1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Kai à , anh thấy theme blog đẹp hok anh
    theme của em đấy
    chắc chưa khi nào anh vào blog của em đâu anh nhỉ
    cuối thu rồi ........ hok còn cái màu vàng ấy nữa
    trời lạnh rồi anh ạ
    cái lạnh càng làm em nhớ anh hơn
    mọi người ai cũng an ủi em , dành cho em những lời bình yên thế
    mà sao em vẫn thấy đau nhói trái tim
    1 ngày cuối tuần hok anh
    đã lâu lắm rồi em hok được nhìn 1 nụ cười
    hok được dựa vào 1 bờ vai bình yên ấy
    hok được nghe anh nói ...........
    em lạc lõng giữa tất cả
    rồi em có tìm được ánh cầu vồng cho em ????
  3. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng là người có nụ cười ấm.Nụ cười của anh mang đến cho em chút ấm áp lúc giao mùa. Kì thật anh cũng tên bắt đầu từ chữ K. Trùng hợp nhỉ???
    ANh là hình bóng em theo đuổi đã 5 năm nay, là chút mơ mộng chút hoài niệm của em ( mãi mãi).
    Anh không bao giờ là của em cả, mãi mãi vẫn như vậy. Nhiều khi em buồn lắm, những nỗi buồn cứ vô cớ đến rồi đi. Anh mang đến cho em nhiều hi vọng cùng những nỗi thất vọng lớn ...
    Anh , em ghét anh nhiều lắm
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ những người có nụ cười ấm thường làm cho người khác fải khổ hay sao đấy anh ạ
    Sau này em sẽ hok tìm 1 người có nụ cười ấm áp đâu anh ạ
    vì với em anh là người có nụ cười ấm duy nhất và mãi mãi
    Hôm nay lạnh quá anh nhỉ
    cái lạnh làm người ta thấy nhỏ bé và em biết em lại hoài niệm
    hum nay em fải đi lao động đau hết cả tay nè ^^

    có lẽ nếu là lúc trước anh sẽ an ủi em nhỉ , em biết anh kưng em lắm mà
    nhưng giò thì xa rồi
    hok còn 1 nụ cười ấm bên em nữa
    em buồn
    em biết em buồn nhiều
    tự dưng lại thấy tủi thân lắm
    nhưng em hok khóc ............
    ^^
    em biết nếu em khóc anh cũng chả vui hơn hjì
    em hiểu anh cũng rất khó xử vậy
    rồi em sẽ vững vàng anh ạ
    nhất định là thế
    nhớ anh !
  5. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua chưa tan lớp học , nhận được tn của nụ cười là anh đang ol. Hăm hở về thật nhanh, không dám vào nhà mà vòng ra hàng net ngồi. Vì biết nếu về đến nhà em sẽ phải làm bao việc, không thể ol mà nói cùng anh.
    Có lẽ lâu lắm rồi hơn nửa năm nhỉ? Anh bảo em vẫn ngốc như xưa, ngốc lắm ấy thêm chút dở hơi nữa. ( ngốc của anh là ngốc dễ thương).
    CŨng chẳng nói gì nhiều, 1 vài câu hỏi thăm bâng quơ, 1 vài hoài niệm cũ, 1 chút khẳng định ngôi thứ..anh là anh... còn em là em...không liên quan đến nhau.
    Anh vẫn thế...giả vờ ngốc nghếch như xưa. ANh vẫn thế...khéo léo tránh né .
    Em không thế...em đã khác..em đã có thế vô tư nói chuyện cùng anh .
    Anh có còn là người quan trọng trong trái tim em nữa không. Em không rõ nữa, không hay có...em không rõ nữa
  6. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đến và bước ra khỏi cuộc đời mình đều có cái riêng...
    Em có thử nghĩ, điều e viết ra đây... một ai đó, yêu em, đọc, họ cảm thấy thế nào ko.
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    .................... mỗi người đều có những cái riêng biệt mà chị đã nói
    tại vì em ngốc nghếch , em dại khờ nên hok thoát ra được 1 nụ cười chị ạ
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Tuần rồi em lại xuống HN , lại đi lại những con đường anh đã đưa em đi
    rồi lại đi qua nhà anh
    rồi chợt hoài niệm
    và nhớ anh da diết ..................... em ngốc thật anh nhỉ
    thế là em thay theme rùi
    ^^
    theme với cầu vồng , với kem với kẹo mút
    với những jì em yêu
    với 1 ngày mai đẹp trời
    và với 1 nỗi nhớ về anh
    em vẫn mong 1 ngày đẹo trời
    1 ngày có kem có cầu vồng

    và sẽ có hok 1 nụ cười
    Được besua_xx sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 10/11/2007
  9. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là đúng 1 năm ngày em gặp lại anh đấy. Em vẫn nhớ như in, tối hôm nay năm ngoái hình như em ngại ngùng 1 chút, ít nói 1 chút, rất run khi gặp lại anh, dù cuộc gặp đã hẹn trước. Lúc đó anh gầy lắm nhưng nụ cười vẫn kô thay đổi, giọng nói ấm cúng vô cùng.
    Sao anh ngốc thế nhỉ, làm gì có ai kiên nhẫn như em, bao năm vẫn không thay đổi một sự chân tình ấy.
    Không anh biết mà, nhưng anh cứ giả vờ như không biết đó thôi. Giá như lúc này anh chỉ cần gửi cho em 1 tin nhắn, 1 câu hỏi thăm vu vơ ...thì em lại tiếp tục nuôi hi vọng mất thôi.
    Thời gian là phương thuốc tốt nhất nhưng tác dụng cực chậm cho mọi nỗi đau
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Lâu lắm rùi em mới có thời gian rảnh để online
    cuộc sống cuốn em đi với những bận rộn những công việc
    để rùi lại đẩy em vào những khoảng lặng để em nhớ anh
    trời đang giao mùa rồi đấy anh
    hết cái nắng này sẽ là những tháng ngày mùa đông giá buốt những tháng ngày mà em quen anh
    gần được 1 năm rồi cuộc sống của em có thêm 1 nụ cười
    và cũng ngần ấy thời gian em biết thương biết nhớ , hờn tủi
    ................................
    em nhớ anh thật đấy KAi ạ
    anh đang thi rồi
    rồi chuẩn bị đi thực tập , làm đồ án rùi ra trường ...........
    anh của em rồi sẽ đi sang 1 con đường khác ,
    con đường ấy sẽ có ngã rẽ nào để em gặp anh hok ????

Chia sẻ trang này