1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Hãy để gió cuốn đi những tình cảm ấy...... Cứ để kệ lòng mình nhớ, kệ lòng mình thương.... Đừng cố gắng những điều mà mình biết ngay tức thời mình chưa làm được, bởi đó là Tình Cảm chứ không phải Lý Trí.
    Rồi all mọi chuyện sẽ qua nhóc ạ
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    1 buổi sáng thức dậy thấy trái tim mình trống vắng anh ạ
    gió mang theo cái lạnh mang theo mùi của hoa sữa , lạnh về hoa sữa lại nở ....... cái mùi hương làm trái tim người ta thấy lẻ loi quá
    1 thoáng chợt qua em thấy sợ cái mùi hoa sữa ...... em sợ mùi hương ấy , mùi hương làm em nhớ anh da diết , làm em thấy mình yếu đuối ..............
    em lại ốm , ........... trước kia em ốm , có anh quan tâm , anh nhắn tin an ủi em , giờ đây thì chỉ có em trên con đường ấy .con đường của cầu vồng nhưng không có tên của 1 nụ cười ấm
    em cô độc , em lẻ loi trên con đường ấy , em hok buồn nhiều , em chỉ tủi thân ..............
    rồi gió sẽ mang đi nỗi buồn hok anh nhỉ ????????????////
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hôm qua hn lại mưa ..............
    mưa lại mang theo nỗi buồn trong trái tim .........
    anh giờ đang làm jì , có còn nhớ 1 cô bé luôn yêu anh ????
    em có hoài niệm quá hok ??? khi mà em hok thoát ra được cái bóng của 1 con người ????
    em ốm , tủi thân khi không có 1 nụ cười vẫn quan tâm động viên em ...........
    nhưng em vẫn fải sống , em vẫn fải bước đi trên con đường em đã chọn
    con đường hok có anh ...........
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Kai à
    gió lại về , lạnh hun hút trên những con đường ......... cô đơn mình em với nỗi nhớ
    ngày hôm qua , anh bảo em để yên cho anh ngủ .......
    khi ấy em chỉ muốn gọi điện bảo anh nhớ mặc ấm vào thui mà
    khi ấy em tủi thân kinh khủng
    em có là jì của anh
    anh lúc nào cũng làm em buồn thôi
    em quen với những tổn thương anh gây ra cho em
    em dần quen với những giọt nước mắt mà em rơi vì anh
    em dại khờ
    em ngốc nghếch
    em bướng bỉnh
    và em yêu anh
    -------------------------------------------------------------------------------
    nhưng rồi em cũng sẽ fải chấp nhận trái tim anh hok dành cho em
    rồi em cũng sẽ hok khóc nữa......
    em sẽ làm được anh ạ
    rồi em sẽ tự tin xuất hiện trước mặt anh
    là 1 besua
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Lang thang trên những con đường đầy nắng và gió
    em nhớ anh
    em biết em quá yếu đuối trước anh , em chưa thoát ra được hình ảnh của 1 con người
    Hôm nay 20/10 , sáng nay em nhận được 1 bó hoa hồng vàng , đúng cái màu hoa em thick , cái sắc vàng chói lọi như mặt trời , màu hoa của fản bội
    nếu là những tháng ngày trước anh sẽ nhắn tin chúc mừng em rồi đưa em đi ăn kem đấy anh nhỉ ???
    Nhưng jờ thì hok đâu
    em biết con đường cô độc mà em fải đi
    em biết trái tim 1 người hok dành cho em
    em biết ............... em fải bản lĩnh lên
    hok yếu đuối nữa
    vậy mà sao vẫn có những fút giây em nhớ anh da diết
    em gục ngã trên nước mắt .........
    nụ cười đâu có hong khô được tất cả đâu anh
  6. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Ngày lễ vui vẻ nhé nhóc yêu. Hôm nay chỉ một nụ cười, ngày mai sẽ có 2 nụ cười, ....ngày mai nữa chị tin em sẽ cười thật tươi.
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    lâu rồi
    em lại ngồi online đêm
    cuộc sống bề bộn cuốn em đi
    để rồi giờ này
    còn mình em ngồi đây
    trở về với chính mình với những hạt nước mắt trong veo đang rơi xuống
    em biết
    em đang nhớ anh
    nhớ nao lòng 1 nụ cười rất ấm
    anh là cái jì
    mà sao em cứ fải rơi nước mắt vì anh thế này
    anh đâu có thương em
    đâu có quan tâm em đâu
    mà sao nước mắt cứ fải rơi ..............
    gió lại về
    để em cô độc trên con đường với trái tim lạnh buốt
    bao giờ em mới thoát ra được cái bóng của 1 con người
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    1 ngày cuối tháng 10
    thời gian nhanh quá anh nhỉ
    vậy là hơn 1 tháng từ cái ngày anh nhắn tin coi em là em gái
    thời gian qua em như người đi trên mây
    rồi cuối cùng em cũng dần chấp nhận trái tim 1 người hok dành cho em
    chấp nhận ..........
    1 tháng rồi em xa anh
    em nhớ anh

    em nhớ 1 nụ cười
    em biết anh có ý nghĩa với em thế nào
    em biết tình yêu em dành cho anh lớn nhưòng nào
    nhưng em cũng biết em hok níu jữ được trái tim anh
    em thật ngốc anh nhỉ
    đến khi nào em mới jữ được trái tim mình thanh thản nhỉ
    đến bao jờ mới hok fải lau vội những giọt nước mắt lăn xuống vì nhớ anh
    đến khi nào đây anh
    ..............................................................................................................................
  9. mickey11

    mickey11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mạnh mẽ lên chứ, cứ thế này thì làm sao mà quên được. Xung quanh bạn có rất nhiều người để bạn quan tâm. Bạn mà thế này thì sẽ đánh mất nhiều nụ cười ấm lắm đấy.
  10. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Chào em!
    Những ngày mùa đông đầu tiên đã đến! Em hãy mạnh mẽ lên nhé! Biết đâu nơi chân cầu vồng em tìm được hạnh phúc thực sự thuộc về em? Đừng khóc vì một điều mình ko thể thay đổi! Hãy đứng lên hiên ngang mà sống rồi sẽ có ngày cầu vồng tìm đến em!
    Chúc em thấy bình yên!

Chia sẻ trang này