sơn nhập học
    bỏ lại sau lưng là Hà Nội mà em đã từng mơ , bỏ lại sau lưng là nụ cười mà em thương yêu hết mực để đi theo mơ ước của em ......... rồi em sẽ là 1 cô kĩ sư , rồi em sẽ đặt chân vào đại học điện lực rồi em sẽ đi lên ánh cầu vồng mà em hằng mơ ước................
    và rồi em sẽ viết tên anh lên đó , viết tên người đã lấy đi của em tất cả , lấy đi của em 1nụ cười ấm ,lấy đi của em 1 bờ vai bình yên ..............................
  2. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Thế cô Tu ở đâu nhớ để lại địa chỉ cho mọi người nhé
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 28/09/2007
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    [​IMG]
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Lên ss , nơi này hok quá gần gũi , cũng hok xa lạ với em
    chỉ đơn giản là nơi em fải đi qua để đặt chân lên cầu vồng , nơi em quay lưng lại với 1 nụ cười để đến đó ......... ( mà đâu fải em quay lưng lại đâu , mà tại anh hok giữ tay em lại đấy chứ )
    Bận rộn với 1 cuộc sống mới vậy mà sao vẫn có những khoảng trống để em nhớ anh da diết , nhớ anh muốn khóc , đơn giản vì anh quá có ý nghĩa với em .......... vì em trót yêu anh quá nhiều , để giờ đây em cứ gặm nhấm những nỗi đau với nước mắt , em vốn can đảm lắm , vậy mà trước anh sao em yếu đuối thế .........
    Anh cứ lạnh lùng như hok ấy , 1 lời hỏi thăm em cũng hok , em vẫn hụt hẫng với sự im lặng ấy
    có những đêm tỉnh giấc mở máy ra chỉ để tìm 1 tin nhắn chúc ngủ ngon ........... nhưng tất cả với em giờ đây chỉ là 1 sự im lặng............
    em hok hiểu................. tại sao trái tim con người có thể lạnh lùng đến thế
    anh lúc nào cũng làm em rơi nước mắt thôi .........................
    Em nhớ nhớ lắm anh a` nhớ 1 nụ cười ấm áp , em nhớ nụ cười của anh ...........
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Mấy hôm nay sóc sơn mưa ....................
    trời mưa to , cái mảnh đất bé nhỏ này đã đủ buồn tẻ rồi , vậy mà mưa càng làm người ta buồn hơn ..................
    Mưa mang theo những cơn gió lạnh , lại sắp chuyển mùa rồi , cái lạnh đang tràn về ,
    lại là mùa của giá rét , mùa mà em yêu thick , là mùa đông lạnh buốt mà em đã gặp anh ...............
    chợt thấy trái tim đau nhói , em nhớ anh , nhớ từng khoảnh khắc bên anh ...............
    em ghét mưa , em ghét sự ẩm ướt của mưa , đứng trước mưa em thấy mình yếu đuối , em thấy nước mắt em đang rơi ...... hok còn 1 bờ vai đã từng che mưa cho em , hok còn 1 nụ cười ấm áp trong trái tim em nữa................
    lúc ấy chỉ muốn đứng trước anh và ôm thật chặt trong vòng tay thôi anh ạ
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    hôm qua em đi lên Tràng tiền ăn kem đấy ...............
    lang thang 1 mình giữa những con phố ............... sao em nhớ anh đến thế
    nhớ những nơi anh đã đưa em đi qua , nhớ những khoảnh khắc bên anh .......... ấm áp và và bình yên ...............
    những con đường em đi rồi có đưa em về bên anh ?? đưa em về bên 1 nụ cười ấm áp ????
    rồi em đi qua nhà anh , chỉ dừng lại rồi nhìn lên , chợt thấy tủi thân ................
    sao em yếu đuối thế ??? sao em cứ fải tự làm khổ mình thế hả anh
    chỉ vì anh quá có ý nghĩa với em .........
    chỉ vì em đã thương anh quá nhiều , để giờ đây hok thoát ra được chính mình ,. để giờ đây em ôm nỗi đau , để giờ đây trái tim tan vỡ ,
    em hok biết fải làm sao nữa anh ạ ......................... những đêm nhớ anh , chỉ biết rơi nước mắt .......... em quen với những tin nhắn anh chúc em ngủ ngon , em quen với hình ảnh 1 nụ cười
    em nhớ 1 giọng nói ......................
    yêu 1 người sao khó khănđến thế
    thương yêu 1 người là khó lắm hả anh ??? mà sao anh hok dành trái tim cho em được ???
    tại sao anh hok cho em 1 lí do , 1 câu trả lời
    anh cứ im lặng với em thế
    rốt cuộc em có là cái jì của anh ??? anh coi em là cái jì ???
    tại sao chỉ 1 tin nhắn anh coi em là em gái rồi anh im lặng ...... em hok bao jờ chấp nhận câu nói ấy đâu hok bao jờ đâu anh ạ
    anh có biết anh tàn nhẫn với em lắm hok ??? anh đã từng nói thương em vậy mà anh đối xử với em thế này à ...........
    anh chỉ nói dối em thôi ........... chẳng khi nào anh chịu đối diện với em cả
  8. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    what real love can do ???
  9. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ gọi anh là Kai , vì tên anh bắt đầu bằng chữ K mà
    Em nhớ ngày đầu tiên em nhìn thấy tấm ảnh của anh , 1 nụ cười ấm áp trong 1 ngày mùa đông rét buốt đã làm em ngẩn ngơ
    Em đã xin số anh và nhắn tin ^^ , lần đầu tiên gặp anh hôm ấy cũng rét thật anh nhỉ , thế mà em cứ đòi đi ăn kem ^^ , anh còn kêu em hâm nữa , ghét ghê
  10. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    em cứ trăn trở với K thì sao mà vui, mà hạnh phúc được? Làm sao đi trên ánh cầu vồng của riêng em được? Hãy đi trên những con đường mà em và anh ấy chưa đi, hãy làm những gì em thấy vui, đừng trăn trở với K. Dũng cảm lên em ạ. Làm người nhấc lên được phải bỏ xuống được mặc du mình rất đau, nhưng nỗi đau rồi sẽ qua!
    Chúc em vui!

Chia sẻ trang này