1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Em gái nhiều tâm trạng ghê.
    Rồi thời gian sẽ cho em câu trả lời :-"
    Tin vào những gì tốt đẹp mà em đang có í nhé!
    Sống mở lòng và đón nhận những gì tốt đẹp đến với em nhé!
    Thân!
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    nếu những màu sắc nhạt dần em sẽ vẽ anh như màu nỗi nhớ .......................
    hum nay nghe bài hát này rồi em lại thấy nhớ anh .....................
    màu của nỗi nhớ là gì anh nhỉ
    để em sẽ vẽ anh .......................
  3. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tớ chán ghét anh ta lắm rồi, tớ ghét cái câu chúc em vui vẻ và hạnh phúc của anh ta.
    Tớ bỏ cuộc
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^
    tình yêu hok fải là 1 cuộc chơi , sẽ hok có ai là người thắng cuộc , hok có ai là kẻ thua ............ và sẽ hok có chỗ cho kẻ bỏ cuộc

    hãy cứ yêu
    cứ sống
    ..................................................................
    tớ cũng mong ấy hạnh phúc
    bình an nhé !
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    .........................
    trời về tối lạnh quá anh nhỉ
    cái nắng càng làm hok khí về đêm lạnh hơn
    càng làm em nhớ anh hơn..........
    để em cứ mãi đi kiếm tìm 1 bóng hình
    anh hok còn lên giảng đường học nữa anh nhỉ
    giờ anh đi đang thi rồi chuẩn bì đi thực tập rồi
    em chợt thấy đau nhói trái tim
    tại sao trong những bước ngoặt ấy
    em hok được ở bên anh
    chia sẻ với anh như những ngày trước
    tại sao anh hok nói với em 1 câu
    .............................
    rồi em sẽ đi về đâu
    em đâu muốn mình cứ mãi thế này đâu
    nhưng em hok thoát ra được hình ảnh của anh
    vì em yêu anh !
  6. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Hãy đọc lại chữ kí của em đi bé! Hãy thực hiện điều đó đi!
    CHúc em một ngày mới vui vẻ! Chúc em quên được người ta!

    [nick] [nick]
    Được vitop sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 28/11/2007
    Được vitop sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 28/11/2007
    Được vitop sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 28/11/2007
    Được vitop sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 28/11/2007
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    rồi ngày mai sẽ là ngày mới fải hok chị ?
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    mấy hôm nay anh bận nhiều ...............
    đang làm đồ án sang tuần là nộp rồi ................
    em nhắn tin cho anh .............. cũng nhận 1 câu xin lỗi của anh ..........
    chợt thấy trong veo khoé mắt ............
    hình như em đang làm fiền anh lắm nhỉ
    tự dưng em thấy mình lạc lõng với tất cả anh ạ
    gió về
    lạnh
    lại làm em nhớ anh hơn
    khi nào , em sẽ chẳng buồn vì anh nữa
    khi nào
  9. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Uh! Cố gắng lên em!
    Chúc em ngủ ngon nhé!
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    được mọi người quan tâm tới em thế tự dưng em lại thấy tủi thân , mọi người đều biết em qua những jì em viết cho anh , chưa 1 lần gặp mặt vậy mà lúc nào cũng động viên em , lo lắng cho em .........................
    còn anh thì sao ????
    cuộc đời đôi khi bất công quá

Chia sẻ trang này